Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên A

27/06/2026
99


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A

            Kính thưa anh chị em! Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chẳng hạn: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. Nhưng xem ra những đòi hỏi này có vẻ nghịch lý:

         1/ Yêu mến cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt, sống hiếu thảo, cần phải được gìn giữ, yêu mến, vì đó là hợp đạo lý con người. Đó là những giá trị thiêng liêng. Chính Chúa Giêsu cũng phê phán thái độ bất hiếu đối với cha mẹ của các kinh sư và những người pharisieu, khi họ quan niệm rằng tất cả những gì tôi có thì tôi đã dâng cho Chúa hết rồi, thì không cần phải giúp đỡ cha mẹ nữa…;

         2/ Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, mạng sống con người là thiêng thánh, cao quý. Cho nên xúc phạm đến mạng sống con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa, như chúng ta thấy trong chuyện Cain giết em mình là Aben. Vì thế, bảo vệ và giữ gìn mạng sống của mình là điều phải làm. Không ai có thể tự kết liễu sự sống con người, vì nó thuộc về thẩm quyền của Thiên Chúa. 

         Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đưa ra một đòi hỏi mới mẻ và đáng sợ. Thực ra, Ngài không cấm các môn đệ yêu mến cha mẹ, con cái, hay mạng sống mình, vì đó là những giá trị thiêng liêng cao quý. Nhưng Ngài không chấp nhận họ yêu những giá trị này hơn Ngài. Ngài không muốn họ đặt Ngài ở dưới những giá trị đó. Đơn giản Ngài muốn họ coi Ngài là một giá trị hơn hẳn tất cả. 

Kính thưa anh chị em, trong cuộc sống, khi cần chọn lựa giữa các giá trị, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải ưu tiên chọn lựa Ngài. Cụm từ “không xứng đáng với Thầy” được nhắc đến ba lần. Cho nên chỉ ai dám yêu Chúa Giêsu hơn những người thân yêu, dám vác thập giá mình mà theo, người ấy mới xứng đáng với Thầy. Chỉ có ai dám liều mất mạng sống mình vì Thầy, người ấy mới lấy lại được sự sống tròn đầy ở đời sau. 

Vậy Đức Giêsu Kitô là ai mà lại đòi chúng ta phải đặt Ngài lên trên các thụ tạo như vậy, nếu Ngài không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa? Vâng, đúng là như thế. Ngài đã hy sinh mất mạng sống mình vì chúng ta trước. Chúng ta hãy ghi nhớ điều mà thánh Biển Đức đã dạy chúng ta : “Phải tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô.” Thế nhưng trong thực tế cuộc sống lại không như vậy. Nhìn chung người đời bao giờ người ta cũng chọn cha mẹ, con cái, người thân hơn Chúa. Chúa chỉ là thứ yếu mà thôi. Mấy ai làm theo lời dạy của Chúa Giêsu, trừ những người đi tu làm linh mục, sống đời thánh hiến. Còn lại phần lớn giáo dân họ chọn Chúa là thứ yếu hơn cha mẹ, con cái, người thân của họ.

Như vậy, những đòi hỏi của Chúa Giêsu chẳng có gì là nghịch lý cả. Ngài chỉ muốn chúng ta, nếu đi theo Ngài, thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo; đồng thời phải yêu mến Ngài hơn là yêu mến những người thân yêu như cha mẹ, vợ con, anh em chị em, bạn bè… Đây là một thách đố đối với người Kitô hữu là những môn đệ thừa sai. Bởi vì người môn đệ thừa sai phải là người nên thánh mỗi ngày. Vì thế, ước gì mỗi người chúng ta cố gắng nên thánh mỗi ngày bằng việc từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà đi theo Chúa.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa