SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NĂM C
Kính thưa anh chị em! Trước đây, đài truyền hình Việt nam cho chiếu bộ phim “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” mà tác giả là một nữ văn sĩ người Úc theo đạo Tin lành. Khi viết cuốn tiểu thuyết này, bà đã đứng trong quan điểm của đạo Tin lành để phê phán luật độc thân của hàng giáo sĩ Công giáo. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng là cơ hội để chúng ta suy nghĩ về sức mạnh của đồng tiền ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn Hội thánh.
Câu chuyện kể về một linh mục là cha Ralph. Cha Ralph là một linh mục trẻ, nhiều tài năng, nhưng cũng đầy tham vọng. Vị linh mục này có nhiều ưu điểm, có sức cuốn hút nhiều người đến với mình. Nhưng đồng thời ông ta cũng muốn được nổi danh và ham mê tiền bạc. Trong số các người mến mộ cha Ralph, có một bà già quí phái giầu có. Bà quý mến cha cách đặc biệt, nhưng không được đáp lại, nên tình yêu đã biến thành hận thù. Thay vì trả thù theo kiểu thường tình, thì người đàn bà này có sáng kiến gài bẫy để bôi đen cuộc đời của vị linh mục trẻ: Trước khi chết, bà đã làm tờ di chúc dâng cúng toàn bộ tài sản kếch sù của bà cho Hội thánh Công giáo, với điều kiện duy nhất là Hội thánh phải cử cha Ralph quản lý số tài sản đó. Cách trả thù của bà quí phái giầu có đã thành công: Cha Ralph dần dần được cất nhắc lên địa vị khá cao trong Hội thánh. Thế nhưng đồng thời chính đồng tiền mà Cha quản lý đã làm cho đời sống tinh thần của Cha ngày một xuống cấp và cuối cùng Cha đã sa ngã vào các đam mê tội lỗi, trái với sự tình nguyện “sống độc thân vì Nước Trời” mà Cha đã khấn hứa.
Thưa anh chị em, Chúa Giêsu, trong bài Tin mừng hôm nay, khẳng định rất rõ ràng: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Thật vậy, tiền bạc là phương tiện cần thiết trong cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta không làm chủ chính mình, mà để mình lệ thuộc vào tiền bạc quá nhiều, thì nguy cơ nó sẽ trở thành ông chủ của chúng ta. Một khi tiền bạc đã trở thành ông chủ, thì người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả chuyện bất nhân và phi nhân, miễn là có tiền. Trường hợp của Juda Iscario là một điển hình. Có thể là Chúa Giêsu liên tục cảnh báo cho các môn đệ biết sự nguy hiểm của tiền bạc. Juda cũng đã được dạy dỗ, giáo dục, vì ông là người giữ túi tiền, tức thủ quỹ. Nhưng lúc đầu có thể Juda cũng ý thức được sự nguy hiểm của tiền bạc. Tuy nhiên, anh ta thường ăn bớt bỏ vào túi riêng của mình những đồng tiền mà người ta dâng vào quỹ chung. Rồi từ đó tính tham lam ăn sâu vào trong con người Juda và nó đã trở thành động lực dẫn Giuda đến chỗ phạm tội phản bội thầy. Juda đã biến tiền của thành Mammon của mình.
Ở đây, chúng ta phải chú ý đến từ “tiền của” mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì nó còn là sở hữu. Cho nên nó không chỉ là tiền bạc, mà nó còn là địa vị, danh vọng, quyền lực. Chúng ta không thể bắt cá hai tay được. Có thể lúc đầu mình cũng có thể bắt cá hai tay được đấy. Nhưng dần dần theo dòng thời gian, sức hút ma lực của đồng tiền, của quyền lực, nó lôi cuốn mình vào trong cái quỹ đạo của nó; nó làm cho mình ngày càng lệ thuộc vào nó và dần dần trở thành một tên nô lệ. Bấy giờ Thiên Chúa thực sự không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta nữa. Thiên Chúa chưa làm chủ và làm chúa trong cuộc đời của mình, mà Thiên Chúa là một cái gì khác. Và chính cái gì khác đó nó đẩy mình đi đến đủ thứ tội: gian dối cũng được, lừa đảo cũng xong, bất công cũng có; trộm cắp cũng có, miễn sao có tiền, miễn sao có quyền, miễn sao có địa vị cao. Chúng nhìn vào dàn lãnh đạo cao cấp của Việt nam là chúng ta thấy có nhiều vị gọi là “ngã ngựa”. Nhiều vị đã nghỉ hưu và thậm chí đang đương chức, thì đều bị đốt lò. Theo Bộ nội vụ, năm 2024, có 5.000 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, khai trừ khỏi đảng. Nổi bật nhất chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc và Nguyễn văn Thưởng và chủ tịch quốc hội Vương đình Huệ cắt tất cả các chức vụ. Gần đây nhất, ngày 17.07.2025, Bộ chính trị đã kỷ luật ông Đỗ đức Huy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường và khai trừ khỏi đảng nguyên Bộ trưởng y tế Nguyễn thị kim Tuyến. Tịu chung tất cả cũng chỉ vì đồng tiền cuốn hút.
Vì thế, mỗi người chúng ta phải tỉnh thức, khôn ngoan, đành rằng chúng ta cần có tiền bạc để lo cho bản thân, gia đình, nhưng đừng bao giờ biến mình thành nô lệ cho tiền bạc. Chỉ có Chúa là chủ cuộc đời chúng ta mà thôi. Muốn được như thế thì chúng ta phải trung tín trong việc nhỏ, nhất là trung tín trong việc sử dụng tiền của Chúa ban.
Ước gì chúng ta luôn xác tín rằng tiền bạc là của Chúa ban. Nó chỉ là tên đầy tớ tốt lành, nếu chúng ta biết sử dụng chúng vào đúng mục đích Chúa muốn. Nhưng nó cũng là ông chủ của chúng ta, nếu chúng ta làm nô lệ cho chúng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá