Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A

03/02/2026
84


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A

Kính thưa anh chị em,
Ngoài việc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành muối cho đời, Ngài còn kêu gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên ánh sáng cho trần gian. Nếu muối là vị mặn để hòa tan, thì ánh sáng là gì, thưa anh chị em?

Ngày xưa, cây đèn không như bây giờ. Đó là đèn cầy, đèn dầu, đèn nến. Và để cây đèn được thắp sáng, thì nó phải bị đốt lên. Nhưng khi đã đốt đèn cho sáng rồi, thì phải đặt nó ở đâu? Chẳng lẽ lại đặt ở đáy thùng hay dưới gầm giường hay sao? Không! Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng chiếc đèn được thắp sáng phải được đặt trên đế cao, để nó chiếu soi mọi người trong nhà.

Hơn nữa, ngọn đèn mà Chúa Giêsu muốn nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay chính là ngọn đèn Tin Mừng của Ngài. Thế nhưng, xem ra chúng ta thường có khuynh hướng che giấu, không muốn bày tỏ, nghĩa là đặt đèn dưới đáy thùng, dưới gầm giường, thay vì loan báo và trình bày cho những người lân cận. Vì thế, sống triệt để Tin Mừng của Chúa chính là phương thế hữu hiệu nhất để đặt Tin Mừng trên đế cao, nhờ đó ánh sáng được chiếu tỏa khắp nơi.

Ngược lại, khi chúng ta coi thường Tin Mừng, không quan tâm đến Tin Mừng, sống dửng dưng, ơ hờ, và hơn thế nữa, khi chúng ta làm gương xấu cho người khác, thì lúc bấy giờ chúng ta đang che giấu, đang đặt đèn Tin Mừng dưới đáy thùng, dưới gầm giường. Như thế, ánh sáng của đèn Tin Mừng, ánh sáng của Lời Chúa không thể chiếu soi mọi người.

Hơn nữa, chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng cho trần gian. Nhưng ánh sáng đó lấy từ đâu? Thưa, ánh sáng ấy đến từ chính Chúa Giêsu. Thật vậy, chúng ta nhớ lại khi còn là một em bé, cha mẹ đã bồng bế chúng ta đến nhà thờ để xin cha xứ ban Bí tích Rửa Tội. Trong nghi thức Rửa Tội, cây nến được thắp sáng từ Nến Phục Sinh và trao cho người được rửa tội. Chủ sự nói: “Con hãy nhận lấy ánh sáng này và giữ lấy cho đến ngày con ra trước tòa Chúa Kitô.” Ánh sáng ấy được thắp lên từ tình yêu của Chúa, Đấng đã chịu chết vì chúng ta. Ngài là Ánh Sáng thật. Chúng ta đón nhận ánh sáng từ chính Chúa Giêsu, và vì thế, chúng ta phải để ánh sáng ấy chiếu soi trần gian. Nhưng chiếu soi bằng cách nào?

Thưa, chiếu soi bằng gương sáng đời sống, bằng đời sống bác ái và yêu thương cụ thể mỗi ngày. Chúng ta không thể chỉ nói suông mà không hành động, hoặc hành động ngược lại với những điều mình nói. Người môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu không thể ngôn hành bất nhất, nói một đàng làm một nẻo.

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Ngài lên án những kẻ làm gương xấu cho người khác, đặc biệt là các kinh sư và luật sĩ. Họ chỉ nói mà không làm; họ chất lên vai người khác những gánh nặng luật lệ, trong khi chính họ lại không buồn động đến một ngón tay.

Trong gia đình, cha mẹ phải luôn là gương sáng cho con cái noi theo trong đời sống đức tin, luân lý và văn hóa. Cha mẹ chính là ngọn đèn cháy sáng, soi đường chỉ lối cho con cái học biết những điều hay lẽ phải và những giá trị của Tin Mừng. Ước gì mỗi người chúng ta luôn là những ngọn đèn chiếu sáng, để khuôn mặt của Chúa ngày càng được tỏa sáng nơi mọi người.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa