Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A - Hãy hoan hỷ trong niềm vui của Chúa

11/12/2025
92


CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A

HÃY HOAN HỶ TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA

Sứ điệp chính yếu của phụng vụ trong Chúa Nhật III Mùa Vọng hôm nay, là mời gọi chúng ta hãy vui lên! Thế nhưng khi hướng ánh nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, một câu hỏi tự nhiên lóe lên trong tâm trí của con: Liệu chúng ta có thật sự vui mừng không? Chúng ta có vui khi cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraina từ năm 2022 đến nay vẫn đang còn tiếp diễn, các đợt tấn công vũ trang tại Trung Đông và Châu Phi, hay những mất mát nặng nề của hàng chục ngàn gia đình miền Trung vừa trải qua những đợt lũ lịch sử…  Trong bối cảnh ấy, sứ điệp “hãy vui mừng lên” dễ bị xem như là một thứ ngôn ngữ xa lạ, thậm chí bị mỉa mai là điều “không thích hợp”, như nhiều người vẫn chỉ trích nơi này nơi kia vì đầu tư vào việc trang trí Giáng sinh trong những ngày qua trên không gian mạng xã hội.

Điều đó không chỉ thách thức cảm xúc tự nhiên của mỗi chúng ta, mà nó chạm đến một vấn đề sâu xa hơn nhiều, đó là niềm vui của đức tin. Làm sao đức tin Kitô giáo có thể mời gọi chúng ta “hãy vui mừng lên” giữa một nhân loại đang bị tổn thương, một thế giới đầy dẫy những thương tích như hiện nay. Vậy, chúng ta phải hiểu sứ điệp về niềm vui của Chúa Nhật này như thế nào đây? Niềm vui mà phụng vụ mời gọi chúng ta hôm nay dựa trên điều gì?

Dưới ánh sáng của Lời Chúa giúp chúng ta khám phá ra một chiều kích khác của niềm vui, một niềm vui không phát sinh từ việc lẩn tránh thực tại, nhưng từ sự biến đổi thực tại nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm vui đó không bám rễ vào các biến chuyển bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ công trình cứu độ của Thiên Chúa đang âm thầm diễn ra trong lịch sử và trong đời sống mỗi người.

Ngôn sứ Isaia mô tả sự biến đổi, sự hồi sinh của toàn thể vũ trụ khi Chúa đến. Ngài sẽ thực hiện một sự biến đổi cả thế giới vật chất và thế giới nội tâm. Dân được Thiên Chúa cứu độ sẽ thực hiện một cuộc hoán cải trong hân hoan và ân sủng: “Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất” (Is 35,10). Và chúng ta được mời gọi hãy hân hoan vui mừng vì chính Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đến để thực hiện sự biến đổi đó. Nhưng khi nào Chúa đến, thì đó vẫn là một huyền nhiệm chỉ mình Ngài biết. Bởi đó, lời mời gọi “hãy tỉnh thức” là một điệp khúc được nhắc lại trong suốt Mùa Vọng. 

Không những thế, thánh Giacôbê Tông đồ còn đặt niềm vui Kitô giáo trong mối tương quan với sự kiên nhẫn: “Anh em hãy bền tâm vững chí… vì ngày Chúa gần đến.” Điều đó cho thấy niềm vui Kitô giáo không tách khỏi thử thách, nhưng lớn lên nhờ một thái độ nội tâm biết kiên trì, biết nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động.

Qua trình thuật Tin Mừng chúng ta vừa nghe, cho thấy rằng: Ơn cứu độ mà chúng ta mong đợi so với thực tại mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu sẽ rất khác nhau. Để hưởng niềm vui ơn cứu độ chúng ta cần mở lòng ra đón nhận những cách thức hành động có khi rất khác biệt và bất ngờ của Thiên Chúa. Khác hẳn với những hình dung của chúng ta. Khi trả lời câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giả: “Thầy có thật là Đấng phải đến chăng?” (Mt 11,3). Đức Giêsu đã không dùng những lập luận mang tính lý thuyết, nhưng bằng các dấu chỉ cứu độ: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng và phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi” (Mt 11,4-6). Điều này cho thấy rằng niềm vui Kitô giáo được đặt nền trên chính công trình cứu độ đang hiện thực hóa trong Đức Kitô, chứ không phải trên những điều kiện lý tưởng của xã hội hay lịch sử giống như chúng ta nghĩ. Phụng vụ không mời gọi chúng ta giả vờ quên đi những đổ vỡ của thế giới, nhưng mời gọi chúng ta nhận diện hoạt động cứu độ của Thiên Chúa ngay trong lòng những đổ vỡ ấy, đó chính là nền tảng của niềm vui đích thực.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta vẫn đang mơ tưởng về một ơn cứu độ khác với những gì Thiên Chúa muốn. Chúng ta muốn lịch sử và nhất là lịch sử Thiên Chúa cứu độ con người được diễn tiến theo những khuôn khổ của những giấc mơ và những dự định của chúng ta thay vì chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Con thiết tưởng đây cũng là một vấn đề chúng ta cần ý thức trong những ngày chuẩn bị đón Chúa đến. Những gì Thiên Chúa đã thực hiện và những gì Thiên Chúa đang thực hiện cho nhân loại chúng ta có thể rất khác những gì chúng ta chờ đợi. Và chúng ta được mời gọi mở lòng mình ra để đón nhận trong tất cả sự ngạc nhiên, trong sự khiêm nhường và trong tất cả lòng yêu mến những gì Thiên Chua thực hiện, cho dù những điều Ngài thực hiện không như chúng ta muốn.

Thành thử ra, niềm vui của Chúa Nhật 3 Mùa vọng này và niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui của những người được thỏa mãn điều mình chờ đợi và mong mỏi. Nhưng là niềm vui của những người được thấy Thiên Chúa thực hiện những công trình theo ý của Ngài, theo ý của Ngài và theo tiêu chuẩn của Ngài ở ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là niềm vui của đức tin.

Lạy Chúa, xin dọi chiếu ánh sáng nhiệm mầu của Đức Kitô bừng lên trong tâm hồn con, để mọi góc khuất tăm tối được soi rọi và chữa lành. Xin hãy tưới mát những sa mạc khô cằn của nhân loại bằng nguồn ân sủng của Chúa, để nơi đó trổ sinh những mầm xanh hy vọng. Và xin làm cho đời sống con trở nên chứng tá sống động cho niềm vui Tin Mừng, giữa một thế giới còn nhiều tổn thương và khát mong bình an. Amen.

Lm. Joseph Nguyễn Kế