SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Kính thưa anh chị em,
Hiện nay, dân số Việt Nam khoảng 102 triệu người, trong đó số giáo dân chỉ có khoảng 7,57 triệu người, chiếm 7,4% tổng dân số cả nước. Đó là một con số rất khiêm tốn. Trải qua nhiều thập niên, tỷ lệ này vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Như vậy, cánh đồng truyền giáo trên quê hương thân yêu của chúng ta vẫn còn rất rộng lớn và mênh mông bát ngát. Trách nhiệm của những người Công giáo tại Việt Nam vì thế cũng còn rất nặng nề.
Lời kêu gọi của Chúa Giêsu cách đây hơn hai ngàn năm vẫn còn mang tính thời sự: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về." Đây vừa là một lời báo động, vừa là một lời kêu gọi tha thiết và khẩn thiết.
Chúng ta đang ở trong mùa gặt. Nhìn những cánh đồng lúa chín vàng óng, ai mà không thích? Nhưng nếu thiếu người gặt, để cho lúa bị lụt lội hay bão táp tàn phá làm hư hỏng, thì ai mà không tiếc xót? Vì thế, chúng ta được mời gọi cộng tác với Hội Thánh để tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Hội Thánh, khi Ngài tuyển chọn mười hai Tông đồ và bảy mươi hai môn đệ, rồi sai các ông đi khắp nơi loan báo Tin Mừng.
Thế nhưng, để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách hiệu quả, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã truyền lệnh cho các môn đệ rằng: "Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành của người Samari. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến với những con chiên lạc của nhà Israel trước đã."
Điều đó có nghĩa là các môn đệ phải loan báo Tin Mừng cho người nhà trước, cho những con chiên đang lầm đường lạc lối. Tại sao lại như vậy? Tại sao Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ phải làm như thế?
Để hiểu được điều này, chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây.
Trong một giáo xứ nọ có một bà trùm rất đạo đức, siêng năng tham dự Thánh lễ và nhiệt thành phục vụ các hội đoàn. Bà còn là thành viên trong ban hòa giải của giáo xứ. Một lần kia, ban hòa giải đến thăm và khuyên nhủ một gia đình Công giáo trong giáo xứ đang sống trong tình trạng ly thân; người chồng đã bỏ xưng tội nhiều năm. Hôm đó có sự hiện diện của bà trùm.
Sau khi bà trùm lên tiếng chia sẻ và khuyên bảo, người chồng phản ứng dữ dội:
— Xin lỗi bà trùm! Bà hãy về khuyên bảo con cái nhà bà trước đi, rồi hãy khuyên bảo thiên hạ.
Thật vậy, vào thời điểm đó, gia đình bà trùm cũng có một người con đã bỏ đạo nhiều năm. Bà đã khuyên bảo rất nhiều lần nhưng người con ấy vẫn chưa trở lại. Đó chính là một trở ngại lớn trong việc rao giảng Tin Mừng.
Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: "Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành của người Samari. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến với những con chiên lạc của nhà Israel trước đã."
Thưa anh chị em,
Việc tái rao giảng Tin Mừng cho những con chiên lạc quả thật là một thách đố đối với mỗi người chúng ta. Ngay trong gia đình, dòng họ, giáo họ hay giáo xứ của chúng ta cũng không thiếu những người đã xa rời đời sống đức tin và rất cần đến sự nâng đỡ, cảm thông và đồng hành của cộng đoàn.
Nếu công việc này chúng ta chưa thực hiện cách hiệu quả, thì việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa và cho dân ngoại sẽ gặp nhiều trở ngại. Chính vì thế, Hội Thánh luôn mời gọi các Kitô hữu tích cực tham gia vào công cuộc tái rao giảng Tin Mừng.
Tái loan báo Tin Mừng nghĩa là rao giảng Tin Mừng cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng không còn sống đức tin cách tích cực nữa. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi người chúng ta phải quyết tâm nỗ lực sống đạo, sống đức tin cách chân thành và sâu sắc, để luôn là muối ướp cho mặn đời, là men làm dậy cả khối bột và là ánh sáng chiếu soi trần gian.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)