
BÀI GIẢNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Có lẽ không có biểu tượng nào quen thuộc với người Kitô hữu bằng cây Thánh Giá. Thánh Giá hiện diện nơi nhà thờ, trên bàn thờ, trong gia đình, nơi nghĩa trang, trên ngực áo của người Kitô hữu. Chúng ta làm dấu Thánh Giá mỗi ngày, nhiều lần trong ngày. Nhưng điều quan trọng là: chúng ta có thực sự hiểu và sống mầu nhiệm Thánh Giá hay không?
Bởi lẽ, theo cái nhìn của con người, thập giá là đau khổ, thất bại, nhục nhã và cái chết. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, chính nơi Thập Giá lại tỏa sáng tình yêu, lòng thương xót và quyền năng cứu độ. Vì thế, hôm nay Hội Thánh không gọi chúng ta là “than khóc Thánh Giá”, nhưng là “suy tôn Thánh Giá”. Chúng ta tôn vinh Thánh Giá, bởi vì trên đó Đức Giêsu đã yêu chúng ta đến cùng.
Bài đọc thứ nhất kể lại một biến cố rất đặc biệt trong hành trình dân Israel nơi sa mạc. Vì than trách Thiên Chúa và ông Môsê, dân chúng bị rắn độc cắn. Nhưng khi họ sám hối, Thiên Chúa truyền cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và giương cao lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống (Ds 21,4b-9).
Hình ảnh ấy trở thành dấu chỉ báo trước về Đức Kitô trên Thập Giá. Chính Chúa Giêsu đã giải thích điều đó trong Tin Mừng hôm nay: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).
Điều kỳ diệu nằm ở chỗ: Thiên Chúa không cất cây thập giá khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Người biến đổi Thập Giá thành con đường cứu độ. Thiên Chúa không luôn luôn loại bỏ đau khổ, nhưng Người bước vào chính đau khổ của chúng ta. Người không đứng xa để nhìn con người đau khổ, nhưng đã mang lấy thân phận con người, mang lấy tội lỗi của nhân loại và đi đến tận cùng của tình yêu trên Thập Giá.
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai diễn tả mầu nhiệm ấy bằng một lời rất sâu sắc: Đức Kitô “đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8).
Thập Giá trước hết là câu chuyện của một tình yêu.
Trên Thập Giá, Đức Giêsu không còn gì để trao ban ngoài chính mình. Người đã trao đôi tay bị đóng đinh, trao trái tim bị đâm thâu, trao từng giọt máu cuối cùng, trao cả mạng sống cho nhân loại. Vì thế, Thập Giá chính là nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách rõ ràng nhất.
Tin Mừng Gioan nói một câu mà có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều lần nhưng không bao giờ được phép nghe một cách hời hợt: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Thiên Chúa yêu không phải bằng lời nói, nhưng bằng một tình yêu có giá phải trả. Người yêu đến mức trao ban chính Con Một. Đức Giêsu yêu không phải bằng những lời hứa, nhưng bằng chính sự hy sinh của Người. Vì thế, mỗi khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta không chỉ nhìn thấy một con người đang chịu đau khổ; chúng ta nhìn thấy một Thiên Chúa đang yêu.
Kính thưa cộng đoàn,
Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta không hiểu tại sao mình phải chịu đau khổ. Có những cây thập giá rất nặng: bệnh tật, tuổi già, mất mát, thất bại, những hiểu lầm, những tổn thương trong gia đình, những khó khăn trong công việc, những đổ vỡ trong các mối tương quan. Có những thập giá âm thầm đến mức chẳng ai biết chúng ta đang mang.
Trong những lúc ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ nhìn vào cây thập giá của mình, nhưng hãy nhìn lên Thánh Giá Đức Kitô.
Nhìn lên Thánh Giá để biết rằng: tôi không cô đơn trong đau khổ. Đức Kitô đã đi qua con đường ấy trước tôi. Người hiểu nước mắt của tôi, hiểu sự yếu đuối của tôi, hiểu những đêm dài tôi thao thức. Và trên Thập Giá, Người vẫn nói với mỗi người chúng ta: “Ta ở đây với con.”
Nhìn lên Thánh Giá cũng để chúng ta học biết rằng đau khổ chỉ có ý nghĩa khi được sống trong tình yêu và kết hợp với Đức Kitô. Một hy sinh được thực hiện vì yêu thương có thể trở thành lời cầu nguyện. Một sự tha thứ đầy đau đớn có thể trở thành con đường chữa lành. Một sự trung thành trong thử thách có thể trở thành chứng từ đức tin.
Đặc biệt, người Kitô hữu không thể chỉ đeo Thánh Giá trên ngực, nhưng phải mang Thánh Giá trong cuộc đời. Không thể chỉ làm dấu Thánh Giá bằng đôi tay, nhưng phải để Thánh Giá in dấu trong cách chúng ta sống: biết hy sinh, biết tha thứ, biết phục vụ, biết chịu thiệt vì người khác, biết trung thành với Chúa ngay cả khi không được nhìn nhận.
Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Thánh Giá vì thế không chỉ là biểu tượng của cái chết, mà là con đường dẫn đến sự sống. Không có Thứ Sáu Tuần Thánh thì không có bình minh Phục Sinh. Không có Thập Giá thì không có vinh quang. Không có sự tự hiến thì không có sự sống mới.
Kính thưa cộng đoàn,
Trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, mỗi người chúng ta hãy trở về với cây Thánh Giá rất riêng của đời mình. Có thể chúng ta đang mang một cây thập giá mà mình muốn bỏ xuống. Có thể chúng ta đang mệt mỏi vì một thử thách kéo dài. Có thể chúng ta đang đau vì một người nào đó. Hãy đem tất cả đến dưới chân Thập Giá Đức Kitô.
Đừng hỏi trước hết: “Tại sao Chúa lại để con đau khổ?” Nhưng hãy hỏi: “Lạy Chúa, trong thập giá này, Chúa đang muốn yêu thương và biến đổi con như thế nào?”
Và hơn hết, mỗi khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta hãy nhớ rằng mình được yêu. Không phải một tình yêu trừu tượng, nhưng một tình yêu đã mang lấy xác phàm, đã chịu đóng đinh, đã chết và sống lại vì chúng ta.
Xin cho mỗi cây Thánh Giá trong gia đình chúng ta trở thành dấu chỉ của niềm tin. Xin cho mỗi đau khổ chúng ta gặp trở thành cơ hội để kết hợp với Đức Kitô. Xin cho mỗi hy sinh chúng ta âm thầm chịu đựng trở thành một lời cầu nguyện. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi bước đi dưới bóng Thánh Giá, luôn xác tín rằng: sau Thập Giá là Phục Sinh, sau đau khổ là sự sống, và đằng sau cây Thánh Giá luôn có một tình yêu không bao giờ thất bại.
Xin Đức Kitô chịu đóng đinh ban cho chúng ta biết ngước nhìn lên Thánh Giá để được chữa lành, ôm lấy Thánh Giá để được biến đổi, và bước đi với Thánh Giá để tiến về sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, biết trao ban như Chúa đã trao ban, và biết trung thành với Chúa cho đến cùng. Amen.
Lm. Từ Tâm
Ban truyền thông giáo phận Thanh Hoá


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)