SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C

29/07/2025
57


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tại sao Chúa Giêsu lại cảnh tỉnh các môn đệ phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam? Thưa bởi vì Ngài biết cái lòng tham không đáy của con người chúng ta. Tự nhiên con người, ai cũng có lòng tham, cái mà nhà phật gọi là: tham, sân, si. Tham lam chỉ dẫn đưa con người tới hố diệt vong mà thôi. Nhà phú hộ trong bài Tin mừng là một ví dụ điển hình. Ông ta quả thật là con người tham lam quá mức. Kho lẫm đã đầy tràn rồi, nhưng ông ta không lấy làm đủ, mà lại phá đi, xây một cái kho chứa lớn hơn để tích trữ lúa thóc và của cải. Thế nhưng ông ta lại không biết rằng, mạng sống của mình ở trong tay ai. Ông ta cứ nghĩ rằng của cải vật chất là cứu cánh của con người. Cho nên càng nhiều tiền bạc, thì càng sống sung sướng và vui chơi cho đã đời. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Chúng ta nói nó thuộc về tay ai? Người chết có mang theo đi được không? Hoàn toàn không. Vậy là bao nhiêu của cải mình có do lòng tham lam đều thuộc về người khác. Vì thế, Thánh vịnh 49,11 nói thật chí lý: “Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác”.

   Thế nhưng mặc dù con người đều biết cái kết của những kẻ tham lam là như thế, nhưng người ta vẫn cứ lún sâu vào trong vũng lầy tham lam. Có một muốn mười, một trăm, tỷ tỷ… lòng tham của con người không có đáy. Chúng ta thấy có biết bao nhiều người khi còn sống lo tích trữ thật nhiều tiền của, ăn không dám ăn, chi tiêu không dám chi tiêu, nhưng đùng một cái, mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư, thì lúc bấy giờ mọi sự đã quá muộn màng: biệt thự, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn, … đều phải để lại trên dương gian, mà chỉ có một mình ra đi với hai bàn tay trắng. Thật vậy, khi vào thế gian chúng ta không mang được gì vào, thì giờ ra khỏi thế gian chúng ta cũng chỉ mang theo đôi bàn tay trắng.

   Như vậy, lòng tham lam của con người vô cùng vô tận, nếu chúng ta không biết làm chủ bản thân. Tiền của dễ làm cho con người bị tha hóa, nếu không biết làm chủ bản thân. Chính Giuda, người môn đệ của Chúa Giêsu, Ngài đã cảnh báo như vậy, nhưng ông vẫn lún sâu vào con đường tham lam tiền bạc. Cho nên ông ta đã bán thầy với chỉ có 30 đồng bạc, tương đương với số tiền bán một tên nô lệ. Đây chính là một thảm kịch! Chính lòng tham lam đã thúc đẩy Giuda đi tới chỗ phạm tội tày trời: phản bội Thầy mình.

Còn trong bài đọc 2, thánh Phaolô tha thiết kêu gọi các tín hữu Colose thay vì cứ mãi mê kiếm tìm những sự dưới đất, thì hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi mà Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa : “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3, 1-2). Và theo thánh Phaolô, những gì thuộc hạ giới mà các tín hữu phải từ bỏ, không được chú tâm vào? Thưa đó là: gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là thời ngẫu tượng… và chớ nói dối nhau… (x. Cl 3, 8-9).

Vì thế, mỗi người chúng ta cần phải luôn cảnh giác kẻo không lại sa lầy vào con đường tham lam bất chính. Đành rằng đồng tiền là cần thiết cho đời sống: đồng tiền nối liền khúc ruột. Ai mà chẳng ham thích tiền? Ai mà chẳng muốn có tiền? Nhưng quá lo lắng, bận tâm, ham hố về nó thì vô cùng tai hại. Người đời lo lắng làm sao cho có của cải vật chất càng nhiều càng tốt. Nhưng đó là người đời, kẻ ngoại đạo, không là con cái Chúa, như chính Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: “Những điều ấy, người ngoại đạo vẫn lo kiếm tìm” (Mt 6, 32a). Phần chúng ta, những người có đạo, có Cha trên trời, thì chúng ta phải trông cậy vào Cha trên trời lo cho: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 6, 32b - 33).

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tránh xa thói đời tham lam bất chính. Bởi vì tham lam sẽ đưa chúng con tới chỗ diệt vong. Xin cho chúng con luôn khắc ghi lời dạy của thánh Phaolô: “Anh em phải biết rõ điều này: không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào… được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa” (Ep 5, 5).

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá