Có tật giật mình - Mỗi tuần một thành ngữ

19/01/2026
5
Header

WGPPC (25/12/2025) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “có tật giật mình”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.

Người “có tật giật mình” cảm thấy chột dạ khi ai đó nói về điều sai trái mình đã làm. Thật ra, có khi người ta không nói về mình, nhưng mình thấy có lỗi, rồi tự “giật mình”.

Thành ngữ “có tật giật mình” ám chỉ những người có lỗi mà sợ bị phát hiện, nên tự nhiên lộ vẻ bối rối, lo lắng, phản ứng quá mức.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

- Khi nghe ai nhắc đến chuyện ăn cắp, tên trộm vội vàng nhìn dáo dác, tỏ ra lo lắng vì “có tật giật mình”.

- Người đàn ông ngoại tình luôn tỏ ra lúng túng khi vợ bất ngờ xuất hiện, đúng là “có tật giật mình”.

Theo tâm lý thường tình, ai có tật thì người ấy giật mình, người gian ác tự mình sợ hãi. Câu thành ngữ quả thật không sai. Hoá ra, mình không có tật thì không phải giật mình.

Thật vậy, vì đã phạm tội, nên khi nghe tiếng Chúa, Ađam “giật mình” sợ hãi, tự mình lộ ra tội đã phạm.

“Ađam và Evà nghe tiếng Đức Chúa đi dạo trong vườn...
Họ trốn khỏi mặt Ngài giữa cây cối”
(St 3,8–10)

Trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, khi Đức Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá trước đi”, mọi người bỏ đi từng người một. Vì họ giật mình trong lương tâm, biết mình cũng có tội nên không dám kết án ai. Chúa Giêsu cũng dạy:

“Quả thật, ai làm điều ác,
thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng,
để các việc họ làm khỏi bị chê trách”
(Ga 3,20)

Muốn thử lòng người xem ra cũng dễ. Vì ai cũng có tật xấu nên lắm kẻ sẽ “giật mình”. Ví như ta ném một viên đá xuống mặt hồ thì nước sẽ gợn sóng. Ta giả vờ chửi vu vơ một câu sẽ có người giãy nảy lên để phân bua này nọ. Có ai nói gì họ đâu, chỉ là “có tật giật mình” mà thôi.

Tóm lại:

“Có tật giật mình” dạy ta:

- Ai sống ngay lành thì bình an trong lòng.

- Ai gian dối, sớm muộn cũng tự tố cáo mình bằng sự sợ hãi.

Như Chúa Giêsu nói:

“Không có gì che giấu mà sẽ không bị tỏ lộ”
(Lc 8,17)

Nguồn: giaophanphucuong.org