![](/Image/Picture/SUY-NIEM-LOI-CHUA/B%C3%8D%20QUY%E1%BA%BET%20S%E1%BB%90NG%20H%E1%BA%A0NH%20PH%C3%9AC%20(1).jpg)
BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C
BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hai chữ HẠNH PHÚC có lẽ được chúng ta nhắc đến nhiều nhất trong những ngày của đầu xuân năm mới. Trong những ngày này, mỗi lần gặp nhau, người ta thường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nghĩa là những điều làm cho nhau được hạnh phúc.
Ý tưởng về HẠNH PHÚC cũng được Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc đến. Nhưng ý tưởng về hạnh phúc trong Chúa nhật VI thường niên hôm nay, xem ra như trái nghịch với những ý tưởng về hạnh phúc mà chúng ta thường quan niệm. Chính vì thế mà chúng ta cần đặt vấn đề : Hạnh phúc là gì ?
Có một nhà hiền triết đã từng nói rằng: “ Cuộc đời mỗi người chỉ thực sự hạnh phúc khi có một ai đó để cho ta yêu, có một việc gì đó để cho ta làm và có một điều gì đó để ta hy vọng”. Quả vậy! có rất nhiều người trong thế giới này đều nhận thấy hạnh phúc là do kết quả của sự giầu sang, có công ăn việc làm thích hợp, sống ở một nơi thoải mái, yên ổn và có nhiều bạn tốt… Như vậy, hạnh phúc là cái gì đó tương đối, tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Có người cho rằng tiền bạc sẽ tạo nên hạnh phúc và họ đã dầu tư đời mình vào đó. Có người cho rằng địa vị sẽ đem lại hạnh phúc và họ đã chạy theo những chiếc bóng phù du. Có người lại cho rằng, thú vui xác thịt sẽ là nguồn hạnh phúc và họ đã miệt mài tìm kiếm. Mỗi người đều cố gắng dành cho mình một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó. Nhưng tất cả những thứ đó sẽ không thể lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn của con người, nó sẽ không làm cho tâm hồn con người được bình an.
Vậy thì thứ hạnh phúc mà chúng ta nên đi tìm là hạnh phúc nào? Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay cho chúng ta câu trả lời.
Trong bài đọc thứ nhất, Tiên tri Giêrêmia đã viết rằng : “Phúc cho người tin tưởng vào Chúa và có Chúa làm chỗ nương thân” ( Gr 17,7 ). Như vậy, người hạnh phúc là người biết đặt niền tin vào Chúa. Và để giải thích tư tưởng này, vị tiên tri đã dùng hình ảnh một cây trồng bên bờ suối, nó không sợ gì mùa hè đến, nó cũng không ngại gì khi nắng hạn. Lá nó vẫn xanh tươi, và nó vẫn trổ sinh hoa trái đúng mùa ( Gr 17,8 ).
Nhưng chúng ta còn có những giáo huấn rõ ràng hơn nữa về hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã đem đến, và Thánh Luca đã ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Theo đó thì nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét, bị trục xuất, bị phỉ báng vì Chúa, đó chính là những mối phúc.
Khi nghe nói điều này, có lẽ chẳng ai trong chúng ta lại muốn những mối phúc đó, vì chúng hoàn toàn trái ngược với quan niệm của chúng ta về hạnh phúc. Hay Chúa Giêsu, người đã giới thiệu với chúng ta về những mối phúc này, là một con người lập dị ? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì Ngài phải có những lý do của Ngài. Chúng ta hãy thử xem mối phúc thứ nhất trong bản hiến chương của Ngài : “ Phúc cho những người nghèo khó” ( Lc 6,20 ).
Khi công bố rằng : “ Phúc cho những người nghèo khó”, trong bản Hiến Chương Nước Trời, Chúa Giêsu không muốn đề cao cái nghèo, bởi vì cái nghèo tự nó không phải là một điều tốt, cũng như cái giầu tự nó không phải là một điều xấu. Cái nghèo chỉ có giá trị khi nó giúp cho con người tìm kiếm những giá trị trường tồn, và cái giầu chỉ đáng nguyền rủa khi nó giam hãm con người trong những cái phù phiếm chóng qua ở đời này. Bởi đó, điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta khi công bố : “Phúc cho những người nghèo khó”, đó là một lời mời gọi con người hướng đến những gì cao quí hơn, bền vững hơn là của cải chóng qua.
Sống trong một hoàn cảnh như chúng ta đang sống hiện nay mà nói rằng : “Phúc cho những người nghèo khó” thì xem ra có vẻ không mấy dễ nghe. Nhưng hãy khoan xét đoán và chúng ta thử đặt lại vấn đề xem sao? Vậy giầu có đã hẳn là hạnh phúc chưa ?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một suy nghĩ và một lối sống. Sự giầu sang hay nghèo khổ không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Có bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi: Điều gì khiến mình thực sự hạnh phúc? Có người tìm thấy hạnh phúc trong những điều lớn lao: sự nghiệp thành công, ngôi nhà mơ ước, một gia đình ấm áp. Nhưng cũng có người tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị: ánh bình minh buổi sáng, ly cà phê thơm nồng, hay nụ cười của một người thân yêu. Hạnh phúc thực sự nằm ở bên trong, là sự kết nối giữa Thân - Tâm - Trí. Khi chúng ta hiểu và yêu thương bản thân, biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến, như hơi thở nhẹ nhàng trong cuộc sống. Hạnh phúc là sống trọn vẹn với hiện tại. Hạnh phúc là biết ơn những gì Chúa cho mình đang có. Hạnh phúc là hiểu và tha thứ cho chính mình. Hạnh phúc không phải là xa vời, mà ngay trong từng khoảnh khắc chúng ta sống. Hãy tha thứ cho những người đã làm chúng ta buồn chỉ và ngạo mạn, ganh tị hay do sự yếu kém của họ, vì thù hận hay tức giận sẽ huỷ hoại hạnh phúc của chúng ta. Hãy tạo cho mình có luôn có được sự bình an trong tâm hồn. Hãy tạo cho những người xung quanh chúng ta có được hạnh phúc. Nếu chúng ta thấy ai lầm đường thì hãy chỉ lối cho họ. Thấy người đau khổ chúng ta hãy tới giúp họ, mặc dù chúng ta chỉ biết nghe và cảm thông. Hãy bỏ thói quen chỉ trích, tìm khuyết điểm của người khác; trái lại nên tìm ở nơi họ những điều hay, điều tốt và khích lệ họ. Vì chỉ trích chỉ làm cho chúng ta phiền lòng và nản chí mà thôi. Hãy gìn giữ và trân những giá trị của hạnh phúc, vì: “ Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không có cho ai không nhọc nhằn tìm kiếm”.
Ước gì giữa những bôn ba, vất vả vì cuộc sống, chúng ta luôn biết tìm kiếm những giá trị trường tồn trong của cải chóng qua ở đời này, và trong mọi sự, mọi lúc, chúng ta biết thi hành mệnh lệnh của Chúa là : “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” ( Mt 6,33 ). Được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ là những người có hạnh phúc, thứ hạnh phúc không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, hạnh phúc ngay trong những lúc gian lao thử thách. Hạnh phúc đó là hạnh phúc của những kẻ tin tưởng phó thác vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa, để Ngài dẫn chúng ta đi mỗi ngày của cuộc đời hiện tại và bước tới hạnh phúc vĩnh cửu là Nước trời mai sau.
Có một nhà hiền triết đã từng nói rằng: “ Cuộc đời mỗi người chỉ thực sự hạnh phúc khi có một ai đó để cho ta yêu, có một việc gì đó để cho ta làm và có một điều gì đó để ta hy vọng”. Quả vậy! có rất nhiều người trong thế giới này đều nhận thấy hạnh phúc là do kết quả của sự giầu sang, có công ăn việc làm thích hợp, sống ở một nơi thoải mái, yên ổn và có nhiều bạn tốt… Như vậy, hạnh phúc là cái gì đó tương đối, tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Có người cho rằng tiền bạc sẽ tạo nên hạnh phúc và họ đã dầu tư đời mình vào đó. Có người cho rằng địa vị sẽ đem lại hạnh phúc và họ đã chạy theo những chiếc bóng phù du. Có người lại cho rằng, thú vui xác thịt sẽ là nguồn hạnh phúc và họ đã miệt mài tìm kiếm. Mỗi người đều cố gắng dành cho mình một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó. Nhưng tất cả những thứ đó sẽ không thể lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn của con người, nó sẽ không làm cho tâm hồn con người được bình an.
Vậy thì thứ hạnh phúc mà chúng ta nên đi tìm là hạnh phúc nào? Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay cho chúng ta câu trả lời.
Trong bài đọc thứ nhất, Tiên tri Giêrêmia đã viết rằng : “Phúc cho người tin tưởng vào Chúa và có Chúa làm chỗ nương thân” ( Gr 17,7 ). Như vậy, người hạnh phúc là người biết đặt niền tin vào Chúa. Và để giải thích tư tưởng này, vị tiên tri đã dùng hình ảnh một cây trồng bên bờ suối, nó không sợ gì mùa hè đến, nó cũng không ngại gì khi nắng hạn. Lá nó vẫn xanh tươi, và nó vẫn trổ sinh hoa trái đúng mùa ( Gr 17,8 ).
