CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành trọng thể Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, khép lại một năm Phụng vụ. Khi nói đến "Vua," tâm trí chúng ta thường hình dung quyền lực tuyệt đối, ngai vàng lộng lẫy và quân đội hùng mạnh. Thế nhưng, vị Vua mà chúng ta tôn thờ hôm nay lại là một vị Vua hoàn toàn khác biệt.
Bài Đọc I đưa chúng ta về với Vua Đavít—một thủ lãnh mạnh mẽ, được xức dầu và được dân Israel tôn lên, đại diện cho vương quyền của lịch sử và chính trị.
Thế nhưng, Tin Mừng lại vẽ nên hình ảnh vị Vua Kitô trong hoàn cảnh bi đát nhất: trên Thập Giá. Tấm bảng đề trên đầu Người là một lời nhạo báng chua chát: "Người Này Là Vua Dân Do Thái."
Vậy, câu hỏi lớn đặt ra là: Đức Giêsu Kitô làm Vua bằng cách nào? Và Triều đại của Người, Triều đại của Thập Giá, đòi hỏi điều gì nơi cuộc sống của chúng ta?
Thưa anh chị em, vương quyền của Chúa Giêsu được thiết lập không bằng vũ lực hay uy quyền, mà bằng Tình Yêu Thập Giá và Sự Hy Sinh Tột Cùng.
Khi mọi người buông lời chế nhạo, thách thức: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi!” Chúa Giêsu hoàn toàn có thể dùng quyền năng Thiên Chúa để thoát khỏi, hay để trừng phạt họ. Nhưng Người đã chọn con đường vâng phục và chịu đựng. Người mặc lấy sự yếu đuối của con người để chinh phục trái tim nhân loại.
Ngai vàng của Chúa không phải là cung điện huy hoàng, mà là cây gỗ sần sùi. Vương miện của Người không phải bằng vàng ròng, mà bằng những gai nhọn. Chính hành động hạ mình, đổ máu này đã minh chứng quyền năng cao cả nhất của Người: quyền năng yêu thương đến cùng.
Và chính trên ngai vàng thập giá đó, Người đã thiết lập triều đại của mình. Lắng nghe lời khẩn cầu chân thành của người trộm lành, một tội nhân đang chịu án: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi,” Người đã lập tức đáp lại bằng lời hứa vĩnh cửu: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”
Triều đại của Vua Kitô chính là Triều đại của Lòng Thương Xót Vô Biên, một triều đại có sức mạnh mở rộng cửa Thiên Đàng cho cả những người bị xã hội ruồng bỏ nhất.
Bài Đọc II trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê khẳng định quyền năng toàn diện của Vua Kitô: Người là “Trưởng tử mọi tạo vật,” là Đấng đã dùng "máu đổ ra trên thập giá" để giao hòa vạn vật với Thiên Chúa Cha.
Nếu Đức Giêsu là Vua, thì chúng ta là thần dân của Người. Vậy, chúng ta phục vụ vị Vua này bằng cách nào?
Chúng ta không cần phải xây thêm cung điện cho Người, nhưng Người mời gọi chúng ta xây dựng Nước Trời ngay tại thế gian này, qua việc phục vụ những người bé mọn nhất. Triều đại của Chúa Kitô Vua phải được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta bằng hành động bác ái yêu thương. Phục vụ người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi chính là phục vụ chính Vua Kitô.
Tôi xin phép kể lại câu chuyện đầy nước mắt về Gia đình bà Lư ở xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Một người mẹ già hấp hối vì đa chấn thương. Cả ba người con đều mang bệnh tật, người con trai út cần chăm sóc toàn thời gian. Nỗi đau chất chồng khi người mẹ sắp ra đi, ai sẽ lo cho người con trai bệnh tật kia? Đó là gánh nặng khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của một gia đình khốn khó.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, Caritas Thanh Hóa đã đại diện cho Vua Kitô, mang tình yêu của Người đến. Hành động thăm hỏi, động viên, và trao tặng 5 triệu đồng không chỉ là sự giúp đỡ vật chất; đó là cách chúng ta đã xức dầu cho Vua Giêsu một lần nữa, bằng hành động Bác Ái cụ thể.
Khi chúng ta mở lòng, góp tay, hay chỉ là một lời cầu nguyện chân thành cho những người như gia đình bà Lư, chúng ta đang làm cho Vua Kitô. Bởi vì Vua Kitô chính là người nghèo, là người bệnh tật, là người hấp hối đang cần sự giúp đỡ. Lời Người đã phán: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”
Thưa anh chị em, lời cầu xin sâu sắc của người trộm lành, “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi,” chính là lời tuyên xưng vương quyền mạnh mẽ nhất. Kẻ trộm ấy đã nhận ra: quyền lực thực sự của Vua Giêsu là mở cửa Thiên Đàng, chứ không phải là tự cứu mình khỏi cái chết.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận Người là Vua của cuộc đời mình, đặt Người làm trung tâm và tin tưởng tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Người. Người cũng mời gọi chúng ta chia sẻ vương quyền của Người bằng cách làm những việc bác ái nhỏ bé, cụ thể hằng ngày.
Chúng ta hãy tuyên xưng Đức Giêsu là Vua không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động bác ái cụ thể. Hãy để Triều Đại của Tình Yêu, Sự Tha Thứ và Lòng Thương Xót của Người hiện diện trong gia đình, trong khu phố, và trong Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta.
Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ được nghe chính lời hứa tuyệt vời của Vua Giêsu: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”
Xin Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ban bình an và ân sủng xuống trên tất cả quý ông bà anh chị em. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường





