SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B

30/08/2024
1126


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Kính thưa quý cộng đoàn dân Chúa,

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nghe nhắc đến những quy tắc, những luật lệ. Chúng ta có luật giao thông, luật pháp xã hội, và cả những luật lệ riêng trong gia đình, cộng đồng. Trong tôn giáo, chúng ta cũng có những giáo luật, những điều răn. Vậy, mục đích của những luật lệ này là gì? Liệu chúng ta có đang thực sự sống theo tinh thần của luật Chúa, hay chỉ đang mải mê với những hình thức bên ngoài? Bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đối thoại với các luật sĩ, sẽ giúp chúng ta tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này.

I. Lề luật: Con đường đến với Thiên Chúa hay rào cản ngăn cách?

Trong Cựu Ước, dân Israel được ông Môise ban cho một bộ luật được trình bầy qua mười điều răn, nhằm hướng dẫn họ sống một cuộc đời thánh thiện và kết hiệp với Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua thời gian, lề luật của Chúa dần trở thành một gánh nặng, một bộ quy tắc cứng nhắc mà người ta phải tuân thủ một cách máy móc. Các luật sĩ, những người được giao nhiệm vụ giải thích và áp dụng các điều luật, đã biến nó thành một hệ thống phức tạp, với vô số quy tắc nhỏ nhặt. Họ quá chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi ý nghĩa sâu xa bên trong của lề luật là tình yêu thương.

II. Chúa Giêsu: Người đến để kiện toàn lề luật

Chúa Giêsu đến trần gian không phải để bãi bỏ lề luật, mà đến để kiện toàn nó. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, lề luật không chỉ là những quy tắc bên ngoài, mà còn là một thái độ sống từ bên trong. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nâng lề luật lên một tầm cao mới. Thay vì chỉ chú trọng đến hành vi bên ngoài, Ngài nhấn mạnh đến động cơ bên trong. Ví dụ, thay vì cấm giết người, Ngài còn cấm cả việc giận dữ trong lòng.

III. Tấm lòng trọng hơn của lễ

Trong cuộc đối thoại với các luật sĩ, Chúa Giêsu đã chỉ trích họ vì quá chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi cái cốt lõi bên trong là lòng mến. Họ rửa tay trước khi ăn, nhưng lòng họ lại đầy sự giả hình và kiêu căng. Họ giữ luật một cách máy móc, nhưng lại không yêu thương người khác.

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô, cũng đã khẳng định: “Dù tôi có nói được các thứ tiếng của người và thiên sứ, dù tôi có hiểu biết các bí ẩn và mọi kiến thức, dù tôi có đức tin đến nỗi dời được núi, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chẳng là gì hết.” (1 Cor 13,1-3).

IV. Áp dụng vào đời sống

Vậy, bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta những bài học gì?

* Thay đổi thái độ: Chúng ta cần thay đổi thái độ của mình đối với lề luật. Lề luật đặt ra là vì con người chứ không phải vì lề luật. Lề luật của Chúa không phải là một gánh nặng, mà là một con đường dẫn chúng ta đến với Ngài. Nếu chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn thì lề luật của Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng và êm ái.

* Chú trọng đến tấm lòng: Khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cần chú trọng đến tâm tình bên trong hơn là hình thức bên ngoài. Chúng ta có thể tuân giữ lề luật của Chúa một cách tỉ mỉ, nhưng nếu tâm hồn chúng ta không trong sạch, thì những việc làm đó cũng trở nên vô nghĩa.

* Yêu thương là nền tảng: Yêu thương là nền tảng của mọi lề luật. Thánh Phaolô đã nói: “Yêu thương là chủ toàn lề luật” (Rm 13,10). Khi chúng ta yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ tự nhiên muốn sống theo luật Chúa.

* Sống đức tin bằng hành động: Đức tin không chỉ là những lời nói, mà còn phải được thể hiện qua hành động. Chúng ta có thể nói rằng mình tin vào Chúa, nhưng nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh đức tin đó, thì lời nói của chúng ta trở nên vô nghĩa. Khi đó, chúng ta sẽ bị Chúa khiển trách: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng tại xa Ta.”

V. Kết luận

Kính thưa quý cộng đoàn,

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, lề luật không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện để chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một tấm lòng yêu thương, một tâm hồn khiêm tốn, và một cuộc sống thánh thiện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để mỗi người luôn biết sống đúng với tinh thần của lề luật là tình yêu thương và lòng bác ái để tình yêu của Chúa luôn tràn đầy trong cuộc sống của chúng ta. Amen.

 

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường