Suy niệm Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa

07/04/2026
145


SUY NIỆM CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Kính thưa anh chị em! Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh (Chúa Nhật Ánh Sáng) theo ý muốn của Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh Faustina Kowalska. Mục đích của ngày lễ đó là nhằm nhấn mạnh lòng thương xót là đỉnh cao của Mầu nhiệm Vượt Qua. Đây là ngày kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh, nối liền sự sống lại của Chúa với nguồn ơn tha thứ vô biên của Ngài.

Cụ thể, những lý do nào thúc đẩy Đức Giáo Hoàng thiết lập ngày lễ này? Thật vậy, tuân theo mặc khải của Chúa Giêsu, trong nhật ký của mình, Thánh Faustina ghi lại rằng: Chúa Giêsu mong muốn ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh trở thành “Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Lòng Chúa Thương Xót là nơi trú ẩn cho các linh hồn, đặc biệt là cho các tội nhân.

Xét về ý nghĩa phụng vụ, Chúa Nhật II Phục Sinh (còn gọi là Chúa Nhật Tôma) là thời điểm Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra, mang theo bình an và cho các môn đệ thấy các vết thương. Đây chính là nguồn mạch của Lòng Chúa Thương Xót: Nước và Máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy ra khi một người lính lấy cây giáo đâm vào cạnh sườn Người. Đây cũng chính là suối nguồn các bí tích nuôi dưỡng Hội Thánh là Hiền Thê của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Hơn nữa, Lòng Chúa Thương Xót gắn liền với Mầu nhiệm Vượt Qua, chứ không tách rời. Đó chính là “quà tặng Phục Sinh” cao cả nhất mà Chúa Kitô mang lại cho nhân loại chúng ta. Chính vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Nữ tu Faustina vào ngày 30/4/2000 và chính thức thiết lập lễ này vào đúng ngày đó, tức là Chúa Nhật II Phục Sinh, đồng thời tôn vinh thánh nữ là “Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót”.

Kính thưa quý anh chị em, chúng ta đang sống trong thời đại đầy bóng tối che phủ: chiến tranh vẫn diễn ra thường xuyên và ngày càng khốc liệt hơn. Thế giới chẳng thấy hòa bình đâu, mà chỉ thấy chiến tranh: chiến tranh giữa Nga và Ukraina đã hơn 4 năm và chưa có hồi kết, thì lại xảy ra chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran. Những cuộc chiến này đã làm cho đời sống nhân loại trên khắp hành tinh bị đảo lộn, đời sống con người gặp biết bao khó khăn về mọi phương diện. Bất công tràn lan khắp nơi thay vì công lý. Gian dối cũng lan tràn thay vì sự thật, và cuối cùng là cái chết. Chúng ta không vượt qua được, và đêm tối vẫn còn đó.

Vì thế, việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót lại càng mời gọi chúng ta khẩn thiết hơn nữa: hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót. Lòng Chúa Thương Xót sẽ phủ đầy muôn vàn tội lỗi của chúng ta, miễn là chúng ta có lòng tín thác vào Chúa. Dù cho cuộc sống trần gian này có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn một lòng tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Bởi vì Chúa không để cho bất kỳ ai bị thất vọng, một khi người đó đã hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Ngài.

Vậy ước gì tất cả chúng ta hôm nay tề tựu về đây để mừng kính ngày đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, và đặc biệt, hôm nay cũng là Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật Tôma, chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của vị Tông đồ từng bị mang tiếng là cứng lòng tin, ban cho chúng ta niềm tín thác đích thực vào Lòng Chúa Thương Xót. Bởi vì chỉ có Lòng Chúa Thương Xót mới phủ đầy muôn vàn tội lỗi của chúng ta.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Chúa Thương Xót, ban muôn phước lành cho hết thảy chúng ta. Amen!

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa