Suy niệm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm A

05/06/2026
103

SUY NIỆM LỄ MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM A

Thưa anh chị em, theo khảo sát của PE Forum, tại Hoa Kỳ có tới 70% người Công giáo tin rằng: Thánh Thể chỉ là biểu tượng, chứ không có thật Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc này? Có nhiều lý do dẫn đến thảm trạng này. Nhưng ít nhất có 1 lý do này là chúng ta đã không mấy hữu hiệu trong việc giải thích và trình bày giáo huấn lớn lao này.
Thật vậy, bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe là trích trong chương Tin mừng thánh Gioan, gọi là diễn từ bánh hằng sống của Chúa Giêsu. Tại hội đường Caphanaum, dân chúng tụ họp quanh Chúa Giêsu và Người đã tuyên bố: Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ phải đói nữa. Ai tin vào Ta sẽ không bao giờ phải khát nữa. Và rồi Người còn nói điều đó cách rõ ràng hơn nữa: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ta sẽ ban tặng chính là thịt của Ta, để cho thế gian được sống. 
Giờ đây anh chị em hãy mường tượng tranh cãi về Thánh thể. Ngay lập tức đám đông đã phản đối cách nói ấy của Chúa Giêsu: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Giờ xin anh chị em lưu ý rằng có lý do rất chính đáng khiến họ phản đối trước lời dạy này của Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu anh chị em là người Do thái ở thế kỷ thứ nhất, tôi có thể chỉ cho anh chị em thấy có những bản văn Cựu ước cấm ăn thịt và máu. Đúng vậy, máu là sự sống. Vì thế người ta nghiêm cấm triệt để việc ăn thịt và máu. Ấy vậy mà giờ đây, Chúa Giêsu lại nói rằng hãy ăn thịt ta và uống máu ta. Điều này không chỉ gây ghê sợ mà còn trái nghịch về mặt thần học ở mức độ cao nhất. Do đó, họ phản đối Chúa Giêsu. Vậy để làm dịu đi sự phản đối này, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài nói với họ: Amen, amen, Ta bảo thật các ngươi. Amen, điều sắp nói đây là hết sức quan trọng: Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, thì các ngươi không có sự sống nơi mình. Và để nhấn mạnh hơn nữa, Chúa Giêsu nói: Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống. Chúa Giêsu có thể làm dịu bớt sự phẩn đối, nhưng ngược lại, Ngài còn nhấn mạnh hơn nữa: Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời. 
Ở đây anh chị em phải hiểu rằng trong Kinh thánh có ngôn ngữ biểu tượng. Vậy tất cả những gì Chúa Giêsu nói ở đây chỉ là một biểu tượng. Nhưng khi Chúa Giêsu trình bày vấn đề theo cách Người đã làm, thì chúng ta nghe điều gì? Bởi vì điều đó mà nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đã rút lui và không còn đi theo Người nữa. Thế rồi Người hỏi nhóm 12: Còn anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy sao? Đây là điều quyết định đứng vững hay sa ngã. Chính giáo huấn này như một danh giới phân định. Điều đáng suy nghĩ ở đây, đó là nếu là ngôn ngữ biểu tượng, thì tại sao người ta lại phản đối như thế? Tại sao người ta lại bỏ đi trong sự phản đối như vậy? Nhưng anh chị em thấy đó, Chúa Giêsu không thỏa hiệp, không làm gì cả và cũng không nhượng bộ. Người nói: Được thôi, còn anh em, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Đây là nền tảng chính yếu cho sự khẳng định mạnh mẽ của Hội thánh công giáo về sự hiện diện đích thực của CGS trong bí tích Thánh thể. 
Vậy ước gì chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu là bánh hằng sống và hiện diện đích thật trong bí tích Thánh Thể, chứ không phải là biểu tượng, nghĩa là không có thật. Chính Ngài đã yêu thương chúng ta và muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

 
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa