SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C
Kính thưa anh chị em, Chúa nhật 4 Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Vì thế, các bài đọc Kinh thánh hôm nay, nhất là bài Tin mừng nói nhiều về mục tử nhân lành. Thật vậy, chỉ có Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Điều đó có nghĩa là ngoài Chúa Giêsu ra, thì chẳng có ai là mục tử nhân lành. Bởi vì sao? Thưa bởi vì Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, Đấng đầy lòng thương xót. Chẳng ai thương xót cho bằng Thiên Chúa là Đấng xót thương. Ngài là Đấng chậm bất bình và rất mực khoan dung. Cho nên Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đầy lòng thương xót. Thật vậy:
1- Mục tử Chúa Giêsu đã yêu thương hết tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả kẻ thù của mình, Ngài cũng yêu thương. Phần chúng ta, từ cha chính, cha phó, quý thầy, quý sơ, cha mẹ, ông bà, chúng ta đều là mục tử theo một nghĩa nào đó là mình được giao phó hướng dẫn người khác, thì chúng ta có yêu thương như mục tử Chúa Giêsu không? Khó lắm! Yêu ai chứ, yêu kẻ thù, yêu những người mà mình ghét, mình không ưa, yêu những đứa con ngỗ nghịch, yêu những học sinh bướng bỉnh, thì làm sao có thể yêu được? Còn yêu thương đồng bọn thì yêu thương được, vì là đồng bọn của mình, nó yêu mình thì mình yêu nó. Cho nên bán gọt máu loãng mua láng giềng gần là ở chỗ đó. Anh em họ hàng chẳng yêu thương, lại đi yêu thương người dâng nước lả. Vậy yêu thương người dưng nước lả lại không tốt sao? Rất tốt. Nhưng điều mà muốn nói ở đây là có nhiều người không có yêu thương anh chị em trong gia đình mình, không quan tâm đến anh em họ hàng của mình, thậm chí có những người con không sống hiếu thảo với cha mẹ, mà lại đi quan tâm, yêu thương những người ngoài. Vì thế, lý tưởng nhất là Chúa muốn chúng ta phải yêu thương những người anh em của mình, rồi yêu thương hết mọi người xung quanh. Đó là bản chất của người mục tử nhân lành, mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta.
2- Mục tử Giêsu biết từng con chiên. Điều này với chúng ta có gì sai sai. Bởi vì mình chỉ biết những con chiên mà nó hay đến với mình thôi, chỉ biết những con chiên mà nó hay cho mình quà cáp thôi. Nhà cháu cảm thấy mình là như vậy. Trong gia đình có vài ba đứa con thôi, mà cha mẹ cũng không hề biết tính tình từng đứa con của mình, nhất là biết về nhu cầu yêu thương và các nhu cầu căn bản khác. Và vì thế mới có chuyện là mùng 2 tết, tập trung cả đại gia đình ăn tết, thằng có thứ rõng rạc tuyên bố: con chỉ là con rơi con rớt thôi, con đẻ đường nách thôi, còn mấy anh mấy chị kia là con đẻ, con ruột,… Bởi vì mình là mục tử, Chúa giao phó đoàn chiên là con cái cho mình chăn dắt, nhưng mình lại không quan tâm, nên không biết từng con chiên của mình.
3- Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Nếu thật sự tôi là chiên của Chúa thì tôi phải nghe lời chủ chiên. Trong gia đình, con cái phải nghe lời cha mẹ là mục tử của mình. Trong giáo xứ, giáo dân phải nghe lời cha xứ, chủ chiên của mình. Dĩ nhiên là nghe lời, vâng lời những gì chính đáng mà thôi, chứ mẹ chiên xúi con đi phá thai thì làm sao mà vâng nghe được? Bố chiên lại xúc con bỏ chồng thì là sao mà vâng nghe được? Ông chiên lại xúc con vác dao ra chém chết thằng nọ thằng kia chỉ vì chúng nó xúc phạm đến mình, thì làm sao mà nghe lời được?
4- Rồi mục tử Giêsu yêu thương chiên đến nỗi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Đây mới là đỉnh cao của misericordie (lòng thương xót) của Chúa Giêsu là mục tử tối cao, mục tử nhân lành. Ngài yêu đến nỗi hy sinh mạng sống, chịu đóng đinh chịu chết trên cây thập giá. Tất cả chỉ vì đoàn chiên.
Vì thế, hôm nay Chúa nhật Chúa chiên lành, Hội thánh mời gọi chúng ta không chỉ cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, nam nữ tu sĩ, mà còn cầu nguyện cho các mục tử trong Hội thánh, để các mục tử biết học theo gương Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, đã hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên. Hơn nữa, Hội thánh còn mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các mục tử cộng đồng là các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, hãy yêu thương chăm sóc con cái, học sinh của mình với tất cả tình thương mến của người mục tử nhân lành.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá