SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ

08/04/2025
479

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật Lễ lá hôm nay cho chúng ta nghe lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Có nhiều khuôn mặt rất quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, có một khuôn mặt đầu tiên mà mọi người chúng ta đều có thể nghĩ tới, đó là Giuda Iscario.

Thật vậy, khi nhìn vào chính hành vi phạm tội của Giuda, thì chúng ta đều đồng ý đó là hành vi xấu xa, bỉ ổi. Bởi vì sao? Thưa bởi vì tội lỗi, mức độ của nó không chỉ hệ tại ở hành vi phạm tội, mà  mức độ của nó còn tùy thuộc vào mối tương quan giữa người có tội và người bị xúc phạm. Chẳng hạn cũng một cái tát tai: nếu chúng ta tát một đứa bé ngoài đường, thì nó là một chuyện đơn giản. Nhưng cũng một cái tát đó, nếu mà chúng ta tát cha, tát mẹ mình thì nó lại hoàn toàn khác. Mức độ luân lý nó sẽ khác hơn nhiều. Vậy thì ở đây cũng vậy, Giuda đã không nộp một người xa lạ, mà nộp chính thầy mình, người làm ơn, làm phúc cho mình, người bỏ bao nhiêu công lao nuôi dưỡng giáo dục mình. Cho nên tội của Giuda là một sự xúc phạm rất nặng nề.

Hơn thế nữa, cung cách mà Giuda phạm tội nó còn làm cho tội của ông ta lại càng nặng nề hơn nữa. Cách ông ta phạm tội là như thế nào? Đó là ông ta dùng một nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu, của tình thương, để làm dấu chỉ phản bội. Chúng ta hãy nghe Giuda nói với các Thượng tế: Tôi hôn ai, chính là người ấy, các anh cứ xông đến mà bắt. Giuda đã tước đoạt tất cả những cái gì là ý nghĩa thiêng liêng, cao thượng của nụ hôn, để biến nó thành một nụ hôn phản bội, một nụ hôn giết người.

Rồi ông ta lại bán thầy mình với cái giá chỉ có 30 đồng bạc. Nếu chúng ta đọc Kinh thánh Cựu ước, thì chúng ta sẽ thấy rằng, đó là giá bán của một tên nô lệ. Cho nên bán thầy 30 đồng bạc hàm ý nói rằng: Giuda đã coi Chúa Giêsu như một tên nô lệ. Thành thử ra, hành vi của Giuda là một hành vi xấu xa, bỉ ổi thực sự. Thế nhưng cội nguồn thúc đẩy hành vi đó là cái gì? Để biết được động lực nào thúc đẩy Giuda làm việc đó, thì chúng ta đừng quên một chi tiết ghi nhận của thánh Gioan về con người của Giuda: Anh ta giữ túi tiền. Và anh ta thường ăn cắp bỏ vào túi riêng của mình những đồng tiền mà người ta dâng vào quỹ chung. Chính cái ghi nhận này cho chúng ta thấy rằng: tính tham lam chính là động lực đã dẫn Giuda đến chỗ phạm tội tày trời.

Như vậy, khi chiêm ngắm người môn đệ có tên là Giuda, chúng ta không khỏi nhớ tới lời cảnh giác của Chúa Giêsu: Không ai làm tôi hai chủ được, hoặc nó mến chủ này mà ghét chủ kia. Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Mà tiền bạc ở đây nó không chỉ là tiền bạc, mà nó còn là địa vị, danh vọng, quyền lực. Chúng ta không thể bắt cá 2 tay được. Hiểu như vậy thì khuôn mặt của Giuda lại không phải là khuôn mặt của mỗi chúng ta đó sao? Bởi vì khi Chúa chưa làm chủ và chúa trong cuộc đời của mình, mà Thiên Chúa là một cái gì khác. Và chính cái gì khác đó nó đẩy mình đi đến đủ thứ tội: gian dối cũng được; lừa đảo cũng xong, bất công cũng có; trộm cắp cũng có, miễn sao có tiền, miễn sao có quyền, miễn sao có địa vị cao.

Kính thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh, tuần lễ cao điểm nhất của mùa chay thánh. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta đang sống trong năm thánh thường niên 2025. Mỗi người chúng ta hãy bám sát theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để chính nhờ sự thông phần với thập giá Đức Kitô, mà chúng ta mới có sức mạnh để tránh xa mọi tính tham lam, luôn sám hối ăn năn trở về với Chúa và không bao giờ đi vào con đường của Giuda như lời Chúa Giêsu đã dạy: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc 12,15).

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá