SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C

23/07/2025
106


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 11,1-13)

Anh chị em thân mến! Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Đó là lời dạy của Chúa Giêsu. Thế nhưng trong thực tế thì xem ra không phải là như vậy. Bằng chứng là rất nhiều người trong chúng ta cầu xin mãi mà chẳng được cái gì. Tìm kiếm hoài mà cũng chẳng thấy tăm hơi. Gõ cửa mãi, gõ đến nỗi sưng cả tay lên mà cũng chẳng nhận được cái gì. Thực tế nó là như vậy đó.

         Thế nhưng tại sao chúng ta lại không tìm hiểu xem vì sao mà Chúa lại không ban cho chúng ta những điều chúng ta cầu xin? Chắc chắn phải có vấn đề gì cho nên Chúa mới không ban, chứ Chúa là Đấng toàn năng, quảng đại, độ lượng, từ bi, nhân hậu… thì Ngài không thể khép kín từ tâm khi mà con cái nài van. Thành thử ra có mấy vấn đề cần phải có khi chúng ta cầu nguyện:

         1/ Phải cầu xin những điều phù hợp với ý Chúa: Tuy nhiên, con người lại thường hay cầu xin theo ý riêng của mình, chứ lại không theo ý Chúa. Cho nên thánh Giacobe tông đồ nói thật chí lý: “Anh em không có, là vì anh em không xin ; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc”. Như vậy, lời dạy của thánh Giacobe thật đáng cho chúng ta suy gẫm về cách thức chúng ta cầu nguyện, cầu xin với Chúa. Thành thử ra, Thiên Chúa không ban bởi vì những điều chúng ta cầu xin không phù hợp, không mang lại ích lợi cho bản thân chúng ta cũng như cho những người xung quanh chúng ta. Nhiều người không hiểu biết điều này, nên dễ dẫn đến mất đức tin, vì cầu xin mãi mà chẳng thấy Chúa nhận lời, dần dần bỏ đọc kinh cầu nguyện, bỏ tham dự thánh lễ, bỏ xưng tội,…

         2/ Phải cầu xin với ý ngay lành: Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện phải phát xuất từ tấm lòng trong sạch, hướng thiện, mong muốn những điều tốt đẹp cho mình và cho người khác. Lời cầu nguyện không chỉ là sự bày tỏ mong muốn cá nhân mà còn là sự thể hiện lòng tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Khi cầu nguyện với ý ngay lành, chúng ta đang nỗ lực hướng đến những giá trị tích cực, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp chúng ta cảm thấy bình an, thanh thản trong tâm hồn mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và thế giới xung quanh. Ngược lại, nếu cầu nguyện với ý không ngay lành, mang theo những mong muốn ích kỷ, tham lam, hoặc thậm chí là ác ý, thì lời cầu nguyện đó có thể không được Chúa chấp nhận hoặc thậm chí gây ra những hậu quả tiêu cực. Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng ta hãy luôn hướng đến những điều tốt đẹp, chân thành và xuất phát từ trái tim yêu thương. 

         3/ Kiên trì trong cầu nguyện: Như đã nói ở trên, Chúa không ban cho và Chúa không nhận lời cầu xin của con người, vì những điều chúng ta xin không phù hợp với ý Chúa, không mang lại lợi ích cho chúng ta. Hơn nữa, có thể lời cầu nguyện của chúng ta không có ý ngay lành. Tuy nhiên, vẫn có những điều chúng ta cầu xin phù hợp với ý Chúa, nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì của chúng ta trong cầu nguyện. Phải kiên trì giống như câu chuyện người bạn trong bài Tin mừng hôm nay. Thật vậy, nếu người bạn mà không đứng lì ra đó, chán nản bỏ cuộc, thì nào anh ta có xin được gì cho người bạn của mình? Nhưng nhờ có sự kiên nhẫn, cứ kêu xin và anh bạn cũng phải cho tất cả những gì anh ta cần. Như vậy, kiên trì là một trong những điều kiện để được Chúa nhận lời cầu xin. Vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Hãy kiên trì cầu nguyện liên lỉ, đừng bao giờ chán nản. Thế nhưng con người chúng ta lại thường hay thiếu kiên nhẫn, ngược lại, cầu xin là phải được ngay kiểu thế gian: cầu được ước thấy kia. Bằng không thì chẳng có tin nữa, vì cầu xin mãi mà chẳng được cái gì.

         Ước gì mỗi người chúng ta hãy học với Chúa Giêsu trong tinh thần cầu nguyện. Ngài cầu nguyện cùng với Chúa Cha liên lỉ trong nơi thanh vắng, thinh lặng. Nhờ cầu nguyện mà Ngài thi hành trọn vẹn thánh ý của Cha. Mỗi người chúng ta cũng phải kiên trì cầu nguyện, siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện với lòng tín thác, vâng phục thánh ý của Chúa.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá