
SUY NIỆM THÁNH LỄ GIAO THỪA 2026
Thưa anh chị em, chúng ta đang tham dự Thánh lễ Giao thừa. Theo chữ Nho, “giao” là trao, còn “thừa” là nhận lãnh để tiếp tục. Trao nhận cái gì và ai trao, ai nhận? Thưa, là năm cũ trao thời gian lại cho năm mới đón nhận và tiếp nối. Cụ thể, năm con Rắn, Ất Tỵ sẽ trao thời gian lại cho năm mới Bính Ngọ, năm con Ngựa tiếp nhận và nối tiếp. Vậy thì trong bầu khí năm cũ sắp nhường chỗ cho năm mới, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về năm mới Bính Ngọ, năm con Ngựa, để xem ý Chúa muốn chúng ta làm gì, đặc biệt trong năm Truyền giáo này: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.
Trước hết, trong văn hóa, người ta quan niệm con giáp Ngọ nổi bật với tính cách chăm chỉ, chịu khó và có nỗ lực rất bền bỉ. Đặc biệt, đây là con giáp đại diện cho sự trung thành, ngay thẳng. Còn với chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, thì năm Bính Ngọ, năm con Ngựa thì sao? Chúng ta có tin vào những quan niệm dân gian, truyền thống văn hóa hoặc phong thủy không? Chắc chắn là không. Chúng ta không tin vào những điều đó. Thế nhưng có một điều ai trong chúng ta cũng biết, đó là câu thành ngữ quen thuộc của người Hán cổ thường nói: “Mã đáo thành công”.
Thật vậy, thưa anh chị em, “Mã đáo thành công” nghĩa là gì? “Mã” là ngựa, biểu tượng của sự bền bỉ, tốc độ và kiên nhẫn. Còn “đáo” là nơi đến, quay trở về. Cho nên ý nghĩa của “Mã đáo thành công” là: Ngựa về ắt sẽ thành công. Câu này thường được dùng để chúc nhau trong dịp Tết, khai trương, đặc biệt trong kinh doanh, với mong muốn sự nhanh nhẹn, bền bỉ, kiên nhẫn của ngựa sẽ mang lại may mắn, tài lộc, sự thăng tiến và chiến thắng, thành công vang dội. Như vậy, có thể nói người đời ai ai cũng mong muốn có được những đặc tính này của loài ngựa.
Còn phần chúng ta, những người tin vào Chúa, thì chúng ta mong muốn điều gì trong năm Bính Ngọ này? Thiết nghĩ rằng, chúng ta sẽ mong ước một điều mà chính Chúa đã dạy trong sách Tôbia 4,5-6: “Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính, vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình”. Và một lời dạy khác của Chúa cũng trong sách Tôbia dạy chúng ta rằng: “Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc; hãy xin Người dạy con biết theo nẻo chính đường ngay và giúp con thành công trong mọi đường đi nước bước cũng như mọi toan tính của con” (Tb 4,18).
Thật vậy, thưa anh chị em, trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng mong muốn thành công trong mọi công việc mình làm. Đó là điều hiển nhiên và ai ai cũng mong ước. Làm mà thất bại thì chẳng ai mong muốn. Thế nhưng người ta quan niệm thế nào là thành công? Có phải thành công là làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng cao không? Xem ra có nhiều người mở công ty này công ty nọ, thành lập doanh nghiệp này doanh nghiệp kia, và họ được coi là rất thành công vì thu lợi về hàng tỷ đô-la. Nhưng thực sự họ có phải là những người thành công không?
Thưa anh chị em, nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng bên trong chưa chắc họ đã thành công. Bởi vì trong thực tế, đã có nhiều người được gọi là doanh nhân thành đạt, nhưng họ đâu có hạnh phúc? Vợ chồng thì ly thân, ly hôn; con cái không biết nương tựa vào ai; chồng thì đi với bồ hoặc ngược lại; có nhiều trường hợp vợ lại đi với người khác vì có lắm tiền nhiều của… Và như vậy thì họ đâu phải là người thành công? Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người lấy sự hưởng thụ làm trung tâm, làm điểm tựa chính yếu cho cuộc đời mình, thì sự thành công đích thực lại càng xa vời. Thay vào đó là những bất hạnh của cuộc đời, cho dù người ta có thành công về lãnh vực kinh doanh, tài chính cũng như trí tuệ.
Chính vì thế, chúng ta là những người tin vào Chúa, thì thành công của con người chính là không bao giờ đi theo những con đường bất chính, mà phải thực thi sự công chính trong suốt cuộc đời mình. Bởi vì Lời Chúa khẳng định với chúng ta rằng: Ai sống công chính thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa, con người muốn thành công trong mọi đường đi nước bước cũng như mọi toan tính của mình, thì điều quan trọng là phải biết phụng thờ Thiên Chúa, cầu xin Chúa dạy mình biết đi theo nẻo chính đường ngay.
Như vậy, thưa anh chị em, để “Mã đáo thành công” xét về phương diện vật chất cũng như phương diện thiêng liêng, thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải một lòng tín thác vào Chúa. Hãy chạy đến với Chúa, dù công to việc nhỏ; hãy trút mọi nỗi lo âu, buồn phiền cho Chúa để Ngài chăm sóc và lo lắng cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta sở hữu được những tính tốt của con ngựa, nhưng nhất là để cuộc đời chúng ta luôn “Mã đáo thành công” trong việc loan báo Tin Mừng với tư cách là một môn đệ thừa sai của Chúa Kitô.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hoá






