SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A
Kính thưa anh chị em!
Để cho các thượng tế và kỳ mục trong dân hiểu được Nước Trời, thì Chúa Giêsu đã trình bày cho họ nghe về dụ ngôn Bữa Tiệc của một ông vua. Bữa tiệc này chính là tiệc Nước Trời. Sau khi mọi khách dự tiệc đã đến đông đủ, mọi sự đã sẵn sàng, thì nhà vua tiến vào phòng tiệc. Bấy giờ nhà vua nhìn thấy có một khách dự tiệc không mặc áo cưới. Nhà vua liền ra lệnh cho những người phục vụ: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!” Như vậy, tiêu chuẩn hay điều kiện để được tham dự tiệc cưới Nước Trời là gì?
Đó chính là y phục lễ cưới. Nhưng y phục lễ cưới ở đây là gì? Tâm hồn trong sạch. Khi đi tham dự tiệc cưới, thì tâm hồn con người phải thanh sạch. Có như thế thì mới xứng đáng tham dự tiệc thánh của Thiên Chúa. Bất cứ ai không mặc áo cưới, nghĩa là không có tâm hồn trong sạch, thì đều bị tống ra ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, đau khổ muôn đời muôn kiếp.
Vậy Thánh lễ là hình ảnh tiệc cưới Nước Trời. Bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa chính là tiệc Nước Trời. Chúa cho chúng ta được nếm thử, nếm trước tiệc cưới Nước Trời mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, khi tham dự Thánh lễ, thì đã bao nhiêu lần chúng ta không mặc áo cưới?
Xét về phương diện bề ngoài: Chúng ta tham dự Thánh lễ với những bộ quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, hôi hám, “thiếu vải”, đang khi đó trong tủ chúng ta có tới vài chục bộ áo dài đẹp, thì chúng ta không mặc vào cho chỉnh tề, lịch lãm. Thậm chí có người đi tham dự Thánh lễ còn mặc cả quần áo ngủ, đi dép tổ ong lê thê lết thết, trông như người đi đánh bẫy gà. Rồi đầu tóc bù xù. Và có một điều trớ trêu ở đây, đó là khi chúng ta đi dự tiệc đám cưới, thì chúng ta ăn diện lắm, nhất là các chị em, có bao nhiêu bộ áo dài, thì bộ nào đẹp nhất là bận vào đi ăn cưới. Trong khi đó, đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, thì lại mặc áo cánh, áo hở cổ, thậm chí còn thiếu vải.
Xét về phương diện bề trong: Nhiều khi chúng ta tham dự Thánh lễ mà trong tâm hồn còn mắc những tội trọng này, tội trọng kia. Tội nhẹ thì nhiều hơn. Chúng ta không tỏ lòng sám hối, chạy đến với Chúa Giêsu trong Bí tích Hòa giải, để Ngài thanh tẩy chúng ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Tâm hồn chúng ta đen tối, đầy vết nhơ tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn vào dự tiệc Thánh Thể, như thế là không phải phép. Có nhiều người giáo dân bỏ lễ Chúa Nhật không có lý do gì chính đáng, nhưng họ cũng chẳng lấy làm điều. Một Chúa Nhật có tới năm Thánh lễ: chiều thứ Bảy và Chúa Nhật có bốn Thánh lễ, nhưng nhiều giáo dân vẫn không thu xếp công việc để tham dự, mà viện đủ mọi thứ lý do để không đi tham dự Thánh lễ. Chúng ta đừng quên rằng, đến ngày phán xét, chúng ta sẽ bị Chúa xét xử nghiêm khắc hơn những người chưa biết Chúa, những anh chị em lương dân.
Vì thế, mỗi lần đi tham dự Thánh lễ, bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta hãy chuẩn bị bề ngoài cũng như bề trong với một tâm hồn thật trong trắng, thanh sạch và tinh tuyền, để chúng ta phần nào xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời mà Chúa đã dọn sẵn và mời gọi mỗi người chúng ta đến tham dự. Ước gì tất cả chúng ta đều mặc áo cưới là lòng tin, cậy, mến Chúa, là lòng thương xót và là tâm hồn thanh sạch, để tham dự bữa tiệc Thánh Thể, bữa tiệc mà ngôn sứ Isaia loan báo, đó là một bữa tiệc cánh chung thịnh soạn mà Thiên Chúa sẽ thết đãi muôn dân trên núi Sion, là núi thánh của Thiên Chúa.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
