Bài giảng Thánh Lễ Truyền Tin

24/03/2026
96


BÀI GIẢNG THÁNH LỄ TRUYỀN TIN

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong bầu khí thánh thiêng của những ngày chay thánh, Giáo hội đưa chúng ta trở về với một ngôi nhà nhỏ tại Nadaret, nơi diễn ra cuộc hội ngộ giữa trời và đất, giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo qua biến cố Truyền Tin. Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 26-38) không chỉ tường thuật một sự kiện lịch sử, mà còn mở ra một mầu nhiệm vĩ đại vượt quá mọi sự thấu hiểu của loài người. Đó là khoảnh khắc mà sự sống vĩnh cửu bắt đầu đâm chồi trong lòng nhân thế, nhưng được khởi nguồn từ hai tiếng "Xin Vâng" khiêm hạ nhưng đầy sức mạnh của Đức Maria.

Lời chào của Sứ thần Gabriel: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" đã làm xao động tâm hồn một thiếu nữ thôn quê. Đức Maria bối rối không phải vì sợ hãi vẻ lộng lẫy của thiên sứ, nhưng vì chiều sâu thăm thẳm của thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, sứ thần đã mặc khải cho Mẹ một chương trình cứu chuộc nhân loại không tưởng: Mẹ sẽ thụ thai và sinh con, Đấng ấy là Con Đấng Tối Cao, và triều đại Người sẽ vô cùng tận. Đứng trước lời mời gọi trở thành Thân Mẫu Đấng Cứu Thế mà vẫn giữ mình trinh khiết, Mẹ đã không khước từ bằng lý trí hạn hẹp của mình, mà đã mở lòng để quyền năng Chúa Thánh Thần bao phủ tâm hồn Mẹ.

Thánh Liguori dạy rằng: Đức tin của Đức Mẹ vững chắc hơn đức tin của mọi người thế gian, thậm chí hơn hẳn đức tin của các thánh trên trời. Niềm tin ấy không chỉ dừng lại ở giây phút huy hoàng khi Sứ thần hiện đến, mà nó bắt đầu bằng một hành trình dài của sự phó thác trong âm thầm. Ngay sau khi thưa lời "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền", Mẹ liền lên đường thăm viếng bà Isave. Chính niềm tin không nao núng trước những điều chưa thấy rõ đã khiến bà Isave phải thốt lên lời khen ngợi: "Phúc cho bà vì bà đã tin những điều Chúa phán". Thật vậy, diễm phúc của Mẹ không đến từ địa vị, mà đến từ sự xác tín tuyệt đối vào lời hứa của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.

Tuy nhiên, kính thưa cộng đoàn, tiếng "Xin Vâng" ấy không giống như một đóa hồng không có gai góc. Nhưng để đổi lấy diễm phúc ấy, Mẹ đã phải trải qua biết bao đau khổ, hy sinh, quên mình và nước mắt. Những biến cố vui buồn trong cuộc đời, từ máng cỏ nghèo hèn đến hành trình tị nạn, Mẹ luôn hằng để tâm suy niệm và không bao giờ buông lời than trách. Mẹ đã thể hiện trọn vẹn sự phó thác cho đến giây phút can đảm nhất là lặp lại lời "Xin Vâng" quyết liệt nhất khi đứng dưới chân Thập Giá trên đỉnh đồi Can-vê. Chính sự kiên trung này đã làm cho chương trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế được thực hiện, đem lại nguồn mạch sự sống và hạnh phúc bất diệt cho nhân loại.

Mừng lễ Truyền Tin là dịp để chúng ta soi lại mẫu gương sống động của Mẹ Maria. Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta cũng nhận lấy sứ mạng đem Chúa vào đời. Chúng ta đã từng hứa vâng phục với tâm tình phó thác, nhưng nhìn lại thực tế, đã bao lần chúng ta phản bội lại ơn gọi Kitô hữu của mình?. Biết bao lần khi gặp khó khăn, thử thách, chúng ta đã đắm mình trong tội lỗi và chối bỏ niềm tin. Cách sống ấy cho thấy chúng ta chưa thực sự noi gương Mẹ, chưa dám chấp nhận sự rèn luyện đức tin của mình trong đau khổ và thách đố.

Nhìn vào gương giáo xứ Đức Mẹ Thắng Trận ở Bale năm 1836, nơi mà đức tin từng nguội lạnh bởi sự mê say tiền của và lối sống xa hoa. Khi cha sở lo buồn cầu nguyện, tiếng phán nhắc bảo trong tâm trí "Hãy dâng con chiên mình cho trái tim Đức Mẹ" đã trở thành bước ngoặt lớn. Nhờ sự cầu nguyện, ăn chay và phó thác của những tâm hồn đạo đức, giáo xứ đã dần biến đổi, các tội nhân hoái cải và mọi người lại được sống trong ơn thánh. Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho việc khi chúng ta biết chạy đến cùng Mẹ Maria, Mẹ sẽ hoán cải và làm cho đời sống chúng ta trở nên thánh thiện.

Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa cũng đang mời gọi chúng ta học đòi bắt chước niềm tin và cách sống của Mẹ. Xin cho mỗi người khi bước đi theo Mẹ, luôn biết xác tín vào Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi chúng ta biết thưa tiếng "Xin Vâng" với tất cả lòng yêu mến son sắt, chúng ta sẽ được chung hưởng diễm phúc mà Mẹ đang hưởng trên Thiên Đàng. Mong sao mỗi người chúng ta, và cả cộng đoàn giáo xứ, cũng xứng đáng nhận được lời chúc phúc: "Phúc cho những ai đã tin vào lời Chúa phán dạy". Amen.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá