Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C

27/08/2025
91


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến! Lời Chúa tuần này tập trung vào chủ đề khiêm nhường và được thể hiện qua các bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Bài đọc I, sách Huấn Ca, nhấn mạnh đến việc sống khiêm nhường và được Chúa yêu thương. Bài đọc II, thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô nói về tình yêu thương và sự phục vụ lẫn nhau. Còn Tin Mừng thánh Luca kể lại dụ ngôn về việc chọn chỗ ngồi trong tiệc cưới, khuyên nhủ mọi người hãy sống khiêm nhường và được Chúa nâng lên. Thật vậy, sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta thực hành ít nhất hai bài học:

1/ Khiêm nhường: Qua việc khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, Chúa Giêsu đã kể cho người ta nghe một dụ ngôn. Và qua dụ ngôn này, Ngài dạy mỗi người chúng ta cách sống khiêm nhường giống như Ngài đã sống vô cùng khiêm tốn. Quả thật, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã không đòi ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận tự hủy mình ra không, trở nên giống như một người phàm nhân trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài còn hạ mình xuống đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá.

     Tuy nhiên, đối với con người chúng ta, có một điều nghịch lý, đó là: ai ai cũng yêu mến những người khiêm tốn, nhưng ít ai muốn làm cho bản thân mình trở nên khiêm nhường, để được mọi người thương mến. Cho nên, khiêm tốn là cái gì đó rất khó thực hiện, vì nó đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người, đó là tự cao, tự đại. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta, luôn biết sống khiêm nhường trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng ta cố gắng tránh xa lối sống tinh thần kiêu căng. Bởi vì theo thánh Josemaria đã nói rất chí lý rằng: “Chỉ một giây kiêu căng cũng đủ quăng bạn xuống đất và khi ấy, hết là ánh sáng, bạn chỉ còn là bùn nhơ”. Hơn nữa: “Kiêu căng? Tại sao? Chẳng bao lâu nữa, vài ngày hay vài năm, bạn chỉ còn là một cái xác hôi thối, đầy dòi bọ, bốc mùi, với những mảnh vải liệm rách nát bẩn thỉu… và chẳng ai trên đời còn nhớ tới bạn”. Hơn nữa, người ta thường hay nói: Khiêm nhường bao nhiêu cho đủ, kiêu ngạo một chút đã là thừa. Chỉ một chút kiêu ngạo thôi, thì đã là thừa thải rồi. Đang khi đó, khiêm nhường bao nhiêu cho đủ cho vừa.

2/ Cho đi không tính toán: cho đi không tính toán tức là cho đi cách nhưng không. Thế nhưng lời khuyên của Chúa Giêsu đối với người mời  tiệc xem ra phi lý, khó chấp nhận. Bởi vì chẳng ai ở đời này lại tổ chức tiệc mà lại đi mời những người đui mù què quặt đến dự. Tại sao? Tại vì nếu làm như vậy, thì lấy tiền đâu mà trả nợ! Càng thời bây giờ, người ta mở tiệc thì người ta lại càng phải tính toán xem lỗ hay lãi. Chứ ít ra thì cũng phải hòa vốn. Chúng ta thấy phong tục mời ăn cỗ đám cưới xem ra thế nào? Cũng phức tạp đấy: phải ghi chi tiết từng người mừng tiền, mừng vàng nhẫn, hoa tai hay vòng kiềng, để sau này còn phải đi trả nợ cho người ta. Con bác cưới, em đi mừng cái kiềng 1 cây vàng, thì bác nhớ khi con em cưới thì bác cũng phải mừng lại như vậy nhé! Có một cha mới chịu chức linh mục về quê hương dâng lễ mở tay, mời giáo dân đi dự tiệc. Bấy giờ có người giáo dân hỏi rằng: Mình đi đám mừng cha mới, thì sau này có được mừng lại không nhỉ? Đấy, cái não trạng của người giáo dân là như vậy. Phải có đi có lại kia… Đồng tiền nối liền khúc ruột, cho nên cho đi thì sót xa vô cùng, thưa anh chị em!

Thế nhưng ở đây, Chúa Giêsu muốn đề cao tình yêu cho đi mà không tính toán. Hãy cho đi cách nhưng không. Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người và Ngài chỉ mong cho con người được hạnh phúc, chứ Ngài không mong chờ con người trả ơn. Hoặc cha mẹ cũng vậy: yêu thương con cái bằng một tình yêu không hề tính toán, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái được hạnh phúc. Chúng ta thấy vị thánh nữ nổi tiếng của thế kỷ 21, đó là Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ phục vụ người nghèo bằng một tình yêu không tính toán. Rồi có nhiều anh chị em Kitô hữu hiện nay đang phục vụ các bệnh nhân, những người mồ côi không cha không mẹ, những người khuyết tật, đui mù, những người phong cùi, những cô gái không chồng mà có bầu… bằng một tình yêu không hề tính toán. Tất cả đều đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: sống đời yêu thương không tính toán hơn thiệt.

     Phần chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có làm được không? Chắc là khó lắm ha! Thế nhưng không phải là chúng ta không làm được. Điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm thực thi lời Chúa dạy hay không? Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết noi Chúa, noi gương các thánh, để chúng ta biết sống yêu thương và giúp đỡ những người nghèo. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy cho đi một cách nhưng không như vậy. Đặc biệt trong Năm thánh hy vọng này, chúng ta hãy làm sao để trao ban niềm hy vọng cho những người, những gia đình, những cặp vợ chồng đang sống trong tình trạng thất vọng, ngõ hầu họ có thể tiếp tục sống trong niềm hy vọng vào Chúa.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá