Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

23/10/2026
90
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

Kính thưa anh chị em! Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta suy niệm về hai điều: 1/ Giả đò, giả vờ: Thầy thông luật mà không hiểu biết về luật, thì quả là vô lý quá! Là thầy thông luật mà lại không biết giới răn nào là quan trọng nhất, thì không thể chấp nhận được! Cho nên, thánh sử Mattheu nói rất rõ là ông thông luật này hỏi thử Chúa Giêsu. Ông ta thừa biết về các điều răn của Chúa, nhưng ông ta muốn thử xem Chúa Giêsu hiểu như thế nào về các điều luật đó. Mục đích để làm gì? Thưa là để nếu Chúa Giêsu trả lời sai, thì họ có cớ triệt hạ Người.

    Phần chúng ta cũng vậy, nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng hay giả đò, giả vờ thử lòng người khác. Thậm chí có người còn ác ý, thử lòng người khác và đẩy người khác đến chỗ mắc bẫy, làm cho mình hả hê, bỏ tức giận. Làm như vậy là không tốt lành chút nào. Tất cả đều là tạo vật của Chúa, nhưng lại không yêu thương nhau, hay hiềm khích nhau, ganh tị, ghen ghét nhau. Ước gì chúng ta hãy sống khiêm nhường, vì chỉ có khiêm nhường, chúng ta mới có thể đón nhận người khác, không định kiến về người anh em.

    2/ Điều răn trọng nhất: Mặc dù Chúa Giêsu biết người thông luật giả đò thử Người, nhưng Người vẫn trích dẫn cho ông ta thấy có hai điều răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa và yêu người. Cả hai điều răn này đều quan trọng nhất, đến nỗi mà toàn thể lề luật và sách các ngôn sứ đều tóm gọn trong hai giới răn đó. Có thể nói chỉ cần tuân giữ và sống, thực hành hai điều răn này thì đã đủ điều kiện lên thiên đàng rồi.

    Thế nhưng việc tuân giữ và thực hành hai điều răn này dễ hay khó? Xem ra nói thì đơn giản thôi, nhưng thực hành thì lại không đơn giản chút nào. Là người tín hữu công giáo, chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Nhiều lúc chúng ta chỉ chú trọng đến điều răn thứ nhất mà thôi. Còn điều răn thứ hai lại xem thường, lại sao nhãng, không lấy làm điều. Nhiều người công giáo giữ luật Chúa kỹ càng lắm: chăm chỉ đi lễ, đi nhà thờ cầu nguyện sáng tối,… nhưng khi trở về với cuộc sống gia đình thì lại không thực hành Lời Chúa dạy: không yêu thương người khác; hay nói hành nói xấu làm mất thanh danh người khác; hay để hành để ý soi mói những khuyết điểm dù là rất nhỏ của người khác, còn tội của mình thì lại không thèm để ý tới. Đó là lối sống giả đò, giả hình. Sống không chân thật với Chúa, với lương tâm của mình và với người khác. Vì thế, xem ra cách sống này có gì thái quá về lòng tin.

    Ngược lại, có những người lại chỉ chú trọng tới điều răn thứ hai yêu người. Nghe tin lũ lụt ở đâu là vác tiền của đi làm từ thiện; nghe tin ai khổ là giúp đỡ, không chần chừ hay ngần ngại so đo tính toán… Thế nhưng một năm chỉ đến nhà thờ có lễ đêm Noel mà thôi; vài năm xưng tội một lần; đạo tại tâm,… Xem ra cách sống đạo, sống đức tin này bất cập.

    Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để dung hòa hai cách sống đạo đó: một đàng thì thái quá, còn một đàng thì lại bất cập. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta cần phải cân nhắc, suy xét để chúng ta thực hành hai điều răn này cho chính xác, phù hợp đúng với ý của Chúa: mến Chúa thì phải yêu người, ngược lại, yêu người thì phải mến Chúa. Chúng ta không thể thi hành các điều răn của Chúa theo kiểu lệch cán cân và thiếu quân bình.

 
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa