SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B

24/08/2024
1209

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên
 

Bài đọc 1 (Gs 24,1-2a.15-17.18b)

Bài trích sách Giô-suê.

Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân : “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.”

Dân đáp lại : “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác ! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.” Đó là lời Chúa.

 

Bài đọc 2 (Ep 5,21-32)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng : Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa.
 

Tin Mừng (Ga 6,54a.60-69)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Đó là lời Chúa.

 


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Kính thưa anh chị em, sau khi Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống và bánh đó chính là thịt máu tôi, để cho thế gian được sống, thì không chỉ những người Do thái xầm xì phản đối Chúa Giêsu, mà chính các môn đệ của Ngài cũng phản đối. Họ lấy làm chướng tai gia mắt. Chúa Giêsu biết tất cả những điều ấy. Người biết những kẻ nào không tin và thậm chí còn biết cả kẻ sẽ nào nộp Người. Rồi Người khẳng định: “Không ai đến được với Thầy, nếu Chúa Cha không ban ơn cho người ấy”. Kể từ đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Chúa Giêsu nữa. Đó là những môn đệ đi theo Chúa. Vậy còn nhóm mười hai thì sao?

         Thật vậy, Chúa Giêsu quay lại hỏi nhóm mười hai tông đồ, để xem họ có bỏ Ngài không: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Bấy giờ, lại cũng chính là Phêrô, đại diện cho các anh em, thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Thật vậy, Phêrô xác tín rằng: Chỉ có Chúa Giêsu mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với các môn đệ: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”.

         Phần chúng ta, chúng ta có tin vào Lời Chúa là lời hằng sống không? Chúng ta có tin rằng Lời Chúa mang lại cho chúng ta sự sống đời đời không? Kinh thánh đã chứng minh cho chúng ta thấy Lời Chúa là lời hằng sống. Cụ thể biết bao nhiêu lần khi chữa bệnh, Chúa Giêsu đã dùng lời hằng sống để trao ban cho người ta sự sống. Trường hợp của Lazaro đã chết chôn trong mồ 4 ngày, Chúa Giêsu phán một lời, Lazaro liền sống lại: Lazaro, hãy ra đây! Ngay lập tức người chết liền sống lại. Biết bao nhiêu người bị ma quỷ trói buộc, hành hạ khổ sở, nhưng Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời, thì lập tức các thần ô uế xuất ra khỏi con người.

         Rồi gần chúng ta nhất, đó là mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, Lời Chúa làm cho bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, khi mà linh mục chủ tế đọc lời truyền phép. Sau đó, chúng ta được hiệp thông với Mình Máu Thánh Chúa và làm cho chúng ta được sự sống đời đời. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta có tin như vậy không? Hay chúng ta chỉ làm như một thói quen, như một cái máy vô hồn? Điều đó có nghĩa là chúng ta không chịu thay đổi đời sống cũ, để sống đời sống mới trong Chúa Kitô. Thật vậy, có biết bao nhiêu người Kitô hữu vẫn còn đó không sống thánh lễ cuộc đời. Xem ra họ chỉ có thánh lễ trong nhà thờ mà thôi. Nhiều người vừa rước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ khi tham dự thánh lễ, họ bước ra khỏi nhà thờ, thì họ đã nói xấu nhau, cãi cọ, đôi chối nhau rồi. Về đến nhà, họ càm ràm, chửi bới chồng con. Tính lươn lẹo, luồn lách vẫn còn đó trong cuộc sống gia đình và xã hội. Những người chồng hoặc người vợ vẫn còn đó chồng chung vợ chạ, vẫn tòm teng, ngoại tình, gái gú gây gương mù gương xấu cho những người xung quanh, nhất là gương xấu cho những người lương dân.

Ước gì mỗi người hãy tự vấn lương tâm và sám hối trở về với Chúa. Chúng ta hãy xác tín mạnh mẽ vào lời Chúa là lời hằng sống và Mình Máu Thánh Chúa là lương thực trường tồn mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Amen!

 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn