SUY NIỆM LỄ CHÚA THÁNH THẦN – NĂM A
Kính thưa anh chị em!
Hôm nay, cùng với cả Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày khai sinh Hội Thánh Công giáo. Vậy Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ trả lời là Ngôi Ba Thiên Chúa. Điều đó chính xác. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên, Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ rằng: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em, đó là Thần Khí Sự Thật”. Thần Khí Sự Thật hay còn gọi là Thánh Thần Chân Lý. Cho nên, Thánh Thần không những là tình yêu mà còn là chân lý và sự thật. Điều này chúng ta thường hay quên lắm, chỉ nhớ Thánh Thần là tình yêu mà thôi.
Thế thì có một nhà văn nổi tiếng phỏng vấn ĐGH Gioan Phaolô II rằng: “Giả như bây giờ phải tóm tắt toàn bộ Tin Mừng của Chúa Giêsu trong một câu thôi, thì Đức Giáo Hoàng chọn câu nào?” Bấy giờ, Đức Giáo Hoàng trả lời ngay lập tức: “Tôi sẽ chọn câu này: Sự thật sẽ giải thoát các con. Sự thật sẽ làm cho các con được tự do”.
Sự thật, chân lý, thưa anh chị em! Đây là điều mà xem ra người Kitô hữu chúng ta không mấy quan tâm, không để ý tới, mà thay vào đó, chúng ta nói rất nhiều về tình yêu.
Nhưng tình yêu mà không có sự thật, không có chân lý thì tình yêu đó dẫn tới đâu? Chúng ta cứ nhìn lại kinh nghiệm đời sống trong gia đình là sẽ nhận thấy vấn đề. Giả như trong gia đình, cha mẹ yêu thương con cái nhiều lắm, nhưng yêu thương với một tình yêu cảm tính, nghĩa là nó đòi gì thì phải đáp ứng cho nó. Không đáp ứng là không được. Chiều chuộng quá mức để cho nó được vui. Vậy thì tình yêu đó dẫn đứa con đi tới đâu? Rất nhiều bạn trẻ sống trong một gia đình như thế, được cha mẹ yêu thương kiểu như đó, thì kết thúc là gì? Nhà tù, ma túy, sida,…
Một tình yêu không có sự thật, và kết cục của nó là như thế.
Giả như bây giờ các anh chị giáo lý viên dạy các em học sinh giáo lý, thì yêu thương chúng bằng cách nào? Chúng thích nghỉ học là cho nghỉ? Chúng nói đi học mà không đến lớp, trốn học đi chơi, rồi cha mẹ hỏi thì lại bảo là chúng ngoan lắm, chăm học lắm. Rồi thi giáo lý thì nâng điểm cho cao lên để lấy thành tích với cha xứ, với ban giáo lý. Tổng kết cuối năm điểm cao, nhận văn bằng giáo lý. Thế rồi khi ra đời, kiến thức giáo lý rỗng tuếch, đức tin không có nền tảng, gặp khó khăn trong cuộc sống không vượt qua được và dần dần bỏ đạo luôn.
Như vậy là tôi thương yêu chúng hay là tôi giết chúng? Mà tôi giết chúng là tôi giết cả Hội Thánh, vì chúng là những viên đá sống động xây nên tòa nhà Hội Thánh.
Một tình yêu không chân lý, không sự thật thì kết cục là như vậy đó, thưa anh chị em. Nguy hiểm lắm! Cho nên nhiều khi chúng ta không để ý. Còn Chúa Giêsu thì Ngài nhấn mạnh tới một Đấng Bảo Trợ khác, đó là Thánh Thần Chân Lý hay Thần Khí Sự Thật. Và chúng ta được Chúa mời gọi hãy sống trong sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để trở thành con người tự do đích thực. Còn chỉ có tình yêu thôi mà không có sự thật thì chúng ta sẽ không được giải thoát, và như vậy, chúng ta sẽ không trở thành con người tự do đích thực.
Tuy nhiên, tâm lý chung của chúng ta lại rất dễ dàng chấp nhận tình yêu khi nó phù hợp với sở thích của mình. Còn nếu tình yêu đó đi ngược lại với sở thích của mình, cho dù tình yêu đó có sự thật đi chăng nữa, thì chúng ta cũng khó chấp nhận lắm. Cho nên người ta thường nói: “Sự thật thì phũ phàng”. Nhưng nó lại là sự thật.
Vậy ước gì chúng ta hãy để cho Thần Khí Sự Thật hướng dẫn đời sống của mình đi đúng vào quỹ đạo yêu thương của Chúa là tình yêu và sự thật. Bấy giờ, sự thật sẽ giải thoát chúng ta khỏi thứ tình yêu cảm tính dẫn đến sự chết.
Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



