
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể lại việc Đức Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu. Khi quan sát, Ngài thấy những khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất, chỗ quan trọng, và từ đó Ngài đã dạy cho họ – cũng là dạy cho chúng ta hôm nay bài học về sự khiêm nhường và quảng đại. Chúa Giêsu nói: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Trong cuộc sống, ai cũng thích được người khác coi trọng, được ngồi ở chỗ danh dự, nhưng Chúa Giêsu lại dạy ngược lại: hãy chọn chỗ cuối, hãy biết sống khiêm nhường. Vì khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình giả tạo, nhưng là nhìn nhận đúng sự thật về bản thân: tôi có những giới hạn, tôi cần đến ơn Chúa và cần đến anh chị em. Người khiêm nhường không cần phải tô vẽ, không tìm cách chứng minh mình hơn người khác, vì họ đặt tất cả giá trị nơi Thiên Chúa.
Có một câu chuyện rất đơn sơ: một vị giáo sư nổi tiếng được mời thuyết trình ở đại học danh tiếng, ông chọn đi xe buýt thay vì xe riêng, tự mang túi tài liệu, tự xếp hàng. Các sinh viên thấy vậy ngạc nhiên, nhưng chính sự giản dị đó đã để lại bài học còn lớn hơn cả bài thuyết trình hôm ấy: càng có tài năng, càng khiêm nhường. Cũng thế, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu nhỏ bé, ẩn dật trong dòng kín, nhưng chính sự khiêm hạ ấy đã làm nên một vị thánh vĩ đại trong lịch sử của Giáo hội. Vì thế, khiêm nhường chính là con đường chắc chắn để chúng ta đến gần Thiên Chúa.
Sau khi dạy về khiêm nhường, Chúa Giêsu còn nói tiếp: “Khi đãi tiệc, đừng mời bạn bè, anh em, hay những người giàu có, kẻo họ mời lại, trái lại hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Đây không chỉ là câu chuyện của bữa ăn, mà là lời mời gọi mở rộng tấm lòng chúng ta: hãy biết chia sẻ với những người khốn khổ, những người không thể đáp trả. Trong xã hội hôm nay, có biết bao người cần đến sự quảng đại của chúng ta: những cụ già neo đơn, những bệnh nhân không người thăm viếng, những trẻ nhỏ lang thang thiếu mái ấm gia đình.
Có một cha xứ kể lại: mỗi lần giáo xứ tổ chức tiệc, ngài đều dành một vài bàn cho những người vô gia cư quanh nhà thờ. Ban đầu mọi người trong giáo xứ ai cũng ngạc nhiên, nhưng khi những người nghèo ấy đến dự tiệc, họ rơi nước mắt vì cảm thấy mình cũng có chỗ trong cộng đoàn, trong bàn tiệc của Chúa.
Đẹp biết bao khi chúng ta mở lòng để sống quảng đại như thế. Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ chúng ta hãy sống khiêm nhường, đừng quá bận tâm đến danh dự, địa vị, hãy để Thiên Chúa nâng chúng ta lên; đồng thời hãy sống quảng đại, mở lòng yêu thương và chia sẻ cho những người không thể đáp trả. Phần thưởng của chúng ta không đến từ con người nhưng từ chính Thiên Chúa trong ngày sau hết.
Thật ra, mỗi Thánh lễ chính là một bàn tiệc, và trong bàn tiệc này chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã khiêm hạ đến cùng, trở nên tấm bánh nhỏ bé để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Ngài cũng quảng đại đến tột cùng, khi hiến dâng mạng sống mình cho chúng ta mà không mong sự đền đáp của chúng ta.
Vậy ước gì, khi bước ra khỏi Thánh lễ hôm nay, xin cho lời Chúa trở thành hành trang cho chúng ta: để mỗi người chúng ta biết tập sống khiêm nhường trong những việc nhỏ, mở lòng quảng đại đối với tha nhân, vì như Chúa đã nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Và Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống tinh thần khiêm nhường và quảng đại ấy, để trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Amen.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá