SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN A

11/07/2023
23354

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta bắt gặp Chúa Giêsu chia sẻ một dụ ngôn đầy sức sống với các môn đệ và đám đông dân chúng đang tụ họp chung quanh Ngài. Dụ ngôn người gieo giống mời gọi chúng ta suy nghĩ về tình trạng của tâm hồn và khả năng đón nhận hạt giống Lời Chúa của chúng ta. Khi đào sâu ý nghĩa dụ ngôn này, chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa loại đất nào để hạt giống Lời Chúa được phát triển?

Chúa Giêsu nói về người gieo giống ra đi gieo hạt. Khi người gieo vãi hạt giống, chúng rơi trên nhiều loại đất khác nhau: dọc theo lối đi, trên sỏi đá, giữa bụi gai và trên mảnh đất tốt. Mỗi loại đất diễn tả cho những khuynh hướng khác nhau của tâm hồn chúng ta khi đón nhận sứ điệp Lời Chúa.

Những hạt rơi dọc đường tượng trưng cho những tấm lòng cứng cỏi và khép kín trước sứ điệp của Thiên Chúa. Có thể nói, đây là những trái tim đã trở nên chai cứng vì sự thờ ơ, hoài nghi hoặc những xao nhãng của thế gian. Do đó, Lời Chúa không thể thấm nhập vào những trái tim này, vì nó nhanh chóng bị ma quỷ cướp đi. Qua đó Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy xem xét lại tâm hồn của chính mình và mời gọi chúng ta luôn cởi mở tâm hồn để dễ dàng tiếp thu Lời Chúa, đề phòng thái độ thờ ơ của mình để Lời chân lý của Ngài được bén rễ sâu trong lòng chúng ta.

Những hạt rơi trên đất đá tượng trưng cho tấm lòng ban đầu vui mừng đón nhận Lời Chúa, nhưng đức tin của chúng ta vẫn còn nông cạn. Khi đối diện với thử thách hoặc bắt bớ, những tâm hồn này dễ dàng trở nên khô héo và chết đi, vì chúng không có gốc rễ sâu cần thiết để duy trì sự phát triển của Lời Chúa. Chính vì thế, điều này thách thức chúng ta cần phải vun trồng mối tương quan mật thiết và đích thực với Thiên Chúa, nuôi dưỡng đức tin của mình qua lời đời sống cầu nguyện, qua việc học hỏi Kinh Thánh và siêng năng tham dự các bí tích. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể phát triển những gốc rễ, để neo giữ chúng ta trong những lúc khó khăn nghịch cảnh, giúp chúng ta lớn lên và đơm hoa kết trái ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những thử thách cam go nhất.

Những hạt rơi vào bụi gai tượng trưng cho những tâm hồn luôn bận tâm với những mối lo toan của thế gian, sự cám dỗ của sự giàu có và ước muốn đạt được sự thành công theo trần gian. Chính những sự xao nhãng này bóp nghẹt sự lớn lên của Lời Chúa trong chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi để xem xét các ưu tiên của mình, để nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có đang để cho những gai góc của chủ nghĩa duy vật, ích kỷ, hoặc tham vọng thái quá bóp nghẹt Lời Chúa trong chúng ta không? Hay chúng ta đang nuôi dưỡng một tâm hồn tập trung vào các giá trị vĩnh cửu của tình yêu, lòng thương xót và công lý trong xã hội?

Cuối cùng, những hạt giống rơi trên đất tốt tượng trưng cho tâm hồn dễ tiếp thu, màu mỡ và cởi mở với Lời Chúa. Những tâm hồn này đón nhận Lời Chúa với lòng khiêm nhường và để cho Lời ấy bén rễ sâu và sinh hoa kết trái dồi dào. Đồng thời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc chuẩn bị mảnh đất tâm hồn của mình thông qua việc cầu nguyện, ăn năn thống hối và ước muốn canh tân chính mình để được lớn lên trong ân sủng và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Khi tâm hồn chúng ta dễ tiếp nhận hạt giống Lời Chúa, Lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, sẽ giúp chúng ta trở thành khí cụ cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài trong thế giới hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn, khi suy ngẫm về Dụ ngôn Người gieo giống, chúng ta hãy cố gắng vun trồng mảnh đất trong tâm hồn mình sao cho mầu mỡ bằng ân sủng của Thiên Chúa, khi chúng ta để cho ánh sáng Lời Chúa canh tân, khi chúng ta thực thi giáo huấn của Chúa trong cuộc sống, nhất là chúng ta cần loại bỏ sự chai cứng của sự thờ ơ trong tâm hồn, những cái gai của những ràng buộc trần thế và sự đam mê của chủ nghĩa duy vật. Chúng ta hãy nuôi dưỡng một trái tim cở mở dễ tiếp thu, một tâm hồn khiêm tốn và một thái độ thiện chí để đón nhận sứ điệp Lời Chúa. Có như thế Lời Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta và đơm hoa kết trái dồi dào trong tâm hồn chúng ta.

Xin Mình Thánh Chúa Kitô là nguồn sống đích thực nuôi dưỡng và củng cố chúng ta khi chúng ta cố gắng trở thành những mảnh đất tốt cho những hạt giống Lời Chúa được phát triển. Xin Chúa cho chúng ta trở thành những môn đệ đích thực sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, khi chúng ta biết gieo hạt giống tình yêu và lòng thương xót của Ngài trong xã hội và thế giới hôm nay. Amen.

 

BTT Giáo Phận Thanh Hoá