Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C - Kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô

06/11/2025
103


CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C
KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Vương cung thánh đường Latêranô là một trong những thánh đường đầu tiên được xây dựng sau những cuộc bách hại đạo ban đầu. Hoàng Đế Constantinô là người đã đứng ra xây thánh đường này và được ĐTC Sylvester thánh hiến năm 324. Đây là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng – Giám mục Rôma, và được tôn kính là “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới.” Theo dòng lịch sử, thánh đường Latêranô đã nhiều lần bị phá hủy, tái thiết và trùng tu. Và cho đến ngày nay ngôi thánh đường ấy vẫn đứng vững như biểu tượng của Giáo hội lữ hành, luôn được thanh luyện và canh tân trong đức tin. 

Bài đọc 1, cho chúng ta biết ngôn sứ Êdêkien đã được chiêm ngưỡng một thị kiến lạ lùng: từ bên phải Đền Thờ Giêrusalem tuôn trào ra một mạch nước nhỏ, rồi dần trở thành một con sông lớn, làm cho mọi nơi nó chảy đến đều được chữa lành và tràn đầy sức sống. Thì kiến này muốn nói tới sự lớn mạnh của Giáo hội, đồng thời cũng tiên báo về mạch nước sẽ tuân chảy từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu và trở nên Bí tích Thanh tẩy để thanh hóa nhân loại (Ga 19,34). Thánh Phaolô đã sánh ví cộng đồng Kitô hữu với ngôi nhà Thiên Chúa có Đức Giêsu Kitô là nền móng. Ngôi nhà này được xây dựng bằng cuộc sống của những người Kitô hữu, những viên đá sống động. Mỗi người Kitô hữu cũng là đền thờ Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu bước vào đền thờ với lòng sốt mến bừng cháy, Ngài đã nổi giận khi thấy người ta xúc phạm đến đền thờ Giêrusalem, nhà của Cha Ngài: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Việc Chúa Giêsu chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ… đó không phải là một hành vi đạo đức hay sự sốt mến nhất thời, cũng không chỉ là việc Chúa Giêsu thanh tẩy một nơi phụng tự hay chỉ nhằm chống lại những người buôn bán cho bằng Ngài chống lại một thứ tôn giáo bị thương mại hóa, nơi mà việc thờ phượng bị biến thành hình thức trao đổi vụ lợi. Chúa Giêsu muốn phục hồi ý nghĩa đích thực của việc thờ phượng Thiên Chúa: không thể dâng lễ vật mà thiếu tấm lòng chân thành.

Khi bị những người Do Thái chất vấn: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (Mc 2,18) Chúa Giêsu đáp lại: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại(Mc 2,19). Các môn đệ liền nhớ lại lời Thánh vịnh 69: “Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi”. Điều này được hiểu như một lời tiên báo về Đấng Mêsia. Khi nói những lời này, Ðức Giêsu không có ý nói đến đền thờ Giêrusalem. Nhưng là nói đến chính thân thể Ngài, thân thể bị phá hủy và được xây dựng lại, thân thể bị giết chết và được phục sinh trong ba ngày. Ngài sẽ khai mở thời đại mới của việc thờ phượng trong Thần Khí và sự thật (Ga 4,23). Như thế, Đền thờ đích thực của Thiên Chúa không còn là tòa nhà vật chất, mà là thân thể phục sinh của Đức Kitô, nơi con người gặp gỡ và phụng thờ Thiên Chúa.

Việc thanh tẩy đền thờ không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng vẫn đang là một vấn đề mang tính thời sự trong đời sống của thời đại hôm nay: Khi mà trong lòng chúng ta vẫn đang còn những thói hư tật xấu, những ích kỷ và cả những yếu đuối tội lỗi; Khi mà chúng ta luôn ghi nhớ và khen thưởng cho người đã cứu sống một em bé rơi từ nhà cao tầng xuống, nhưng chúng ta lại quên rằng mỗi ngày mỗi giờ, có biết bao đền thờ đang bị phá hủy là những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã bị những người lớn tước đoạt sinh mạng một cách chủ động và theo cách không thể tàn nhẫn hơn trong sự thờ ơ vô cảm của xã hội; Khi mà vẫn có một vài nơi, đôi khi tòa giảng bị biến thành nơi phán xét, chỉ trích người khác, và đâu đó, tiền bạc lại được nhắc đến quá nhiều trong các sinh hoạt tôn giáo, từ đó làm cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi mỗi khi tới tham dự thánh lễ.

Mừng lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô, Giáo hội mời chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, xin Chúa không ngừng khơi lên lòng sốt mến nhiệt thành và can đảm để ngài bảo vệ ngôi đền thờ Giáo hội trong sự thánh thiện. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta hướng về chính mình, để ý thức rằng mỗi chúng ta vừa là những viên đá sống động để xây dựng đền thờ, vừa là những đền thờ cho Thiên Chúa ngự. 

Lạy Chúa, xin tẩy trừ những thói hư tật xấu ra khỏi tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng trở nên những đền thờ sống động cho Chúa ngự. Amen.

Lm. Joseph Nguyễn Kế