Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm A

23/04/2026
60


SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A

Kính thưa anh chị em!

Chúng ta còn nhớ, tại thành Xêsarê Philípphê, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan Tẩy Giả; có người bảo là Êlia, người khác lại cho là một trong các vị ngôn sứ.” Bấy giờ Người hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô.”

Còn hôm nay, Chúa Nhật IV Phục Sinh – được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – thì chúng ta bảo Chúa Giêsu là ai?

Thưa, Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành. Đây chính là lời Chúa Giêsu đã tuyên bố với người Do Thái. Và khi nói: “Tôi là Mục Tử nhân lành”, Chúa Giêsu muốn diễn tả điều gì? Thưa, Ngài muốn nói đến tình yêu thương và sự chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta là đoàn chiên của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Chúa chăm sóc chúng ta đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để chúng ta được sống và sống dồi dào.

“Tôi là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên.” Đây chính là dấu hiệu để nhận ra đâu là mục tử đích thực và đâu là mục tử giả hiệu.

Như vậy, Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, còn tất cả chúng ta là chiên của Chúa. Nhiều khi chúng ta quen nói: “Con là con chiên của cha này, cha kia.” Nhưng nói như thế chưa chính xác. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy!” – chiên của Chúa, chứ không phải chiên của linh mục hay của Đức Giám mục. Vì thế, tất cả chúng ta, dù là Giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều là chiên của Chúa.

Thế nhưng, là chiên của Chúa thì điều quan trọng là gì, thưa anh chị em? Thưa, đó là phải biết Chúa và nghe tiếng Chúa. Chúa Giêsu nói rõ: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi… chúng theo tôi.” Đó là đặc điểm của chiên Chúa.

Vì thế, chúng ta đừng vội chạy theo những mục tử giả hiệu. Họ có thể nói rất hấp dẫn, nhưng thực chất chỉ là những điều hão huyền. Trong thư thứ nhất gửi cho môn đệ là Timôthê, thánh Phaolô đã cảnh báo: “Sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo dục vọng của mình mà tìm đến những thầy dạy hợp với sở thích, làm cho họ ngứa tai. Họ sẽ ngoảnh tai không nghe chân lý, nhưng quay về với những chuyện hoang đường.”

Những lời ấy vẫn còn rất đúng trong thời đại hôm nay. Thực tế, trên các trang mạng như YouTube, xuất hiện nhiều nhóm như “Đức Chúa Trời Mẹ”, “nhóm trừ quỷ Bảo Lộc”, “nhóm Mẹ Chúa Cha”… Nhóm này khoe trừ được nhiều quỷ, nhóm kia khoe chữa được nhiều bệnh, nhưng lại không nói gì về Chúa Giêsu. Vậy họ thuộc về ai? Có thực sự là chiên của Chúa Giêsu không? Vì thế, chúng ta cần phải cẩn trọng và suy xét kỹ lưỡng.

Điều tiếp theo, tất cả chúng ta là chiên của Chúa. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được chia sẻ vào chức vụ mục tử của Chúa Giêsu – Mục Tử tối cao. Chúng ta thi hành vai trò đó trong bổn phận làm cha, làm mẹ trong gia đình, hoặc trong trách nhiệm của mình ngoài xã hội.

Theo gương Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, khi thi hành bổn phận, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác, của những người Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Anh chị em là cha mẹ – là mục tử trong gia đình – thì phải chu toàn trách nhiệm đối với con cái là những “con chiên” Chúa trao phó. Cha mẹ cần biết từng người con và nhu cầu của mỗi người.

Về phần con cái – là những con chiên trong gia đình – cũng cần biết nhận ra và yêu mến “chủ chiên” của mình. Như thế, tất cả chúng ta cùng sống theo gương Chúa Giêsu – Mục Tử nhân lành.

Kính thưa anh chị em!

Bằng cách đó, mỗi người chúng ta cùng cộng tác với nhau, góp phần xây dựng Hội Thánh trở thành một đoàn chiên đích thực của Chúa Giêsu – Mục Tử nhân lành. Nhờ đó, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho nhiều người khác, để họ nhận biết Chúa Giêsu chính là Đấng đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, để cho mọi người được sống và sống dồi dào.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa