Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2026
75


SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Kính thưa anh chị em!

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh Công giáo, chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày lễ này mãi đến thế kỷ XX mới được Giáo Hội chính thức xác định và long trọng công bố như một tín điều. Thật vậy, ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thế nhưng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên, niềm tin vào đặc ân Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được các Kitô hữu sống một cách xác tín và sinh động trong lòng Hội Thánh.

Hơn nữa, chúng ta còn được Thiên Chúa mặc khải cho biết về vinh quang của Đức Maria. Trong bài đọc thứ nhất, thánh Gioan Tông đồ mô tả một người phụ nữ đang quằn quại sinh con. Trong khi đó, một con rồng đỏ, biểu tượng của thần dữ, đang chực chờ nuốt lấy đứa trẻ. Sau đó, người phụ nữ được Thiên Chúa đưa vào một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Theo cách hiểu của Hội Thánh, đây là một thị kiến nói về Đức Maria.

Mẹ Maria đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu cho thế giới. Đó là một cuộc sinh hạ đầy đau đớn, nhất là khi chúng ta liên tưởng đến hình ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá và đồng hành với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trên con đường thương khó. Và cuối cùng, cũng như người phụ nữ trong thị kiến của thánh Gioan, Đức Maria được Thiên Chúa đưa vào nơi an nghỉ bình an và vinh quang trên trời. Mẹ được hưởng đặc ân hồn xác lên trời.

Thế nhưng, thưa anh chị em, con đường Đức Mẹ về trời là con đường nào?

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã đưa cả linh hồn và thân xác của Đức Mẹ về trời. Nhưng Đức Mẹ đã đi về trời bằng con đường nào?

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp: Đức Maria lên đường đến thăm bà Êlisabét. Ngay sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin, Đức Maria đã vội vã lên đường. Mẹ vượt qua những chặng đường xa xôi, băng qua đồi núi để đến thăm người chị họ là bà Êlisabét, nhất là để giúp đỡ và phục vụ bà trong lúc tuổi già đang mang thai.

Một hình ảnh thật tuyệt vời: Đức Maria vội vã lên đường để phục vụ và mang Chúa đến cho tha nhân.

Và trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria lên đường, bởi muốn nhắc chúng ta rằng: con đường dẫn tới Nước Trời chính là con đường của cuộc sống đời thường.

Đó là con đường chúng ta đi học, đi làm, đi chợ, đến công sở, gặp gỡ bạn bè, đến nhà thờ; đó là con đường chúng ta vẫn đi mỗi ngày trong những bổn phận rất bình thường của cuộc sống.

Nhưng con đường ấy phải được dệt nên bằng tình yêu.

Con đường lên trời không nhất thiết phải là một con đường cao siêu, xa vời hay phi thường. Đó chính là con đường của đời thường, của những việc nhỏ bé được thực hiện với một tình yêu lớn lao.

Khi con đường đời của chúng ta được dệt nên bằng những hành động yêu thương, bằng lòng nhân ái, bằng sự cảm thông, bằng tinh thần chia sẻ và liên đới với những người chung quanh, thì chính con đường ấy sẽ trở thành con đường dẫn chúng ta về Thiên Đàng.

Đức Maria đã không lên trời bằng cách rời xa cuộc sống của con người. Mẹ đã đi qua những vui buồn, những hy sinh, những đau khổ và cả những giây phút đứng dưới chân Thập Giá. Nhưng trong tất cả những điều ấy, Mẹ luôn sống một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa và cho con người.

Kính thưa anh chị em!

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, chúng ta không chỉ vui mừng vì Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng, nhưng còn được mời gọi nhìn lên Mẹ để học nơi Mẹ con đường về trời.

Đó là con đường của đức tin, của yêu thương, của phục vụ và của hy sinh.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ghi sâu trong tâm trí hình ảnh Mẹ Maria vội vã lên đường thăm viếng và phục vụ gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét. Nhờ đó, chúng ta cũng có được một trái tim yêu thương như Mẹ, một tinh thần quảng đại phục vụ như Mẹ, và một đời sống luôn hướng về Thiên Chúa như Mẹ.

Ước gì mỗi bước chân chúng ta đi trong cuộc đời, mỗi việc tốt chúng ta làm, mỗi hy sinh chúng ta âm thầm dâng hiến, mỗi nghĩa cử yêu thương chúng ta trao tặng cho người khác, đều trở thành những bước chân trên con đường dẫn chúng ta về Thiên Đàng.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác, xin dẫn chúng con đi trên con đường của Mẹ, để một ngày kia, chúng con cũng được cùng Mẹ chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa trên quê trời.

Amen.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa