
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A
Kính thưa anh chị em! Trước khi đi vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu biết trước rằng các môn đệ sẽ hoảng loạn. Niềm tin của các ông sẽ bị thế gian tấn công làm cho sợ hãi. Vì thế, Chúa Giêsu đã chấn an các ông: “Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Quả thật, đứng trước cảnh Thầy trò biệt ly, thì làm sao lòng các môn lại không xao xuyến? Khi Thầy đi vào cuộc thương khó và tử nạn, làm sao các môn đệ không kinh sợ và thất vọng? Chính vì thế mà khi cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu xảy ra, thì các môn đệ sợ hãi và bỏ trốn hết. Một số trốn trong nhà với cửa chốt then cài, một số chán trường, thất vọng lên đường bỏ về quê, Phêrô thì không chỉ chối Thầy một lần, mà chối Thầy đến ba lần; còn Gioan không bỏ trốn, nhưng cũng đứng xa xa cùng với mấy người phụ nữ đạo đức đã từng đi theo Ngài trên bước đường truyền giáo. Tất cả đều xao xuyến và sợ hãi. Họ sợ đến kinh hồn bạt vía.
Phần chúng ta cũng vậy thôi. Khi gặp sóng gió cuộc đời, khó khăn, gian khổ, chúng ta cầu xin Chúa mãi mà chẳng thấy Chúa can thiệp giúp cho. Bấy giờ lòng chúng ta xao xuyến, đức tin nghi ngờ: Liệu có Chúa thật không? Nếu có Chúa thật, thì tại sao mình cầu nguyện mãi chẳng thấy Chúa nhận lời? Chúa vẫn im lìm trong thinh lặng. Ngài không trả lời. Bấy giờ chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống như các môn đệ ngày xưa: chán trường, thất vọng, lo âu, sợ hãi.
Thế nhưng tại sao các môn đệ và mỗi người chúng ta lại phải vững tin vào lời Chúa Giêsu chấn an chúng ta? Thưa bởi vì Ngài đã mạc khải cho các môn đệ biết rằng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Thật vậy, nhà Cha trên trời không thiếu chỗ. Đặc biệt hơn nữa, Chúa Giêsu còn hứa rằng: “Thầy đi dọn cho các con, thì Thầy lại đến và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Như vậy là sau khi Chúa Giêsu về trời dọn chỗ xong xuôi đâu đó, thì Ngài lại trở lại đón chúng ta về Nhà Cha trên trời. Đó chính là diễm phúc lớn lao nhất dành cho những ai tin vào Chúa Giêsu Phục sinh. Bởi vì Chúa Giêsu chính là “Con đường, là sự thật và là sự sống”. Và Ngài khẳng định: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Cuộc đời dương thế của mỗi người chúng ta là hành trình tiến về Nhà Cha trên trời. Nhưng muốn hoàn tất hành trình đó, thì chúng ta phải đi qua cửa để vào chuồng chiên. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Tôi là cửa chuồng chiên. Ai qua tôi mà vào thì người đó sẽ được cứu thoát”. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, phải đi trên con đường mà Ngài đã đi, đó là con đường thập giá. Thật vậy, thưa anh chị em, chúng ta phải đi qua cửa Giêsu là cửa thập giá. Nhiều người nghe nói đến thập giá là người ta sợ, bởi vì họ không muốn khổ đau, không muốn vác thập giá của mình mỗi ngày đi theo Chúa. Chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu cũng phải đi qua cửa thập giá. Hơn nữa, Ngài dùng chính cây thập giá để thánh hóa nó trở thành cây Thánh giá, mang ơn cứu độ đến cho nhân loại.
Rồi đi qua cửa thập giá chưa đủ, mà chúng ta còn phải đi qua cửa Giêsu là cửa sự thật. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống trong sự thật. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu là sự thật, là chân lý, mà chúng ta lại sống gian dối, thì quả thực là mâu thuẫn với niềm tin của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội thật giả lẫn lộn, nó làm cho đời sống đức tin của chúng ta bị lôi cuốn vào con đường giả dối. Người ta thường nói: “Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt. Lươn lẹo, lừa lọc, luồn lách lại leo lên”. Quả đúng là như vậy. Người sống ngay thẳng, thật thà thường ít toan tính, không biết luồn cúi nên hay bị chèn ép, chịu thiệt về vật chất hoặc tinh thần. Còn kẻ gian trá, biết cách “luồn lách” lại dễ được cất nhắc, thành công hoặc đạt được vị trí cao trong công việc và cuộc sống. Phần chúng ta, những người Công giáo, chúng ta không thể sống hai mặt. Chúng ta chỉ sống có một mặt, đó là tin vào Chúa Giêsu là chân lý. Bởi vì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta như lời Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát các con”.
Thật vậy, thưa anh chị em, sự thật sẽ giải thoát chúng ta, nếu chúng ta sống chân thật. Quả vậy, Chúa Giêsu là sự thật. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài, sự sống đời đời mà chỉ có ở nơi Ngài, vì Ngài chính là sự sống lại và là sự sống của những ai tin vào Ngài. Ước gì chúng ta sẽ luôn ý thức rằng trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời, dù có gặp phải trăm bề thử thách gian nan, khổ đau, nhưng chúng ta vẫn một lòng tín thác vào Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta.
Rev. Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)