SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A
Anh chị em thân mến! Hôm nay là Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta vừa nghe thánh sử Mattheu tường thuật lại biến cố này. Có người thắc mắc rằng: Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xoá bỏ tội trần gian, là Chiên con vẹn sạch của Thiên Chúa. Vậy tại sao Ngài lại phải chịu phép rửa của ông Gioan? Thưa đúng là như vậy. Chúa Giêsu không cần phải chịu phép rửa của Gioan. Thật vậy, ngay từ lúc đầu, khi Chúa Giêsu đến với Gioan tại sông Giordan, thì ông đã từ chối, can ngăn Người: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Gioan can ngăn Chúa Giêsu là chính xác, bởi vì ông xác tín Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì chính Ngài phải làm phép rửa cho ông. Nhưng Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế".
Thành thử ra, việc Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu chính là một bổn phận phải làm, chứ thực sự Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, thì chẳng cần phải dìm mình xuống dòng sông Giordan, để cho Gioan làm phép rửa. Như vậy, cả hai người: Chúa Giêsu và Goan đều phải chu toàn bổn phận mà Chúa Cha đã trao phó. Điều đó có nghĩa là cả hai đều phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Với Gioan, ông còn do dự thi hành bổn phận làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giordan, còn với Chúa Giêsu, điều đó phải được thi hành một cách trọn vẹn theo đúng ý của Thiên Chúa.
Như vậy, việc chu toàn bổn phận của người Kitô hữu là hết sức quan trọng, thưa anh chị em. Thật vậy, chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội của Chúa Giêsu. Mà phép rửa của Chúa Giêsu vượt xa phép rửa của Gioan. Phép rửa của Gioan chỉ là phép rửa ăn năn sám hối. Còn phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa bằng nước và lửa, là một bí tích cứu độ, làm cho con người được trở nên tinh tuyền, được khỏi sạch tội nguyên tổ Adam – Eva và tẩy xoá mọi tội lỗi do con người gây ra. Nếu chúng ta đọc trong sách giáo lý của Hội thánh công giáo, thì chúng ta sẽ thấy những hiệu quả của bí tích Rửa tội như sau:
1/ Tha thứ tội nguyên tổ Adam – Eva;
2/ Tha thứ mọi tội lỗi cá nhân;
3/ Tha thứ các hình phạt do tội gây ra;
4/ Được tham dự vào đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa;
5/ Được tham dự vào sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Chúa Giêsu.
Vì thế, bổn phận của chúng ta, những người đã được diễm phúc lãnh nhận bí tích Rửa tội của Chúa Giêsu, thì chúng ta phải làm gì, phải sống như thế nào để ơn Chúa không trở nên vô ích nơi mỗi người chúng ta, và chúng ta phải cách nào để ơn Chúa ngày càng triển nở trong con người chúng ta? Đó là vấn đề quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của mình. Thật vậy, vấn đề đặt ra ở đây là kể từ ngày tôi được lãnh nhận bí tích Rửa tội, tôi đã làm cho ơn Chúa triển nở trong con người của tôi chưa? Hay ơn Chúa đã trở nên vô ích nơi con người của tôi? Và tôi phải làm gì để những ơn mà tôi đã lãnh nhận trong ngày tội chịu phép Rửa tội không trở nên vô ích?
Câu trả lời thiết tưởng nằm ở chỗ, đó là thi hành bổn phận của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta đừng quên, Chúa Giêsu đã nói với ông Gioan khi Ngài đến sông Giordan xin ông làm phép rửa. Gioan đã từ chối, nhưng Chúa Giêsu đã nói: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Như vậy, việc chu toàn bổn phận của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày, quả là quan trọng và hữu ích. Chúa Giêsu muốn Gioan chu toàn bổn phận được giao phó là tiền hô cho Đấng Cứu Thế, qua việc làm phép rửa cho Ngài tại sông Giordan. Gioan đã mau mắn vâng theo lời của Chúa Giêsu và thi hành bổn phận của mình. Phần chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em! Là người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng có bổn phận phải chu toàn: Bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với tha nhân và bổn phận đối với chính mình. Đó là ba đối tượng bổn phận mà chúng ta cần phải chu toàn trong đời sống. Và khi nhìn lại ba bổn phận này, chúng ta mới nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, cần phải điều chỉnh sao cho ơn Chúa ngày càng trở nở trong chúng ta.
Muốn được như thế, ước gì mỗi người chúng ta luôn nhớ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Mà muốn hoàn thiện như Cha trên trời, thì chúng ta cần phải chu toàn bổn phận của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày. Từ những bổn phận rất nhỏ bé cho đến những bổn phận lớn lao, tất cả đều phải được chúng ta thực thi, chu toàn giống như Gioan, vị Tiền hô của Chúa Giêsu.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá







