Bài suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm A: Tình yêu thì vét cạn chính mình

10/06/2026
68


BÀI SUY NIỆM LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A

Tình yêu thì vét cạn chính mình

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Đối với người Công giáo, tháng sáu được gọi là tháng trái tim. Trong tháng này Giáo hội nhấn mạnh tình yêu Đức Kitô qua việc hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc loài người. Và ngay sau lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Người ta thường lấy trái tim để làm biểu tượng của tình yêu. Chắc có lẽ trái tim là trung tâm của cơ thể con người; nghĩa là, nơi cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể. Nên thường để biết người đó chết hay sống thì xem tim họ còn đập hay không. Tim mà ngừng đập thì con người coi như đã chết, hoặc tim không bơm máu thì cơ thể sẽ khó thở. Tắt một lời, trái tim rất quan trọng đối với con người. Từ đó, người ta thường dùng từ ngữ “trái tim” để nói về một người nào đó có tấm lòng ra  sao. Nếu người đó sống rộng lượng, khoan dung họ được coi là người có trái tim nhân hậu, biết chia sẻ.  Ngược lại sẽ bị coi là trái tim ích kỷ. Sống có tình có nghĩa sẽ được gọi là trái tim rộng lớn hay quân tử. Ngược lại sẽ bị coi là trái tim chai đá, nhỏ nhen. Cho nên có bài hát : Tim ghét ghen là tim thiếu máu. Nhà thơ Xuân Ly Băng, đã sáng tác một vần thơ, để diễn tả Tình yêu như thế này:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu,

Chỉ nhớ hôm xưa, một buổi chiều,

    Nhận được món quà cao giá lắm.

Bây giờ hiểu đó là tình yêu”

Nghĩa là tình yêu chỉ cắt nghĩa được bằng những điệu bộ, cử chỉ bên ngoài; một món quà trao tặng người mình thương là tình yêu; một nụ cười biểu lộ với người mình thương là tình yêu; một cử chỉ âu yếm đối với người mình thương là tình yêu; những hy sinh giúp đỡ người mình thương cũng là tình yêu. Vì vậy, để diễn tả tình yêu, Chúa Giêsu đã phán với thánh trinh nữ Margarirta Alacoque: “đây là trái tim đã thương yêu loài người vô cùng, không tiếc gì với họ”. Thực vậy, Thiên Chúa không tiếc gì với loài người. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã sai Con Một là Chúa Giêsu xuống thế chịu chết chuộc tội cho loài người, để đưa họ lên thiên đàng với Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta:  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-30).

Lời này của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng, chỉ nơi Chúa chúng ta mới kín múc được niềm vui và sự bình an đích thực.Tôn kính Trái tim Chúa Giêsu không phải là tôn kính một phần cơ thể của Chúa, mà là tôn kính Tình yêu của Ngài.Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu tự hiến, đến nỗi dám chết vì yêu, đến nỗi còn một chút máu và nước cuối cùng Ngài cũng cho đi. Yêu là tự hiến, yêu là cho đi. Khi tôn kính Trái tim Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy noi gương yêu thương của Ngài. Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng. Đó là tình yêu hiến dâng và cứu chuộc. Trong Kinh cầu trái tim Chúa Giêsu có một câu có vẻ mộc mạc nhưng lại rất sâu sắc : “Trái tim Chúa Giêsu tan nát vì tội lỗi chúng ta”. Tình thương của Chúa dành cho chúng ta chỉ có đầy mà không có vơi và lúc nào cũng đầy.

Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về chữ tâm trong đời sống hằng ngày của mình.

Có một ông quan rất ghét tên lính của mình. Một hôm trước mặt mọi người, ông quan sỉ nhục tên lính: Ta nhìn mặt ngươi giống như mặt con lợn.

Không chút giận hờn, tên lính đáp lại: con lại nhìn thấy mặt của ngài giống như mặt một vị thánh.

Về đến nhà, ông quan mới hỏi tên lính: tại sao giữa ba quân thiên hạ, ta sỉ nhục ngươi là mặt lợn mà ngươi không hề tức giận, ngươi còn nói mặt ta giống như mặt vị thánh.

Tên lính trả lời: thưa ngài, người có trái tim của con lợn thì nhìn gì cũng ra lợn, còn người có trái tim của vị thánh thì nhìn gì cũng ra thánh ạ!

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm. Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người: Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên. Tâm gian dối thì cuộc sống bất an. Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù. Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui. Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá. Thân xác mà không có tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

Hãy đến với Thánh Tâm Chúa để Ngài làm mới lại con TIM của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

                                             Linh mục Giuse Phan Cảnh

                           ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hoá