Suy niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

25/09/2026
60

 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Trong cuộc sống thường ngày, chắc hẳn không ít lần chúng ta từng chứng kiến hai kiểu người khá quen thuộc khi đối diện với một công việc hay một lời thỉnh nguyện: Có những người phản ứng rất nhanh nhẩu. Khi được nhờ vả hay giao phó nhiệm vụ, họ vội vã nhận lời ngay lập tức với sự hồ hởi, sốt sắng trên môi. Thế nhưng, sau cái gật đầu dễ dàng ấy, họ lại bỏ đó, chẳng còn thiết tha hay màng tới công việc đã hứa.

Trái lại, có những người lúc đầu tỏ ra rất dè dặt. Họ đắn đo, e ngại, thậm chí không dám nhận lời ngay vì sợ khả năng mình không kham nổi hay áp lực công việc quá lớn. Nhưng sau khi đã suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận, họ lại âm thầm bắt tay vào làm và thể hiện một tinh thần trách nhiệm trọn vẹn, nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao một cách tốt đẹp nhất.

Thái độ sống rất đời thường này lại chính là chiếc chìa khóa mở ra thông điệp mà Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên muốn gửi đến mỗi chúng ta hôm nay, qua câu hỏi trực diện của Đức Giêsu: "Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?"

Trong bài Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh hai người con cùng nhận được một lời mời gọi của người cha: "Hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Người con thứ nhất ban đầu thẳng thừng từ chối: "Con không đi." Nhưng sau đó, anh hối hận, suy nghĩ lại và âm thầm ra vườn nho làm việc. Người con thứ hai đáp lời rất lịch sự, nhanh nhẹn: "Thưa cha, vâng, con đi." Nhưng rồi anh ta lại chẳng bao giờ đặt chân đến vườn nho.

Lời nói thì luôn dễ dàng, nhưng thực hành mới đòi hỏi sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm. Sự thánh thiện trong mắt Thiên Chúa không nằm ở những lời hứa trên môi miệng hay thái độ bằng lòng bề ngoài, mà ở sự vâng phục thực sự bằng hành động cụ thể.

Ngôn sứ Êdêkiel trong Bài đọc I cũng khẳng định một nguyên tắc công bằng của Thiên Chúa: Ngài không đóng khung con người trong quá khứ của họ. Người gian ác nếu biết dừng lại, suy nghĩ và từ bỏ con đường gian tà để thực thi chính trực thì sẽ được sống. Thiên Chúa luôn trân trọng những bước chân trăn trở, hối hận và dám thay đổi của người con thứ nhất hơn là sự tự mãn nhưng vô cảm của người con thứ hai.

Làm sao chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua sự e ngại hay cái "tôi" ích kỷ ban đầu để dấn thân vào vườn nho của Chúa? Thánh Phaolô trong Bài đọc II gửi tín hữu Philipphê đã chỉ cho chúng ta con đường: "Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô."

Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo của sự vâng phục trọn vẹn. Người là Thiên Chúa, nhưng đã không bám giữ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà tự hủy mình đi, nhận lấy thân phận tôi đòi, tự hạ và vâng lời cho đến chết trên thập giá.

Khi chúng ta biết sống khiêm nhường, lấy lòng bác ái mà coi người khác vượt trội hơn mình, biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh, chính là lúc chúng ta đang khoác lấy tâm tình của Đức Giêsu. Vườn nho của Thiên Chúa hôm nay không ở đâu xa, mà chính là gia đình, giáo xứ, xóm làng và những người nghèo khổ, đau yếu, bị bỏ rơi ngay xung quanh chúng ta.

Để sống Lời Chúa hôm nay, việc bước vào "vườn nho" đòi hỏi chúng ta phải đi từ sự đắn đo, bận rộn của bản thân đến hành động sẻ chia cụ thể. Tôi xin chia sẻ một hình ảnh rất thực tế và cảm động từ những chuyến đi bác ái của Caritas Thanh Hóa trong mùa Trung Thu vừa qua. Khi đến thăm các bệnh viện, Trung tâm Khuyết tật Ba Làng hay các làng mạc, phường xã trên địa bàn tỉnh, chúng tôi bắt gặp những cảnh đời khiến bất kỳ ai cũng nghẹn ngào: Có em nhỏ mồ côi cha mẹ từ sớm, lớn lên trong nỗi khát khao một vòng tay ấp ôm. Có em mang trong mình khuyết tật trí tuệ, hay các em bại não nằm liệt giường với đôi tay chân co quắp. Có những em nhỏ mắc những căn bệnh hiểm nghèo hay bị bệnh tan máu bẩm sinh từ những bản làng xa xôi, cứ mỗi tháng một lần lại phải về bệnh viện ở hơn một tuần để truyền máu và thải độc sắt. Có những em nhỏ sống trong các gia đình nghèo khổ, không có điều kiện để đến trường hay được lớn lên bình yên như bạn bè cùng trang lứa…

Nếu chỉ dừng lại ở sự thương cảm suông trên môi miệng — giống như người con thứ hai đáp "vâng, con đi" rồi để đấy — thì những vầng trăng khuyết ấy vẫn mãi chịu thiệt thòi trong bóng tối. Nhưng những vị ân nhân, các nhà hảo tâm, các y bác sĩ, nhân viên các tổ chức xã hội, các Sơ và những người làm công tác bác ái của Caritas Thanh Hóa đã chọn cách của người con thứ nhất: Họ có thể từng ngần ngại trước những vất vả, khó khăn, nhưng rồi họ đã thu xếp thời gian, công sức và nguồn lực để trực tiếp mang những phần quà thiết thực và ấm áp tình người đến tận tay các em.

Họ đã không dừng lại ở lời nói. Họ đã hành động bằng cả trách nhiệm và trái tim. Những bước chân ấy chính là hành động bước vào "vườn nho" của Thiên Chúa – nơi mà tình yêu được cụ thể hóa bằng sự hiện diện và nâng đỡ những tâm hồn kém may mắn.

Đức Giêsu đã cảnh báo các thượng tế và kỳ lão thời xưa: Những người thu thuế và gái điếm — những kẻ vốn bị xã hội coi là từ chối Thiên Chúa ban đầu — lại đang đi vào Nước Thiên Chúa trước họ, vì những người ấy đã biết hối hận và tin vào lời loan báo của Gioan Tẩy Giả.

Hôm nay, Chúa cũng đang gửi lời mời gọi đó đến từng người trong chúng ta: Có bao giờ chúng ta giữ thái độ của người con thứ hai: nhận lời rất nhanh khi đọc kinh, đi lễ sốt sắng, hứa hẹn với Chúa rất nhiều, nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà thờ lại dửng dưng trước nỗi đau của người xóm giềng, bỏ mặc công việc chung? Hay chúng ta có sẵn sàng bắt chước người con thứ nhất: dù ban đầu có e ngại, dù quá khứ có lỡ lầm hay ích kỷ, nhưng biết dừng lại, suy nghĩ, hối hận và bắt tay vào hành động bằng tinh thần trách nhiệm?

Xin cho Lời Chúa hôm nay biến đổi tâm hồn chúng ta. Đừng để niềm tin của chúng ta dừng lại ở những lời hứa hời hợt trên môi miệng. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng khiêm nhường của Đức Giêsu Kitô, để mỗi ngày, chúng ta biết can đảm vượt qua sự lười biếng và ích kỷ của bản thân, sẵn sàng dấn thân vào vườn nho của Chúa – vườn nho của sự tha thứ, của tình yêu thương và của những hành động bác ái cụ thể đối với những anh chị em bé nhỏ nhất. Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá