Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A

21/08/2026
57


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa anh chị em!

Sau một thời gian đi theo Chúa và được Chúa dạy dỗ, giờ đây Chúa Giêsu muốn xem các môn đệ đã thực sự biết Người là ai hay chưa.

Ở đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu không đặt câu hỏi trực tiếp với các môn đệ: “Anh em nói Thầy là ai?” Nhưng trước hết, Người hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” Rồi sau đó, Người mới hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Như vậy, trước hết Chúa Giêsu muốn biết dân chúng nghĩ và nói gì về Người. Các môn đệ trả lời: “Kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, người khác lại cho là Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ.”

Sau đó, Chúa Giêsu mới hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô, đại diện cho các môn đệ, đã dõng dạc tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Về phần chúng ta, hôm nay Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người rằng: “Con bảo Thầy là ai?”

Thật vậy, theo anh chị em, Chúa Giêsu là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ trả lời rất nhanh: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Kitô. Điều đó hoàn toàn đúng, thưa anh chị em. Tuy nhiên, nhiều khi điều ấy chỉ đúng về mặt lý thuyết. Còn trong đời sống thực hành, chưa chắc chúng ta đã sống đúng với điều mình tuyên xưng. Bởi vì sao?

Thưa, bởi vì hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Mêsia, thì người ấy cũng phải sẵn sàng đi trên con đường thập giá mà chính Chúa đã đi.

Nhưng con đường thập giá ấy là con đường nào?

Thưa, đó là:

  1. Từ bỏ bản thân: Dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, không chỉ sống cho riêng mình mà biết hướng về Thiên Chúa và tha nhân.
  2. Vác thập giá: Chấp nhận những khó khăn, thử thách và đau khổ hằng ngày với lòng cậy trông và tình yêu mến.
  3. Phục vụ trong yêu thương: Noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì mọi người.

Thưa anh chị em, có một điều rất đáng suy nghĩ trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đó là lời quở trách của Chúa Giêsu đối với Phêrô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!”

Thật tội nghiệp cho Phêrô! Vừa mới dõng dạc tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì ngay sau đó ông lại bị Thầy quở trách nặng nề đến mức gọi là “Xa-tan”. Tại sao Chúa Giêsu lại nặng lời với Phêrô như vậy?

Lý do rất đơn giản: Phêrô chỉ nghĩ về Đấng Kitô theo cách tính toán của loài người. Ông chỉ mong đợi một Đấng Kitô vinh quang, uy quyền theo quan niệm trần thế. Phêrô chưa hiểu được rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ và phải chết để cứu độ nhân loại.

Vì thế, phản ứng của Phêrô khi nghe Thầy mình loan báo rằng Người sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết cũng là điều dễ hiểu. Ai lại có thể dễ dàng chấp nhận việc Thầy mình phải đau khổ và chết như thế?

Thưa anh chị em, trong đời sống của người Công giáo chúng ta cũng vậy. Nhiều người cứ nghĩ rằng đi theo Chúa, tin vào Chúa thì cuộc sống sẽ luôn giàu có, sung túc và cầu gì được nấy. Nhưng thực ra, để trung thành đi theo Chúa, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận những hy sinh, thử thách, thậm chí cả sự bách hại.

Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử Hội Thánh để thấy biết bao người đã đi theo Chúa Giêsu và chấp nhận hy sinh mạng sống vì đức tin. Gần gũi với chúng ta nhất là các Thánh Tử đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân anh dũng, đã đi theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Các ngài đã vui vẻ chấp nhận bước đi trên con đường thập giá mà chính Chúa Giêsu đã đi trước.

Có thể nói, nếu nhìn theo cách của thế gian, thì đi theo Chúa dường như chỉ là thiệt thòi và mất mát. Tuy nhiên, đổi lại, chúng ta được điều gì?

Thưa, chúng ta được sự sống đời đời, sự sống mà không ai có thể lấy đi được. Bởi vì ai tin vào Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, thì được Người ban cho sự sống vĩnh cửu.

Ước gì mỗi chúng ta luôn ý thức điều đó và cố gắng sống cho xứng đáng với niềm tin mà mình đã tuyên xưng. Để khi tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, chúng ta không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng còn bằng chính cuộc sống, bằng sự từ bỏ, hy sinh, yêu thương và phục vụ mỗi ngày.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa