SUY NIỆM LỄ THĂNG THIÊN – KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 60
Anh chị em thân mến!
Hôm nay là Chúa nhật VII Phục Sinh, và cũng là ngày chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, hay còn gọi là Lễ Thăng Thiên. Ngày hôm nay cũng là Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Ngày này được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào Chúa nhật ngày 07 tháng 05 năm 1967, ngay sau khi Công đồng Vaticanô II kết thúc. Vì thế, xin được chia sẻ với anh chị em một chút về vấn đề truyền thông trong tinh thần của Chúa Kitô.
Thật vậy, thưa anh chị em, truyền thông đang bùng nổ với mạng xã hội, công nghệ số và mới đây là trí tuệ nhân tạo (AI). Truyền thông đang tác động sâu sắc đến xã hội và Hội Thánh. Vấn đề đặt ra ở đây là: “Hội Thánh có nên tham gia làm truyền thông không?” Câu trả lời được tìm thấy trong văn kiện năm 2023 của Bộ Truyền thông: Hướng tới sự hiện diện tròn đầy. Tài liệu nhấn mạnh suy tư dựa trên “Dụ ngôn Người Samari Nhân Lành” trong “không gian mạng”. Hội Thánh cần hiện diện và quan tâm đến nhau trên mạng xã hội, trên những xa lộ kỹ thuật số, kể cả AI. Bởi vì Hội Thánh Công giáo từ lâu đã ý thức rằng truyền thông là một phần của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời đối với các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (x. Mt 28,18-20).
Kính thưa anh chị em,
Chúa Giêsu Phục Sinh – Thăng Thiên chính là trung tâm của truyền thông Kitô giáo. Chính vì thế, điều này đòi hỏi những người làm truyền thông phải biết chuyển tải Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người trên thế giới. Để làm được điều đó, người làm truyền thông cần phải có một số yếu tố sau đây:
1. Sẵn sàng lắng nghe và phân định trước khi hành động; đối xử với mọi người bằng lòng tôn trọng; trả lời bằng đối thoại hơn là phán xét; giữ im lặng hơn là chọc khuấy tranh cãi; biết mau nghe, chậm nói và chậm giận. Họ phải hiểu rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là công cụ lan tỏa tin tức, mà còn là diễn tả một lối sống trung thành với truyền thống Kitô giáo.
2. Người làm truyền thông được mời gọi thể hiện sự thật không chỉ bằng lời nói mà bằng chính toàn bộ đời sống của mình.
3. Phải lan tỏa tình yêu thương, công bằng và liên đới; biết suy nghĩ và điều khiển tư tưởng để “nói sự thật trong yêu thương”, chứ không thể chỉ yêu thương mà thiếu sự thật.
4. Người làm truyền thông phải biết kiến tạo sự hiệp thông, vì truyền thông là cách cộng tác và liên kết với người khác, chứ không chạy theo thành tích cá nhân.
Hơn nữa, truyền thông là con dao hai lưỡi. Nó có thể dẫn đưa chúng ta lên trời cao, nơi mà Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay được cất nhắc lên trước mặt các môn đệ; nhưng đồng thời, nó cũng có thể trở thành con đường dẫn con người xuống địa ngục, khi người làm truyền thông thiếu đi những yếu tố nền tảng như đã nói ở trên. Vì thế, người làm truyền thông phải luôn ghi nhớ rằng: sự thật, yêu thương và hiệp thông luôn là những nguyên tắc cốt lõi của truyền thông Kitô giáo.
Kính thưa anh chị em!
Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay đã được Thiên Chúa đưa lên trời ngự bên hữu Người. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng ta, nhưng để chúng ta là chi thể của Người được tin tưởng sẽ theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ Lãnh của chúng ta đã đến trước.
Nhưng muốn được như thế, chúng ta hãy sử dụng các phương tiện truyền thông theo đúng thánh ý Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Đó là con đường loan báo Tin Mừng yêu thương trong chân lý, phục vụ trong hy sinh, để con đường truyền thông dẫn đưa chúng ta về quê trời.
Hôm nay là Chúa nhật VII Phục Sinh, và cũng là ngày chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, hay còn gọi là Lễ Thăng Thiên. Ngày hôm nay cũng là Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Ngày này được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào Chúa nhật ngày 07 tháng 05 năm 1967, ngay sau khi Công đồng Vaticanô II kết thúc. Vì thế, xin được chia sẻ với anh chị em một chút về vấn đề truyền thông trong tinh thần của Chúa Kitô.
Thật vậy, thưa anh chị em, truyền thông đang bùng nổ với mạng xã hội, công nghệ số và mới đây là trí tuệ nhân tạo (AI). Truyền thông đang tác động sâu sắc đến xã hội và Hội Thánh. Vấn đề đặt ra ở đây là: “Hội Thánh có nên tham gia làm truyền thông không?” Câu trả lời được tìm thấy trong văn kiện năm 2023 của Bộ Truyền thông: Hướng tới sự hiện diện tròn đầy. Tài liệu nhấn mạnh suy tư dựa trên “Dụ ngôn Người Samari Nhân Lành” trong “không gian mạng”. Hội Thánh cần hiện diện và quan tâm đến nhau trên mạng xã hội, trên những xa lộ kỹ thuật số, kể cả AI. Bởi vì Hội Thánh Công giáo từ lâu đã ý thức rằng truyền thông là một phần của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời đối với các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (x. Mt 28,18-20).
Kính thưa anh chị em,
Chúa Giêsu Phục Sinh – Thăng Thiên chính là trung tâm của truyền thông Kitô giáo. Chính vì thế, điều này đòi hỏi những người làm truyền thông phải biết chuyển tải Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người trên thế giới. Để làm được điều đó, người làm truyền thông cần phải có một số yếu tố sau đây:
1. Sẵn sàng lắng nghe và phân định trước khi hành động; đối xử với mọi người bằng lòng tôn trọng; trả lời bằng đối thoại hơn là phán xét; giữ im lặng hơn là chọc khuấy tranh cãi; biết mau nghe, chậm nói và chậm giận. Họ phải hiểu rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là công cụ lan tỏa tin tức, mà còn là diễn tả một lối sống trung thành với truyền thống Kitô giáo.
2. Người làm truyền thông được mời gọi thể hiện sự thật không chỉ bằng lời nói mà bằng chính toàn bộ đời sống của mình.
3. Phải lan tỏa tình yêu thương, công bằng và liên đới; biết suy nghĩ và điều khiển tư tưởng để “nói sự thật trong yêu thương”, chứ không thể chỉ yêu thương mà thiếu sự thật.
4. Người làm truyền thông phải biết kiến tạo sự hiệp thông, vì truyền thông là cách cộng tác và liên kết với người khác, chứ không chạy theo thành tích cá nhân.
Hơn nữa, truyền thông là con dao hai lưỡi. Nó có thể dẫn đưa chúng ta lên trời cao, nơi mà Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay được cất nhắc lên trước mặt các môn đệ; nhưng đồng thời, nó cũng có thể trở thành con đường dẫn con người xuống địa ngục, khi người làm truyền thông thiếu đi những yếu tố nền tảng như đã nói ở trên. Vì thế, người làm truyền thông phải luôn ghi nhớ rằng: sự thật, yêu thương và hiệp thông luôn là những nguyên tắc cốt lõi của truyền thông Kitô giáo.
Kính thưa anh chị em!
Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay đã được Thiên Chúa đưa lên trời ngự bên hữu Người. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng ta, nhưng để chúng ta là chi thể của Người được tin tưởng sẽ theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ Lãnh của chúng ta đã đến trước.
Nhưng muốn được như thế, chúng ta hãy sử dụng các phương tiện truyền thông theo đúng thánh ý Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Đó là con đường loan báo Tin Mừng yêu thương trong chân lý, phục vụ trong hy sinh, để con đường truyền thông dẫn đưa chúng ta về quê trời.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa





(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)

