
BÀI GIẢNG LỄ THÁNH LÔ-REN-XÔ PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
Kính thưa cộng đoàn,
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Đó là một lời rất đẹp, nhưng cũng là một lời thật sâu sắc.
Bởi vì trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không nói về một cái chết vô nghĩa, nhưng nói về một sự chết vì tình yêu, một sự chết mở ra sự sống. Chính Người là hạt lúa được gieo vào lòng đất của thập giá.
Người đã chết để nhân loại được sống; Người đã tự hạ để được Chúa Cha tôn vinh; Người đã hiến mạng sống để kéo mọi người lên cùng Người. Và hôm nay, chúng ta gặp thấy hình ảnh của hạt lúa ấy nơi cuộc đời thánh Lô-ren-xô, phó tế và tử đạo.
Thánh Lô-ren-xô đã không sống cho mình. Ngài đã trao trọn cuộc đời cho Đức Kitô và cho Hội Thánh. Là một phó tế, Ngài đặc biệt yêu thương những người nghèo, những người đau khổ và bị bỏ rơi. Ngài hiểu rằng những gì mình đã lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa thì cũng phải trao ban nhưng không cho anh chị em mình.
Khi cuộc bách hại xảy đến, Ngài không chạy trốn khỏi sự truy lùng của quân lính. Ngài vẫn trung thành với Chúa, vẫn âm thầm phục vụ các Kitô hữu đang ẩn náu trong các hang toại đạo, nâng đỡ họ trong đức tin và trao ban cho họ niềm hy vọng. Cuối cùng, chính Ngài trở thành hạt lúa được gieo xuống trong lòng đất của lòng trung thành. Thân xác Ngài bị thiêu đốt trong lửa, nhưng ngọn lửa đức tin và tình yêu Đức Kitô trong tâm hồn Ngài lại càng cháy sáng hơn.
Ngài chết, nhưng cái chết ấy không phải là một sự thất bại. Đó là một của lễ vô cùng quý giá hiến dâng cho Thiên Chúa. Và từ sự hy sinh ấy, chứng tá của Ngài vẫn tiếp tục sinh hoa trái cho Hội Thánh qua bao thế hệ.
Kính thưa cộng đoàn, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi trở nên một hạt lúa của Tin Mừng. Nhưng muốn sinh hoa trái, chúng ta phải biết “chết đi”: chết đi cho cái tôi ích kỷ, chết đi cho tính tự ái, chết đi cho những tính toán riêng tư; biết hy sinh thời giờ, sức lực và cả những điều mình yêu thích để phục vụ Chúa và tha nhân.
Có nhiều khi chúng ta muốn được tôn vinh nhưng lại sợ hy sinh; muốn có hoa trái nhưng lại không muốn chấp nhận như hạt lúa mục nát đi; muốn được yêu thương nhưng lại ngại trao ban. Có lẽ Thánh Lô-ren-xô nhắc nhở chúng ta một điều rất sâu sắc đó là: chỉ khi biết trao ban, đời sống mới sinh hoa trái; chỉ khi biết chết đi cho mình, Đức Kitô mới có thể sống và tỏa sáng nơi cuộc sống chúng ta.
Xin thánh Lô-ren-xô cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta luôn trung thành với Chúa; biết yêu thương người nghèo, quảng đại phục vụ anh chị em và nhiệt thành với sứ mạng Chúa trao phó dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Và xin cho ngọn lửa tình yêu nơi thánh Lô-ren-xô cũng được thắp lên trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta dám sống, dám hy sinh và dám trao ban, hầu cuộc đời mình thực sự trở thành một hạt lúa nhỏ bé được gieo vào lòng đời, nhờ ân sủng Chúa, lại có thể sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho mình và cho tha nhân. Amen.
Lm. Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá


.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)