SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A
Kính thưa anh chị em, hằng ngày chúng ta nghe và xem trên truyền hình, trên mạng internet, chúng ta thấy có nhiều vụ giết người, cướp của, kẻ tội phạm thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, kẻ độc ác lại không bị trừng phạt, sự dữ vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày như cơm bữa… Nhiều khi chúng ta không hiểu được, nhất là sự bất công bằng. Người nghèo vẫn cứ nghèo, người giàu có vẫn cứ giàu có, người sung sướng vẫn cứ sung sướng an nhàn thư thái, còn người khổ đau vẫn hoàn khổ đau. Thậm chí có những lúc chúng ta bị khủng hoảng về niềm tin: có Thiên Chúa thật không? Nếu có thật thì tại sao không có công bằng gì cả? Tại sao con người lại đau khổ? Chúng ta nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vậy để giải tỏa phần nào những khúc mắc đó, bài Tin mừng hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có những cái nhìn lạc quan.
Điều đầu tiên chúng ta phải xác tín rằng, Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng. Dụ ngôn cỏ lùng hôm nay chẳng khác gì cuộc sống trần gian này của con người. Thiên Chúa là ông chủ, là Đấng gieo hạt giống tốt là tạo dựng nên con người tốt lành. Ruộng là thế gian. Thiên Chúa gieo con người vào thế gian. Lúc đầu toàn là con người tốt lành. Nhưng dần dần, ma quỷ gieo cỏ lùng là tội lỗi. Tội lỗi đã xâm nhập vào trong con người, làm cho con người biến chất trở thành cỏ lùng. Lúc bấy giờ, đầy tớ xin chủ ruộng cho phép đi nhổ cỏ lùng, tức là tiêu diệt những kẻ tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không đồng ý. Tại sao? Tại vì nếu không cẩn thận thì sẽ nhổ cả lúa và cỏ lùng. Cho nên cứ chờ đợi đến mùa gặt là ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ chọn lựa phân chia cỏ lùng và lúa tốt. Và lúc bấy giờ, sự công bằng tuyệt đối mới chính thức hiện hữu, chứ còn ở đời này, thì làm gì có sự công bằng tuyệt đối, mà chỉ tương đối thôi và còn đầy dãy những bất công.
Như thế, bài học rút ra cho mỗi người chúng ta ở đây, đó là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Thiên Chúa không vơ đũa cả nắm giống như loài người chúng ta. Ngài quảng đại, giàu lòng thương xót và tha thứ. Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết, mà Ngài mong muốn cho con người tội lỗi sám hối quay trở về để được sống. Hình ảnh người cha nhân từ trong dụ ngôn của thánh sử Luca đã phản ánh điều đó.
Thiên Chúa là người cha nhân hậu, giàu lòng thương xót. Mặc dù con người đề nghị tiêu diệt cỏ lùng là người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương cả hai: cỏ lùng và lúa tốt, để đến ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt công minh đối với loài người. Nếu là lúa tốt thì cho vào kho lẫm; còn là cỏ lùng thì cắt, bó lại rồi cho vào lò lửa đốt đi.
Phần chúng ta, thời gian chẳng còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta hãy thực thi lời mời gọi của thánh Phaolo gửi cho giáo đoàn Rôma: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương”. Vì thế, mỗi người hãy thật lòng sám hối quay trở về với Chúa, bởi vì ngày phán xét riêng của từng người đã được Chúa an bài, tiền định. Hơn nữa, chúng ta phải có lòng thương xót như Cha trên trời đối với tội nhân. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện cho những con người tội lỗi, để họ nhận được ơn hoán cải mà trở về với Chúa, ngõ hầu họ được sống muôn đời.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)

(3).jpg)