Bài suy niệm Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

07/09/2026
67


BÀI SUY NIỆM LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Hãy đặt để cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa để người biến thành kiệt tác của ân sủng

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong lịch sử phụng vụ của Giáo hội, chúng ta thường không mừng ngày sinh của các thánh, nhưng có ba ngày sinh nhật được Giáo hội long trọng cử hành: Sinh nhật Chúa Giêsu, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ba biến cố ấy đều gắn liền với lịch sử cứu độ.

Đối với thánh Gioan Tẩy Giả, ngay từ khi còn trong lòng mẹ, ngài đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và được tràn đầy ân sủng. Vì thế, ngày ngài chào đời trở thành một biến cố vui mừng đối với lịch sử cứu độ. Còn đối với Đức Trinh Nữ Maria, ngày sinh của Mẹ lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa, bởi sự xuất hiện của Mẹ trên trần gian chính là khởi đầu của biến cố Con Thiên Chúa nhập thể. Vì thế, phụng vụ Giáo hội hân hoan ca tụng: “Lạy Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, việc Mẹ sinh ra loan báo niềm vui cho cả thế gian. Vì từ lòng Mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người xóa bỏ án phạt, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con”.

Niềm vui trong ngày sinh nhật Đức Maria cần được đặt trong toàn bộ lịch sử cứu độ. Ngay từ khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã không bỏ mặc nhân loại trong tội lỗi. Thiên Chúa đã nói với con rắn: “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ dẫm nát đầu ngươi” (St 3,15).

Lời hứa ấy được xem như tia sáng đầu tiên của Tin mừng. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7,14). Thiên Chúa chuẩn bị cho nhân loại một Đấng Cứu Thế, nhưng đồng thời Người cũng chuẩn bị một người mẹ đặc biệt để đón nhận và trao ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria.

Vì thế, ngày Đức Maria chào đời không phải là một biến cố đứng riêng lẻ. Ngày ấy nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ được sinh ra để trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế; Mẹ được chuẩn bị để trở thành cung điện sống động cho Ngôi Lời nhập thể; Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời.

Tin Mừng không kể cho chúng ta nhiều chi tiết về tuổi thơ hay ngày sinh của Đức Maria. Các sách Tin mừng cũng không cung cấp cho chúng ta một bản tiểu sử đầy đủ về Mẹ. Điều mà Kinh thánh muốn chúng ta biết không phải trước hết là Mẹ sinh ở đâu, lớn lên thế nào hay cuộc sống gia đình của Mẹ ra sao, nhưng quan trọng hơn Mẹ là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành Mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ đã cưu mang Người bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ đã hoàn toàn cộng tác với chương trình của Thiên Chúa bằng lời “Xin vâng” của mình.

Theo truyền thống của Giáo hội, song thân của Đức Maria là thánh Gioakim và thánh Anna. Các ngài là những người đạo đức, luôn đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chính trong một gia đình như thế, Đức Maria được sinh ra và lớn lên. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp đích thực của Đức Maria không phải là gia thế, địa vị hay những phẩm chất tự nhiên. Vẻ đẹp của Mẹ chính là ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ là một con người, nhưng là một con người hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Mẹ có một cuộc đời bình thường, nhưng chính trong cái bình thường ấy, Thiên Chúa đã thực hiện những điều phi thường.

Điều này được thể hiện rất rõ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Khi Đức Maria đã đính hôn với thánh Giuse, trước khi hai người về chung sống, Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đối với con mắt người đời, đây là một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Danh dự của Mẹ đứng trước một thử thách lớn. Nếu thánh Giuse tố giác, Mẹ có thể phải chịu một hình phạt rất nặng. Thế nhưng Tin mừng cho thấy Đức Maria không tranh luận, không tìm cách tự bảo vệ mình, cũng không tìm cách kiểm soát tương lai. Mẹ phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận sứ mạng Thiên Chúa trao ban và tin rằng chính Thiên Chúa sẽ lo liệu những gì vượt quá khả năng của Mẹ. Đó chính là vẻ đẹp sâu xa nhất của Đức Maria: Mẹ để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Chúng ta cũng hãy để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Một khối đá tự nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu được đặt vào bàn tay của một nhà điêu khắc tài ba, khối đá ấy có thể trở thành một kiệt tác. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Tự sức mình, chúng ta còn nhiều giới hạn, yếu đuối và bất toàn. Nhưng nếu biết đặt cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa, Người có thể biến đổi chúng ta thành một kiệt tác của ân sủng.

Mừng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria hôm nay, chúng ta không chỉ vui mừng vì Mẹ đã được sinh ra, nhưng còn được mời gọi nhìn lại chính cuộc đời mình. Chúng ta có thực sự để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời mình không? Chúng ta có tin tưởng Người khi gặp những điều mình không hiểu không? Chúng ta có dám phó thác tương lai của mình cho Người không? Chúng ta hãy học nơi Mẹ một đời “Xin vâng”, bởi cuộc đời chỉ thực sự trở nên đẹp khi được đặt trong bàn tay Thiên Chúa. Một cuộc đời biết nói “xin vâng” với Thiên Chúa sẽ không bao giờ là một cuộc đời vô nghĩa. Xin Mẹ dạy chúng ta biết nói lời “Xin vâng” như Mẹ, để Thiên Chúa có thể dùng cuộc đời nhỏ bé của chúng ta mà thực hiện những điều lớn lao theo chương trình yêu thương của Người. Và như thế, mỗi người chúng ta, dù yếu đuối và bất toàn, cũng có thể trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa, không phải nhờ sức riêng mình, nhưng nhờ ân sủng của Người.

 

                                                   Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                  ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa