BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM C

30/04/2025
85


BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM C

Cv 5, 27-32.40b-41. Kh 5, 11-14 . Ga 21, 1-19.

Ở đâu có tình yêu, ở đó hết khó nhọc

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, cùng ăn uống và trò chuyện thân mật với các ông. Tin mừng của thánh Gioan hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ trên biển hồ Tibêria ( Ga 21, 1-19 ).

Các Tông đồ đã vất vả đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào. Chúa Giêsu bảo các ngài hãy ra khơi một lần nữa. Đêm hôm như vậy, chắc các ngài phải ngần ngại lắm. Ngần ngại vì vừa qua một đêm mệt mỏi, thân thể mỏi nhừ vì suốt đêm phải vật lộn với biển cả, với sóng gió, với chài lưới. Ngần ngại vì đang buồn ngủ, mắt chĩu nặng vì suốt đêm không được ngủ, đang cần một giấc ngủ để phục hồi sức lực. Ngần ngại vì vừa bị thất bại ê chề, đã mất hết ý chí phấn đấu. Thế nhưng các ngài vẫn vâng lời Chúa, ra khơi, thả lưới: “Hãy thả lưới bên phải thuyền, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,6). Thuật ngữ “Bên phải” của thánh kinh luôn diễn tả về ơn cứu độ như chiên (người lành) đứng bên phải (Mt 25,34), bên Thiên Chúa cứu độ, bên được chúc phúc như lời ngôn sứ Ezekiel nói: “Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì được cứu độ” (Ez, 47 ). Và kết quả thật là bất ngờ. Lưới đầy cá đến nỗi gần chìm. Các Tông Đồ đã chài lưới suốt đêm thâu trong sương đêm giá lạnh, trong sóng gió biển khơi, trong vất vả cực nhọc. Suốt đêm đã lêng đênh trên biển cả, sáng sớm vừa mới về tới đất liền, tưởng được nghỉ ngơi, không ngờ lại phải ra khơi tức khắc. Ra khơi cả lúc đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Sau khi dùng bữa xong, Chúa Giêsu hỏi về tình yêu của Phêrô: “ Phêrô con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” ( Ga 21,15 ). Tại sao Chúa chọn Phêrô làm thủ lãnh? Không phải vì ông học thức hơn ai, mà trái lại ông bị xếp vào loại ít học (Cv 4,13); không phải ông thánh thiện hơn ai, trái lại ông là người kiêu ngạo: “Tôi không bao giờ bỏ Thầy như những người kia!” (Mt 26,33). Ông cũng là người bạc tình chối không biết Thầy, Ông cũng là người nóng nảy và hung bạo: Chém đứt tai người đầy tớ vị thượng tế (Ga 18,10). Dẫu vậy, Chúa vẫn quyết trao Hội thánh cho Phêrô chăm sóc, vì ở Phêrô có một tình yêu mãnh liệt: “ Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy “ ( Ga 21, 17 ). Chỉ có tình yêu mới giúp người môn đệ lướt thắng mọi khó khăn. Thánh Augustinô nói: “ Ở đâu có tình yêu, ở đấy hết khó nhọc, và giả như có khó nhọc, thì lại yêu chính sự khó nhọc ấy”.

 Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta luôn cảm thấy thất vọng, đau buồn khi mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi. Cũng có khi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Khi điều đó xảy ra, không có gì là sai khi chúng ta khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi chúng ta bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng không tồi tệ như mình nghĩ và đôi khi là cơ hội để chúng ta có được điều tốt hơn. Nói cách khác, trong cái rủi có cái may, và điều quan trọng nhất là không bao giờ thất vọng. Vì nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Trong những lúc buồn đau hay thất vọng, hãy lấy Chúa làm điểm tựa qua lời cầu nguyện, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Nhà bác học Einstein đã từng nói rằng: “ nếu cho tôi một điểm tựa ngoài trái đất và một cái đòn bẩy, tôi có thể di chuyển cả trái đất theo ý tôi muốn”. Nói điều này để thấy rằng, nếu chúng ta lấy lời cầu nguyện làm đòn bẩy và điểm tựa là Đức Kitô, thì mọi khó khăn trong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với chúng ta hơn.

Là những người kitô hữu, trong cuộc sống của mỗi người, Chúa cũng đã từng gọi chúng ta : “ hãy ra khơi mà thả lưới bắt cá”, nhưng nhiều khi chúng ta không được can đảm như các môn đệ. Bởi vì lưới đời của chúng ta quá dầy mắt, những mắt lưới mà chúng ta nghĩ là sẽ bắt được nhiều cá: cá bằng cấp, cá danh vọng, cá sắc đẹp, cá giầu có. Mỗi lần bắt hụt vì lưới bị rách, chúng ta lại cặm cụi ngồi vá, nhiều khi quá chú ý cặm cụi vá lưới đến nỗi Chúa đi qua, Chúa gọi mà chúng ta chẳng nghe gì. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết vâng lời Chúa mà ra khơi thả lưới như các môn đệ xưa, để trúng một mẻ cá lạ lùng.

Linh mục Giuse Phan Cảnh