SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

26/02/2025
224


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

Kính thưa anh chị em, bài Tin mừng Chúa nhật tuần này, Chúa Giêsu dạy chúng ta nhiều điều. Nhưng chỉ xin chia sẻ ba điều sau đây:

         1/ “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” Điều đó là đương nhiên rồi. Một người mù dẫn một người mù đi, mà không bị xa xuống hố, thì đấy mới là chuyện lạ. Vô tri thì bất mộ. Không biết thì không yêu mến. Một người công giáo không hiểu biết về giáo lý, thì làm sao có thể dẫn dắt cho một người bên lương trở về với Chúa? Vì thế, người công giáo phải được trau dồi kiến thức về giáo lý, phải ham học hỏi Tin mừng của Chúa, để nhờ đó mới có thể hướng dẫn cho những anh chị em lương dân trở về với Chúa. Chỉ có như vậy, thì chúng ta mới có thể thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa một cách hiệu quả, vì đó là bản chất của người công giáo chúng ta. Thêm vào đó là phải cầu nguyện, sống mật thiết với Chúa. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, còn có nhiều người công giáo chỉ mang danh là Kitô hữu thôi, chứ kỳ thực về giáo lý, kinh bổn thì chẳng hiểu biết gì. Chẳng hạn khi tiếp xúc với các đôi hôn phối, có nhiều bạn bên công giáo không thuộc kinh là một chuyện, nhưng cha xứ hỏi về giáo lý căn bản như: Thiên Chúa là ai? Ngài có mấy ngôi? Chúa Giêsu là ngôi thứ mấy trong ba ngôi Thiên Chúa?... thì chịu không thể trả lời. Bởi vì họ không tham gia học giáo lý, thỉnh thoảng đi xem lễ và chắc là kinh nguyện cũng chẳng bao giờ thực hành. Như vậy thì làm sao có thể dẫn dắt một người vợ bên lương trở về với Chúa được?

         2/ “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” Ở đời thường là như vậy. Lỗi của người khác thì mình dễ nhìn thấy lắm. Tội lỗi của người khác thì mình hay săm soi ác chiến lắm. Đang khi đó, bản thân mình đầy khuyết điểm thì mình lại không nhìn thấy. Đúng hơn là mình không muốn biết, không muốn nhìn thấy những khuyết điểm và tội lỗi của mình. Cho nên, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng: Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! Điều đó là phải lý, bởi vì mắt mình đang vướng cái xà là tội lỗi, thì làm sao có thể nhìn thấy cái rác là lỗi lầm trong mắt người khác mà lấy chứ? Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy sống khiêm nhường. Hãy tự nhìn nhận mình là con người yếu đuối tội lỗi trước mặt Chúa và trước mặt người khác. Tránh thái độ sống kiêu căng, tự cho mình là nhất, là hoàn hảo, để rồi rất dễ khinh thường người khác.

         3/ “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt”. Trong thực tế đời thường, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu nói rất chính xác. Một cây tươi tốt, thì chắc chắn sẽ sinh quả tốt. Còn một cây sâu, ắt sẽ sinh quả sâu. Như vậy, xem quả thì biết cây nó như thế nào. Áp dụng vào đời sống con người cũng vậy thôi. Một gia đình công giáo tốt lành, đạo đức, thì sẽ sinh ra những đứa con tốt lành, đạo đức. Ngược lại, một gia đình công giáo bê bối, lộn đô lộn đáo, đời sống đức tin khô khan nguội lạnh, thì sẽ sinh ra những đứa con y như vậy. Thành thử ra, môi trường giáo dục trong gia đình vô cùng quan trọng đối với các thế hệ con cái. Vì thế, cha mẹ trong gia đình, ngay từ khi con cái còn bé thơ, hãy dạy dỗ, giáo dục đức tin cũng như văn hóa cho con cái của mình. Đặc biệt, cha mẹ phải luôn luôn sống làm gương sáng cho con cái noi theo bắt chước. Nhờ đó mà con cái sẽ trở thành những cây tươi tốt, sinh quả tốt tươi là những công việc lành phúc đức.

         Ước gì chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta luôn luôn trau dồi đức tin bằng việc lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Chính hai lương thực thần lương này sẽ làm cho ngọn đèn đức tin của chúng ta ngày càng trở nên sáng chói, ngõ hầu chúng ta có thể dẫn dắt được nhiều người chưa có đức tìn trở về với Chúa. Và cũng chính đức tin mạnh mẽ này sẽ làm cho chúng ta sinh nhiều hoa quả tốt là việc lành phúc đức. 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa