
SUY NIỆM TIN MỪNG TRONG THÁNH LỄ NGÀY MÙNG 2 TẾT 2026
Thưa anh chị em, trong một năm, Hội Thánh dành trọn tháng 11 để chúng ta sống đạo hiếu đối với ông bà tổ tiên đã qua đời bằng cách nhớ đến các ngài, xin lễ và cầu nguyện cho các ngài. Còn hôm nay, mùng 2 Tết, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta sống đạo hiếu đối với ông bà tổ tiên đang còn sống. Đây chính là cách thứ hai để chúng ta thực hành lòng hiếu thảo.
Hãy báo hiếu ngay khi các ngài còn đang hiện diện bên chúng ta, chứ đừng chờ đến khi các ngài qua đời rồi mới báo hiếu. Một trong những sai lầm thường xảy ra trong đời sống đạo hiếu của nhiều người là: khi cha mẹ còn sống thì không sống hiếu thảo, nhưng khi các ngài khuất núi, lúc ấy mới làm mâm cao cỗ đầy để cúng bái. Thưa anh chị em, lúc đó cha mẹ có còn nhận được gì nữa không? Vì thế, hãy báo hiếu ngay bây giờ, đừng chờ đến khi các ngài qua đời rồi mới hối tiếc.
Tại một xứ đạo nọ có một cậu bé khoảng 13 hay 14 tuổi. Cả giáo xứ đều biết và gọi em là Tý khờ. Nhưng người ta lại nói thêm: “Nó rất hiếu thảo với mẹ nó!”. Điều đó làm tôi suy nghĩ. Thưa anh chị em, chúng ta ở đây không ai là khờ cả. Nhưng không biết chúng ta thể hiện chữ hiếu như thế nào? Đó là điều tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ.
Trước hết, hãy sống hiếu thảo với những bậc sinh thành dưỡng dục đã qua đời bằng việc cầu nguyện, xin lễ, hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho các ngài. Đồng thời, chúng ta hãy phụng dưỡng và báo hiếu các bậc sinh thành đang còn sống. Bởi vì theo Kinh Thánh, phần thưởng dành cho những ai sống trọn đạo hiếu là gì?
“Hãy tôn kính cha mẹ.” Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: “Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.” Như vậy, tất cả những ai sống đạo hiếu với ông bà cha mẹ mình đều được Thiên Chúa chúc phúc ngay khi còn sống trên cõi đời này và được hưởng phúc trường thọ bên con cháu.
Hơn nữa, anh chị em không chỉ sống chữ hiếu đối với ông bà, cha mẹ mình, mà còn phải sống chữ hiếu đối với Cha trên trời nữa. Sống như thế nào? Sống như Chúa Giêsu, để danh Cha, ý Cha và Nước Cha được thể hiện nơi cuộc đời mình.
Có một chị đã chia sẻ với tôi: “Thưa cha, có người đưa cho con một món tiền rất lớn và bảo con ký vào một hợp đồng, vì trong đó có phần lợi cho con. Nhưng công ty thì sẽ bị thiệt hại. Con biết làm như vậy là không đẹp lòng Chúa, nên con đã từ chối.” Thưa anh chị em, đó chính là sống đạo hiếu đối với Cha trên trời.
Mỗi người sinh ra đều có ông bà, cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là điều rất hợp lẽ tự nhiên, vì các ngài đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Thảo hiếu là yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Trong Mười Điều Răn Chúa ban, sự thảo kính được đặt ở điều răn thứ bốn, ngay sau bổn phận thờ phượng Thiên Chúa. Điều đó cho thấy bổn phận hiếu thảo với ông bà cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta đã sống thảo hiếu như thế nào?
Hy vọng rằng chúng ta đừng bao giờ chờ đến khi cha mẹ ngồi trên bàn thờ rồi mới sống đạo hiếu, bởi vì như thế là quá muộn màng, thưa anh chị em.
Ước gì trong bầu khí ngày mùng 2 Tết này – ngày Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ – chúng ta biết sống trọn vẹn bổn phận của mình.
Mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu khi sống tại Nazareth với Đức Maria và Thánh Giuse. Ngài đã sống trọn vẹn điều răn thứ tư, thảo hiếu với cha mẹ. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng sống trọn vẹn đạo hiếu với Cha trên trời khi cả cuộc đời Ngài luôn vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa.
Xin cầu chúc cho mỗi người chúng ta trong năm mới Bính Ngọ này ngày càng biết sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình nhiều hơn, để nhờ đó chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc ngay khi còn sống trên dương thế này.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá







