SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A
Kính thưa anh chị em, nói về hiền lành, thì Chúa Giêsu phải là bậc nhất. Người ta nói hiền lành như chiên, chứ không ai nói hiền lành như dê. Vì chiên là con vật hiền lành nhất trong các loài động vật, cho nên Kinh thánh đã ví von Chúa Giêsu là con chiên hiền lành bị đem đi sát tế. Hiền lành đến mức độ mà khi bị đem đi giết, bị sát tế, chiên không bao giờ kêu la. Chiên vẫn lặng thinh để hiến dâng tất cả cho nhân loại. Còn khiêm nhường nơi Chúa Giêsu thì sao? Thánh Phaolo đã cho chúng ta thấy rất rõ lòng khiêm nhường tột bậc của Chúa Giêsu, trong thư gửi tín hữu Philipphe, đó là tự hủy mình ra không, khiêm hạ đến tột cùng.
Thế nhưng bởi đâu mà Chúa Giêsu có được sự hiền lành và khiêm nhường sâu thẳm như vậy, thưa anh chị em? Thưa đó là một thái độ sống phát xuất từ sự hài hòa tuyệt diệu giữa tình thương và chân lý. Chúa Giêsu yêu thương con người. Điều đó chúng ta không phủ nhận. Nhưng không phải là một tình thương nhu nhược, mà là một tình thương trong chân lý, trong sự thật. Và từ đó, nó phát sinh ra sự hiền lành và khiêm nhường nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên để sống được như vậy không phải là đơn giản đâu, mà đòi hỏi người ta phải biết sống tự chủ. Những người đó phải là những người biết làm chủ bản thân mình như suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Như vậy chỉ có những ai làm chủ bản thân mình, thì mới có thể sống hiền lành và khiêm nhường.
Thế theo anh chị em, thì tại sao các ông nghiện rượu, muốn bỏ mà không bỏ rượu được? Tại sao đàn ông không từ bỏ ngoại tình được? Tại sao các ông lại cứ thèm của lạ? Tại sao nhiều người chữa bệnh mà không chịu kiêng khem? Câu trả lời dễ dàng thôi, đó là thiếu tự chủ, nghĩa là không làm chủ được bản thân. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng lại cực kỳ khó đấy. Và vì không làm chủ được bản thân, cho nên đời sống hiền lành và khiêm nhường của chúng ta bất nhất lắm. Bất nhất ở chỗ là có những lúc chúng ta sống rất hiền lành. Nhưng lại có những khi chúng ta trở thành dữ tợn như sư tử Hà Đông. Ai mà dám đụng đến bà thì bà cho mày chết. Đứa nào mà dám đụng đến ông thì ông cho tan xác. Nhiều người bình thường xem ra dễ thương lắm, nhưng khi họ nổi sùng lên thì cực sợ luôn.
Còn về khiêm nhường cũng vậy. Nhiều khi chúng ta sống khiêm nhường lắm. Nhưng cũng có lắm lúc chúng ta kiêu căng, trịch thượng, coi mọi người chẳng ra gì, chỉ là rơm là rác, còn mình là nhất. Đặc biệt nó thường xảy ra nơi những người làm cha mẹ, ông bà, bề trên, thầy cô hay đàn anh đàn chị. Những người này dễ dàng thay đổi cung cách sống từ hiền lành sang hung dữ; từ khiêm nhường sang ngạo mạn. Tất cả nguyên nhân là do thiếu tự chủ, không làm chủ được bản thân, lý trí, cảm xúc và hành động. Có những người xem ra hiền lành lắm, nhưng đùng một cái nghe tin anh ta giết người. Tất cả là không làm chủ được bản thân. Vì vậy, sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu phải là cung cách sống chuẩn mực cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu về sự hiền lành và khiêm nhường. Phải cố gắng học mỗi ngày, tập làm chủ bản thân trước mọi tình huống trong cuộc sống, để nhờ đó dần dần chúng ta mới có được một nếp sống hiền hòa và khiêm nhường, tự coi mình là tội lỗi, là dốt hết trong tất cả như thánh Phaolo đã từng sống khiêm hạ cho mình là kẻ dốt hết. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con trở nên giống trái tim yêu thương, hiền hòa và khiêm nhường của Chúa. Amen!
Thế nhưng bởi đâu mà Chúa Giêsu có được sự hiền lành và khiêm nhường sâu thẳm như vậy, thưa anh chị em? Thưa đó là một thái độ sống phát xuất từ sự hài hòa tuyệt diệu giữa tình thương và chân lý. Chúa Giêsu yêu thương con người. Điều đó chúng ta không phủ nhận. Nhưng không phải là một tình thương nhu nhược, mà là một tình thương trong chân lý, trong sự thật. Và từ đó, nó phát sinh ra sự hiền lành và khiêm nhường nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên để sống được như vậy không phải là đơn giản đâu, mà đòi hỏi người ta phải biết sống tự chủ. Những người đó phải là những người biết làm chủ bản thân mình như suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Như vậy chỉ có những ai làm chủ bản thân mình, thì mới có thể sống hiền lành và khiêm nhường.
Thế theo anh chị em, thì tại sao các ông nghiện rượu, muốn bỏ mà không bỏ rượu được? Tại sao đàn ông không từ bỏ ngoại tình được? Tại sao các ông lại cứ thèm của lạ? Tại sao nhiều người chữa bệnh mà không chịu kiêng khem? Câu trả lời dễ dàng thôi, đó là thiếu tự chủ, nghĩa là không làm chủ được bản thân. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng lại cực kỳ khó đấy. Và vì không làm chủ được bản thân, cho nên đời sống hiền lành và khiêm nhường của chúng ta bất nhất lắm. Bất nhất ở chỗ là có những lúc chúng ta sống rất hiền lành. Nhưng lại có những khi chúng ta trở thành dữ tợn như sư tử Hà Đông. Ai mà dám đụng đến bà thì bà cho mày chết. Đứa nào mà dám đụng đến ông thì ông cho tan xác. Nhiều người bình thường xem ra dễ thương lắm, nhưng khi họ nổi sùng lên thì cực sợ luôn.
Còn về khiêm nhường cũng vậy. Nhiều khi chúng ta sống khiêm nhường lắm. Nhưng cũng có lắm lúc chúng ta kiêu căng, trịch thượng, coi mọi người chẳng ra gì, chỉ là rơm là rác, còn mình là nhất. Đặc biệt nó thường xảy ra nơi những người làm cha mẹ, ông bà, bề trên, thầy cô hay đàn anh đàn chị. Những người này dễ dàng thay đổi cung cách sống từ hiền lành sang hung dữ; từ khiêm nhường sang ngạo mạn. Tất cả nguyên nhân là do thiếu tự chủ, không làm chủ được bản thân, lý trí, cảm xúc và hành động. Có những người xem ra hiền lành lắm, nhưng đùng một cái nghe tin anh ta giết người. Tất cả là không làm chủ được bản thân. Vì vậy, sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu phải là cung cách sống chuẩn mực cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu về sự hiền lành và khiêm nhường. Phải cố gắng học mỗi ngày, tập làm chủ bản thân trước mọi tình huống trong cuộc sống, để nhờ đó dần dần chúng ta mới có được một nếp sống hiền hòa và khiêm nhường, tự coi mình là tội lỗi, là dốt hết trong tất cả như thánh Phaolo đã từng sống khiêm hạ cho mình là kẻ dốt hết. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con trở nên giống trái tim yêu thương, hiền hòa và khiêm nhường của Chúa. Amen!
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)

(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)