Nhưng chúng ta còn có những giáo huấn rõ ràng hơn nữa về hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã đem đến, và Thánh Luca đã ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Theo đó thì nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét, bị trục xuất, bị phỉ báng vì Chúa, đó chính là những mối phúc.
Khi nghe nói điều này, có lẽ chẳng ai trong chúng ta lại muốn những mối phúc đó, vì chúng hoàn toàn trái ngược với quan niệm của chúng ta về hạnh phúc. Hay Chúa Giêsu, người đã giới thiệu với chúng ta về những mối phúc này, là một con người lập dị ? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì Ngài phải có những lý do của Ngài. Chúng ta hãy thử xem mối phúc thứ nhất trong bản hiến chương của Ngài : “ Phúc cho những người nghèo khó” ( Lc 6,20 ).
Khi công bố rằng : “ Phúc cho những người nghèo khó”, trong bản Hiến Chương Nước Trời, Chúa Giêsu không muốn đề cao cái nghèo, bởi vì cái nghèo tự nó không phải là một điều tốt, cũng như cái giầu tự nó không phải là một điều xấu. Cái nghèo chỉ có giá trị khi nó giúp cho con người tìm kiếm những giá trị trường tồn, và cái giầu chỉ đáng nguyền rủa khi nó giam hãm con người trong những cái phù phiếm chóng qua ở đời này. Bởi đó, điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta khi công bố : “Phúc cho những người nghèo khó”, đó là một lời mời gọi con người hướng đến những gì cao quí hơn, bền vững hơn là của cải chóng qua.
Sống trong một hoàn cảnh như chúng ta đang sống hiện nay mà nói rằng : “Phúc cho những người nghèo khó” thì xem ra có vẻ không mấy dễ nghe. Nhưng hãy khoan xét đoán và chúng ta thử đặt lại vấn đề xem sao? Vậy giầu có đã hẳn là hạnh phúc chưa ?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một suy nghĩ và một lối sống. Sự giầu sang hay nghèo khổ không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Có bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi: Điều gì khiến mình thực sự hạnh phúc? Có người tìm thấy hạnh phúc trong những điều lớn lao: sự nghiệp thành công, ngôi nhà mơ ước, một gia đình ấm áp. Nhưng cũng có người tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị: ánh bình minh buổi sáng, ly cà phê thơm nồng, hay nụ cười của một người thân yêu. Hạnh phúc thực sự nằm ở bên trong, là sự kết nối giữa Thân - Tâm - Trí. Khi chúng ta hiểu và yêu thương bản thân, biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến, như hơi thở nhẹ nhàng trong cuộc sống. Hạnh phúc là sống trọn vẹn với hiện tại. Hạnh phúc là biết ơn những gì Chúa cho mình đang có. Hạnh phúc là hiểu và tha thứ cho chính mình. Hạnh phúc không phải là xa vời, mà ngay trong từng khoảnh khắc chúng ta sống. Hãy tha thứ cho những người đã làm chúng ta buồn chỉ và ngạo mạn, ganh tị hay do sự yếu kém của họ, vì thù hận hay tức giận sẽ huỷ hoại hạnh phúc của chúng ta. Hãy tạo cho mình có luôn có được sự bình an trong tâm hồn. Hãy tạo cho những người xung quanh chúng ta có được hạnh phúc. Nếu chúng ta thấy ai lầm đường thì hãy chỉ lối cho họ. Thấy người đau khổ chúng ta hãy tới giúp họ, mặc dù chúng ta chỉ biết nghe và cảm thông. Hãy bỏ thói quen chỉ trích, tìm khuyết điểm của người khác; trái lại nên tìm ở nơi họ những điều hay, điều tốt và khích lệ họ. Vì chỉ trích chỉ làm cho chúng ta phiền lòng và nản chí mà thôi. Hãy gìn giữ và trân những giá trị của hạnh phúc, vì: “ Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không có cho ai không nhọc nhằn tìm kiếm”.
Ước gì giữa những bôn ba, vất vả vì cuộc sống, chúng ta luôn biết tìm kiếm những giá trị trường tồn trong của cải chóng qua ở đời này, và trong mọi sự, mọi lúc, chúng ta biết thi hành mệnh lệnh của Chúa là : “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” ( Mt 6,33 ). Được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ là những người có hạnh phúc, thứ hạnh phúc không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, hạnh phúc ngay trong những lúc gian lao thử thách. Hạnh phúc đó là hạnh phúc của những kẻ tin tưởng phó thác vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa, để Ngài dẫn chúng ta đi mỗi ngày của cuộc đời hiện tại và bước tới hạnh phúc vĩnh cửu là Nước trời mai sau.
Linh mục. Giuse Phan Cảnh