Khi Chúa làm mềm lại con tim

10/10/2025
92

KHI CHÚA LÀM MỀM LẠI CON TIM
Tác giả: Joseph Lee
“Da ông trở lại như da của một trẻ nhỏ.” (2 V 5,14)
Na-a-man được chữa khỏi bệnh phong, nhưng phép lạ không dừng ở làn da. Khi “da ông trở lại như da trẻ nhỏ”, Kinh Thánh hé mở một điều sâu hơn: ơn tái sinh, ơn mềm lại, ơn của một con tim biết cảm, biết rung và biết tạ ơn.
Đó cũng là ơn mà mỗi chúng ta đang cần trong một thế giới đã quá chai lì trước đau khổ và tình yêu.

Khi da mềm, lòng cũng mềm
Câu chuyện Na-a-man không kết thúc trong vinh quang, mà trong lặng lẽ của một làn da được chữa lành. Không sấm chớp, không biểu tượng quyền năng chỉ là một làn da trở nên như của trẻ nhỏ. Nhưng chính ở đó, mầu nhiệm xảy ra.
Da là nơi con người cảm nhận sự sống. Người phong hủi mất cảm giác: không đau, không rung động, không thể chạm người khác. Khi da ông mềm lại, nghĩa là ông đã cảm nhận lại được: cảm được nước, gió, ánh sáng, và nhất là sự hiện diện của Thiên Chúa.
Phép lạ ấy không chỉ trả lại sức khỏe, mà trả lại khả năng yêu. Da mềm thì cảm được chạm; lòng mềm thì cảm được ân sủng.

Thiên Chúa không vá víu, Ngài tái tạo
Chúng ta thường xin Chúa “vá” lại những vết rách trong đời: xin bình an, xin đỡ khổ, xin cho mọi sự “ổn hơn.” Nhưng Thiên Chúa không vá. Ngài tạo mới.
Khi Na-a-man trồi lên khỏi nước, ông không còn là người cũ. Da ông không chỉ lành,
mà trở lại như da trẻ nhỏ, hình ảnh của sự nguyên tuyền, của một khởi đầu mới.
Đó là biểu tượng của tái sinh trong nước và Thần Khí (x. Ga 3,5), của Phép Rửa thiêng liêng mà Thiên Chúa thực hiện trong lòng người khiêm hạ.
Na-a-man không chỉ được sạch bệnh, ông được sinh lại: không còn là kẻ phong hủi kiêu hãnh, mà là người được yêu cách nhưng không.
Và nơi Đức Kitô, Đấng đã cúi mình xuống dòng nước Gio-đan để thánh hoá muôn dân, ơn tái sinh ấy được hoàn tất: Ngài cho con người không chỉ được lành, mà được chạm lại vào sự sống của Thiên Chúa.

Chúng ta, những người lớn có làn da dày
Càng lớn, da ta càng dày, và lòng ta cũng thế. Bao nhiêu tổn thương, lo toan, toan tính… làm da lòng ta chai lại.
Ta không còn dễ rung động, không còn dễ tin, không còn dễ khóc. Đôi khi ta sống đạo đức, nhưng khô khan: đi lễ mà không còn xúc động, cầu nguyện mà chỉ nghe tiếng mình.
Đó là căn bệnh phong của người lớn: không đau, nhưng cũng chẳng còn cảm. Không nổi loạn, nhưng cũng chẳng còn hân hoan.
Thiên Chúa muốn chữa ta như đã chữa Na-a-man:  làm mềm lại. Không phải để ta yếu, mà để ta biết yêu. Không phải để ta mất sức, mà để ta lấy lại khả năng ngạc nhiên và biết ơn. Và chính khi ta để Chúa chạm vào, những lớp da dày ấy mới bắt đầu biết cảm lại.

Phép lạ của lòng biết cảm
Sau khi được lành, Na-a-man trở lại, sấp mình, tạ ơn. Ông không còn đến với tư cách là một vị  tướng, không còn là người quyền thế nhưng chỉ còn là một người được thương. Và đó là phép lạ sau cùng: từ một tâm hồn phong hủi trở thành người biết tạ ơn. Thiên Chúa không chỉ làm cho ông “sạch”, Ngài làm ông mềm lại để có thể cúi xuống. 
Vì lòng tạ ơn chỉ nảy sinh trong những tâm hồn đã được chạm. Tạ ơn là dấu ấn của người đã được tái sinh. Và chính lòng biết cảm ấy là bằng chứng rằng Thiên Chúa đã chạm thật vào tim ta.

Lời cầu của người được chạm
Lạy Chúa, xin cho con da lòng biết cảm.
Khi con chai lì vì tổn thương, xin làm con mềm lại.
Khi con khép kín vì sợ hãi, xin cho con dám mở ra.
Xin chữa con không chỉ cho con sạch, mà cho con biết rung.
Xin cho con được trở lại như da của một trẻ nhỏ,
nơi con biết ngạc nhiên, tin tưởng và tạ ơn.