Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

28/01/2026
89


SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta vào một trong những bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giêsu: Bài Giảng Trên Núi, Hiến Chương Nước Trời, hay Tám Mối Phúc Thật. Đây không chỉ là danh sách các đức tính, mà là một cuộc "đảo lộn" mọi giá trị thông thường. Thế gian bảo: "Phúc cho ai giàu sang, quyền thế"; Chúa Giêsu lại bảo: "Phúc cho ai nghèo khó, hiền lành và đau khổ". Sự đối nghịch này mời gọi chúng ta nhìn lại căn tính của mình qua ba bài Thánh Kinh.

Nơi bài đọc I, dưới cái nhìn của tiên tri Xôphônia, cái nghèo không phải định mệnh nghiệt ngã, mà là một lựa chọn thiêng liêng. Một dân tộc khiêm tốn là những người thực hiện cuộc thanh tẩy nội tâm triệt để: họ trút bỏ kiêu hãnh để mặc lấy sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Thực tế, thế gian tôn thờ quyền lực, nhưng Thiên Chúa lại đặt niềm tin vào những tâm hồn "trống rỗng". Sự trống rỗng này là không gian cần thiết để ân sủng Người tuôn tràn. Khi không còn bám víu vào địa vị hay tài sản, con người trở nên tự do để sống công chính. Họ không cần nói dối để trục lợi, bởi kho tàng duy nhất của họ chính là Thánh Danh Đức Chúa. Thái độ này biến họ thành những người xây dựng hòa bình bằng sự hiền lành giữa thế giới biến động.

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô nhấn mạnh một chân lý "ngược đời": Thiên Chúa không tuyển chọn dựa trên hồ sơ rực rỡ của thế gian. Người khước từ những tiêu chuẩn về quyền lực hay khôn ngoan xác thịt để chọn lấy cái yếu đuối, nghèo hèn. Ý định của Người thật sâu sắc: Khi con người không còn gì để tự phụ, Thiên Chúa mới có thể là tất cả. Đây là nguồn an ủi vô tận; khi ta đối diện với sự vụng về hay đổ vỡ của bản thân, đó không phải lúc tuyệt vọng, mà là cơ hội để sức mạnh của Thiên Chúa hiển trị.

Trọng tâm các bài đọc hôm nay là Hiến chương Nước Trời. Chúa Giêsu đưa ra những "nghịch lý" về hạnh phúc, mời gọi chúng ta lội ngược dòng đầy can đảm. Người sống "tinh thần nghèo khó" là người dọn sạch lòng mình khỏi dính bén vật chất để dành chỗ cho Chúa. Người "hay thương xót" không chỉ bố thí, mà còn đem trái tim Chúa để cảm thông với nỗi đau đồng loại. Chúa Giêsu khẳng định: hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu, mà ở việc trao ban và thuộc trọn về Ngài.

Để minh họa rõ nét hơn, tôi xin chia sẻ câu chuyện xúc động trong chuyến công tác của Caritas Thanh Hóa tại xã Thạch Bình vừa qua. Chúng tôi thăm một cụ bà 74 tuổi, người đã dành 10 năm ròng rã dồn hết mồ hôi, sức lực chăm sóc người chồng liệt giường. Khi ông qua đời, bà đối diện với sự trống vắng tận cùng và thân xác rệu rã vì đủ thứ bệnh tật nhưng chẳng còn tiền để đi viện điều trị.

Về mặt thế gian, bà là người "cùng khổ". Thế nhưng, khi đoàn Caritas đến thăm hỏi, bà đã khóc nghẹn ngào. Bà khóc vì tủi cho phận mình hẩm hiu, nhưng đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc vì thấy mình vẫn được yêu thương, được Giáo hội quan tâm giữa lúc đơn độc nhất. Ở đó, Tám Mối Phúc Thật đang hiện hữu rạng ngời: Bà là người "nghèo khó và đau buồn" được Chúa trực tiếp ủi an; còn các nhà hảo tâm và anh chị em Caritas chính là những người "hay thương xót". Món quà trao đi không chỉ là đồng tiền, bát gạo hay viên thuốc, mà là lời khẳng định: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những người bé mọn. Những mảnh đời như bà cụ chính là "kho tàng" vô giá, nơi Chúa Giêsu đang ẩn mình để mời gọi chúng ta thực hành lòng thương xót.

Kính thưa cộng đoàn, sống các mối phúc là tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nếu giàu có, hãy sống tinh thần nghèo khó bằng cách sẻ chia. Nếu đau khổ, hãy vững tin vì Chúa đang ở rất gần. Và nếu thấy mình hèn mọn, hãy tự hào vì chúng ta là đối tượng ưu tiên được Thiên Chúa chọn lựa.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi trở về sau Thánh Lễ này, biết "đưa mắt nhìn" xung quanh bằng cái nhìn của Chúa Giêsu. Đừng nhìn thấy ở người nghèo một gánh nặng, nhưng hãy thấy họ như một "mối phúc" để ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta không chỉ đọc Tám Mối Phúc trên môi miệng, mà biết viết nó trong tim bằng những hành động bác ái cụ thể mỗi ngày. Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá