
LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ
(Mt 28, 16-20)
Chúng ta đang sống trong một thời đại kỹ thuật số, nơi thông tin lan truyền nhanh chóng và khó kiểm soát, điều này tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức. Trong một thế giới tràn ngập thông tin này đòi hỏi mỗi người phải phát triển kỹ năng tư duy phản biện để phân biệt thông tin đúng sai. Quanh chúng ta đâu đâu cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu, chương trình quảng cáo… mà nhiều khi nội dung tuyên truyền, quảng cáo và thực tế lại khác nhau một trời một vực, không đúng sự thật. Người ta sử dụng hình ảnh thật của sản phẩm chính hãng, sau đó giao hàng kém chất lượng; lợi dụng người nổi tiếng hoặc đánh giá ảo để quảng bá hay tạo hàng loạt đánh giá tích cực để tăng độ tin cậy, làm cho người tiêu dùng mất cảnh giác… nghe thì hấp dẫn thấu đến tận xương, nhưng khi mua sản phẩm về thì hỡi ôi! mình đã nhầm. Bằng chứng là có rất nhiều người cười không được, mà khóc cũng chẳng xong sau khi đặt và nhận hàng online.
Giữa một thực trạng thật giả lẫn lộn như thế dễ làm cho nhiều người dị ứng với từ “truyền giáo”, người ta hiểu lầm việc truyền giáo đại khái cũng giống như là việc tuyên truyền, quảng cáo một mặt hàng nào hay một điều gì đó, mà chắc cũng chẳng có gì là hay ho. Trước những nghi ngại của con người thời đại, chúng ta được mời gọi suy gẫm về lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19-20).
Lệnh truyền của Đức Giêsu được bắt đầu bằng từ “vậy”, điều này cho thấy nhiệm vụ thừa sai của Giáo hội “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” được đặt nền tảng trên mầu nhiệm quyền năng tuyệt đối và viên mãn mà Thiên Chúa Cha đã trao cho Đức Giêsu. Thánh sử Mátthêu dùng từ “môn đệ” ở dạng số nhiều để nhấn mạnh đến tư cách là cộng đoàn các môn đệ, những người luôn ở bên cạnh Đức Giêsu và quy chiếu trong mối tương quan giữa các môn đệ với Người. Và từ mối tương quan giữa các môn đệ với Đức Giêsu đã sinh ra mối tương quan giữa các môn đệ với nhau. Họ đều chung nhau tư cách là môn đệ của Đức Giêsu, làm thành một cộng đoàn rộng lớn.
Như vậy, mối tương quan thiết thân của các môn đệ với Đức Giêsu chính là khuôn mẫu phổ quát cho mối tương quan giữa muôn dân với Đức Giêsu. Điều đầu tiên và trước hết mà Giáo hội mang đến cho thế giới không phải là những lý thuyết, nhưng là một mối tương quan thiết thân với Đức Giêsu. Việc làm cho người khác trở thành môn đệ chính là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân đã trải qua, cho đến lúc người ấy nhận ra nơi Đức Giêsu, trong cái chết và sự sống lại của Người, là chân lý làm cho cuộc đời họ rực sáng. Đây là một tiến trình tiệm tiến chứ không phải là thứ cảm xúc nhất thời. Điều này đỏi hỏi mỗi chúng ta thực thi lệch truyền của Đức Giêsu bằng sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, và chăm sóc mối tương quan cá nhân với anh chị em của chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
Giáo hội dành ngày Chúa Nhật hôm nay để mời gọi con cái mình cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin mừng. Sứ mạng này được khởi đi từ lệnh truyền của Đức Giêsu: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai, nhưng là của toàn thể Giáo hội. Mà thưa cộng đoàn, Giáo hội là ai? Giáo hội là chúng ta, Giáo hội là con, là quý ông bà và anh chị em. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội - Ad Gentes khẳng định rằng: Mọi Kitô hữu đều mang trong mình sứ mệnh truyền giáo, họ được mời gọi phải đi ra khỏi chính mình, đi ra khỏi sự an toàn của bản thân, để đi gặp tha nhân trong tâm thế của người đem niềm vui và hy vọng... (x. số 15). Trong cuộc họp thường niên vừa qua tại giáo phận Đà Lạt, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn chủ đề cho năm mục vụ 2025-2026 là: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Điều này tái khẳng định trách nhiệm loan báo Tin mừng thuộc về mọi thành phần trong Giáo hội.
Trong bối cảnh giáo phận Thanh Hóa của chúng ta đang dần tiến tới những dấu ấn lịch sử quan trọng, kỷ niệm 400 năm (19/03/1627) vị thừa sai Dòng tên là cha Đắc Lộ đặt chân đến đất Cửa Bạng Ba Làng - gieo mầm Tin mừng tới những nhóm người đầu tiên. Và hướng tới sinh nhật lần thứ 100 của giáo phận Thanh hóa (07/05/1932). Con thiết nghĩ đây là thời điểm quý giá để chúng ta cùng nhìn lại công cuộc loan báo Tin Mừng trong quá khứ và thúc đẩy dấn thân hơn nữa cho công cuộc loan báo Tin mừng trên mảnh đất xứ Thanh thân yêu này.
Một vài chia sẻ như vậy, trên hết và trước hết là để nhắc nhở bản thân con và như một gợi mở để cộng đoàn chúng ta cùng thao thức về lệnh truyền làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Đức Giêsu trong chính đời sống của mình, ngay tại quê hương của mình. Là môn đệ thừa sai của Đức Giêsu: tôi đã thật sự sống mối tương quan mật thiết với Người chưa? tôi có đang làm cho người khác trở nên môn đệ của Đức Giêsu hay không?
Lạy Chúa, Chúa muốn sử dụng con như là khí cụ và đã cho con được cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa, xin đừng để những vụng về, những yếu đuối của con làm hỏng đi chương trình của Chúa, nhưng, xin cho mọi người nhận ra sự hiện diện Chúa qua cuộc đời của con. Amen.
Lm. Joseph Nguyễn Kế