SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Tâm lý tự nhiên của con người luôn hướng về sự sòng phẳng: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Đứng trước một người “đến sau” lại nhận phần thưởng ngang bằng kẻ đã nhọc nhằn suốt cả ngày, chúng ta dễ thấy hụt hẫng và bất bình. Câu nói nổi tiếng của Thánh Phaolô: "Ai không làm thì đừng có ăn.” dường như càng củng cố cho nguyên tắc công bằng ấy.
Thế nhưng, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay lại mở ra một chân lý vượt trên mọi chuẩn mực trần gian: Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đặc biệt dành cho những người khốn khổ và bị gạt ra bên lề xã hội.
Qua Tiên tri Isaia trong bài đọc 1, Chúa đã phán: "Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” Dụ ngôn "Những người thợ làm vườn nho" trong bài Tin Mừng minh họa sắc nét cho đường lối ấy. Nhìn bằng con mắt thế gian, ông chủ trả cùng một đồng cho người làm từ sáng sớm lẫn người chỉ làm đúng một giờ cuối ngày dường như là bất công. Nhưng ông chủ đã đáp lại: "Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?"
Lương "một đồng" không đơn thuần là thành quả lao động, mà dấu chỉ cho Ơn Cứu Độ và Tình Yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không đong đếm giá trị con người bằng sự năng nổ hay thời gian cống hiến. Ngài nhìn trực diện vào sự thiếu thốn và nhu cầu cần được thương xót. Ngài xót xa khi thấy có những người phải "đứng không ngoài chợ" cả ngày — những con người bị gạt ra bên lề vì không ai thuê mượn, không ai coi trọng.
Hình ảnh những người thợ chờ đợi ở giờ thứ mười một vẫn đang hiện diện rõ nét giữa cuộc sống hôm nay. Đó là những bệnh nhân nghèo, những người già yếu, bệnh tật đang kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Nông Cống hay Ngọc Lặc… Khi không còn khả năng lao động, họ dễ cảm thấy mình bị xã hội lãng quên và mất đi giá trị.
Thế nhưng, Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi họ. Thông qua những chuyến thiện nguyện của Caritas Thanh Hóa, những bát cháo, suất ăn ấm nóng hay những món quà nghĩa tình được trao tận tay chính là lời khẳng định: Thiên Chúa luôn yêu thương và tôn trọng họ.
Ngài không gạt bỏ ai chỉ vì họ đến muộn, yếu đau hay không còn sức lực. Lòng thương xót của Chúa san bằng mọi khoảng cách, đưa những người bị gạt ra bên lề trở về vị trí trung tâm trong trái tim Ngài. Sứ vụ bác ái nhắc nhở chúng ta rằng: phục vụ người nghèo khổ không phải là ban phát của bề trên trao cho bề dưới, mà là cùng sánh bước để không ai bị bỏ lại phía sau.
Trong Thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô quả quyết: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” Khi sống bằng tâm tình của Đức Kitô, chúng ta sẽ không nhìn anh chị em bằng sự tính toán, so đo, mà bằng chính con mắt chạnh lòng thương của Chúa.
Để sống Lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi thực hành những điều sau đây:
Trước hết, hãy bỏ lòng ganh tị và hẹp hòi: Đừng dùng chuẩn mực sòng phẳng của thế gian để đo lường ân huệ vô biên mà Chúa ban cho người khác.
Thứ hai, hãy mở rộng lòng bao dung: Yêu thương và đón nhận những người lỡ bước, những mảnh đời bất hạnh trở về trong tình thương xót.
Thứ ba, hãy trở nên cánh tay nối dài của Chúa: Biến đức tin thành hành động cụ thể qua việc nâng đỡ, chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của những người khốn khổ xung quanh.
Nguyện xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để mỗi người biết đón nhận lòng nhân lành vô biên của Ngài, đồng thời trở nên những khí cụ hữu hiệu mang tình yêu thương của Chúa đến cho những anh chị em bé nhỏ nhất. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)