SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta tự hỏi: Là người Kitô hữu, điều gì mới là quan trọng nhất? Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại với một cuộc tranh luận thời Chúa Giêsu. Những người Biệt phái – vốn là những người rất thông thạo Luật Môi-sê – đã đến để thử Ngài: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Không một chút đắn đo, Chúa Giêsu đã cô đọng toàn bộ Lề Luật và lời các Tiên tri vào hai điều cốt lõi: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và Yêu thương tha nhân như chính mình.
Chúa Giêsu đặt hai giới răn này song hành với nhau. Đạo Công giáo không phải là một đạo chỉ biết cầu nguyện trong nhà thờ rồi quên đi anh em bên ngoài. Đức tin thật sự phải là một đức tin sống động và hoạt động bằng tình yêu thương.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt của một Thiên Chúa luôn bênh vực những kẻ bé mọn. Trong bài đọc I trích Sách Xuất Hành, Thiên Chúa răn dạy dân Ngài không được ức hiếp hay bạc đãi khách ngoại kiều, cô nhi, quả phụ và người nghèo khó. Ngài khẳng định: "Nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Đấng thương xót." Thiên Chúa luôn đứng về phía những người yếu thế và coi cách chúng ta đối xử với họ chính là thước đo lòng mến dành cho Ngài.
Trong Thư gửi tín hữu Thêxalônica, Thánh Phaolô khen ngợi cộng đoàn vì lòng tin của họ đã được chứng minh qua những hành động bác ái cụ thể, khiến lời Chúa được vang dội khắp vùng Macêđônia và Akaia. Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định lòng mến Chúa và tình yêu người là hai mặt của cùng một đồng tiền. Ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa vô hình nếu lại nhắm mắt ngó lơ trước những nỗi đau hữu hình của người anh em ngay bên cạnh.
Kính thưa cộng đoàn, để hiểu Lời Chúa hôm nay không đâu xa xôi, chúng ta hãy cùng nhìn vào câu chuyện bác ái rất thật, vừa diễn ra ngay trên mảnh đất Thanh Hóa quê hương của chúng ta. Trong chuyến thăm vừa qua, Cha Timothy Đỗ Trường cùng các thành viên nhóm bác ái Emmanuel Family đến từ California đã thực hiện những hành trình đầy xúc động:
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đoàn đã đến tận giường bệnh để thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Chạy thận là một hành trình đớn đau và dai dẳng, bào mòn cả sức khỏe lẫn kinh tế gia đình. Những phần quà nghĩa tình cùng lời động viên chân thành của Cha và đoàn không chỉ xoa dịu phần nào cơn đau thể xác, mà còn gieo vào lòng những bệnh nhân nan y một niềm hy vọng, giúp họ cảm nhận được mình không bị bỏ rơi.
Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương Sầm Sơn, đoàn đã trao gửi yêu thương đến 70 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. 70 con người là 70 mảnh đời mang những biến cố nghiệt ngã khác nhau: có người trẻ, người già, người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, người lại trải qua cơn tai biến bất ngờ… Chi phí điều trị đè nặng lên vai người thân, nỗi đau tàn tật đè nặng lên tâm hồn. Sự hiện diện, những phần quà và lời an ủi kịp thời của đoàn đã thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực để họ và gia đình vững vàng vượt qua nghịch cảnh.
Nhìn vào hình ảnh Cha Timothy và nhóm Emmanuel Family đi tới từng phòng bệnh, nắm lấy những bàn tay yếu ớt, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy giới răn thứ hai của Chúa Giêsu không còn là một câu chữ nằm trên trang giấy, mà đã trở thành những hành động cụ thể, thành hơi ấm ôm lấy những "cô nhi, quả phụ", những người bệnh tật nghèo khổ của thời đại hôm nay. Đó chính là lúc "Lời Chúa vang dội" đúng như tinh thần mà Thánh Phaolô đã gửi gắm cho tín hữu Thêxalônica!
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Có thể chúng ta không có điều kiện để đi trao những phần quà hay đến các bệnh viện lớn như Cha Timothy Trường và nhóm Emmanuel Family. Nhưng Lời Chúa hôm nay đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống tinh thần bác ái ấy ngay trong chính không gian sống của mình:
Thứ nhất, chúng ta không ức hiếp, không gian lận: Đúng như bài đọc I nhắc nhở, trong công việc buôn bán, làm ăn hay đối xử hằng ngày, chúng ta chớ bắt chẹt người nghèo, chớ cho vay lãi nặng hay lợi dụng sự yếu thế của người khác để làm giàu cho bản thân.
Thứ hai, chúng ta phải biết quan tâm đến người xung quanh: Một lời hỏi thăm chân thành dành cho người láng giềng đang đau yếu, một sự lắng nghe dành cho người gặp biến cố gia đình, hay một bát cơm, tấm áo chia sẻ cho người thiếu thốn... tất cả đều là những món quà vô giá.
Thứ ba, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện và tích cực đóng góp vào quỹ bác ái: Khi không thể trực tiếp đến với những bệnh nhân chạy thận hay những người tàn tật, chúng ta có thể hy sinh, đóng góp vào quỹ bác ái của giáo xứ, giáo phận để nối dài bàn tay thương xót của Thiên Chúa đến với họ.
Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan Tông đồ từng nói: "Nếu ai nói 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, đó là kẻ nói dối.” Ước gì qua Thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu – Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta – cũng biết mở rộng tâm hồn và đôi tay của mình. Xin Chúa cho chúng ta biết đem tình yêu thương từ bàn thờ bước vào đời sống hằng ngày, để qua từng hành động cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ những người đau khổ xung quanh, mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu – Đấng đã yêu thương và sẵn sàng chịu chết để chúng ta được sống. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá
Giám đốc Caritas Thanh Hoá



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)