Bài Giảng Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ

28/10/2025
375


Bài Giảng Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ

Hôm nay là Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ. Chúng ta không chỉ mừng kính một số ít vị Thánh được Giáo hội chính thức tuyên phong, mà còn mừng kính cả một đoàn người đông đảo không thể đếm được đã hoàn tất cuộc đời trần thế và đang hưởng vinh quang muôn đời bên Chúa. Các Ngài chính là những khuôn mặt hoàn hảo của con cái Thiên Chúa.

Ba bài Sách Thánh trong ngày lễ hôm nay đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về đời sống thánh thiện. Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Gioan Tông đồ đã được thị kiến về một cảnh tượng huy hoàng trên trời: “đoàn người đông đảo không thể đếm được”, thuộc mọi dân tộc, mọi tiếng nói. Họ đứng trước ngai vàng, mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế, không ngừng ca tụng Thiên Chúa và Con Chiên.

Vậy, họ là ai? Vị Trưởng lão đã giải thích: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên.”

Đây chính là đích điểm của mỗi chúng ta! Con đường nên Thánh không phải là một con đường trải hoa hồng, mà là con đường đi qua những “đau khổ lớn lao” – là những thử thách, những hy sinh, những gánh nặng thập giá mà chúng ta vác mỗi ngày, và được thanh tẩy trong Máu Cứu Độ của Chúa Giêsu. Mỗi lần chúng ta chịu thiệt thòi vì giữ lẽ công bằng, mỗi lần ta âm thầm chịu đựng đau khổ, đó chính là một sợi chỉ quý giá dệt nên chiếc áo trắng vinh quang của mình.

Tiếp theo, Thánh Gioan đã khẳng định một sự thật căn bản và đầy hy vọng: “Hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa.” Đây không chỉ là một danh xưng danh dự, mà là sự thật về bản chất chúng ta đã lãnh nhận qua Bí tích Thanh Tẩy. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Mục đích cuộc đời chúng ta là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Các Thánh đã đạt được điều này.

Dù hiện tại “chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra”, nhưng chúng ta tin chắc rằng “khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người.” Chính hy vọng vào sự biến đổi vinh quang này thúc đẩy chúng ta. Thánh Gioan mời gọi: “bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Đấng Thánh.” Sự thánh thiện là một quá trình tự thánh hóa liên tục trong hy vọng.

Vậy đâu là con đường cụ thể để chúng ta đi từ cõi đời này đến vinh quang thiên quốc? Chúa Giêsu đã trả lời rõ ràng trong Tám Mối Phúc Thật – đây chính là Hiến Chương Nước Trời, bản tóm tắt tinh hoa về đời sống Kitô hữu và là chương trình nên thánh dành cho tất cả mọi người.

Tám Mối Phúc không phải là lời chúc tụng dành cho người giàu có, quyền lực hay nổi tiếng. Trái lại, Chúa chúc phúc cho những người bị thế gian coi là yếu kém hoặc thất bại. Tám Mối Phúc Thật không phải là lý thuyết suông; đó chính là con đường yêu thương và phục vụ được thể hiện qua những hành động cụ thể. Con đường nên thánh không nằm trong những công việc vĩ đại, mà ở nơi những hành vi khiêm tốn: hiền lành trước lời cay độc, ủi an người đau khổ, đói khát công chính bằng việc dấn thân chống lại bất công hằng ngày hay sẻ chia, giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh.

Để minh họa cho mối phúc thứ năm: “Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”, chúng ta hãy nhìn vào gương sáng của những ân nhân của Caritas Thanh Hóa. Họ là những người đã biến lòng xót thương thành những công việc bác ái cụ thể. Họ hy sinh chắt chiu, dành dụm những đồng tiền quý báu của mình để sẻ chia, hỗ trợ những người khó khăn thiếu thốn, những bệnh nhân đang vật lộn với nỗi đau của bệnh tật.

Vâng, họ chính là những người đang sống Mối Phúc “Hay thương xót người”. Họ đã giặt chiếc áo của mình trong Nước Mắt Bác Ái và Lòng Thương Xót, làm cho chiếc áo đó ngày càng trở nên tinh tuyền, chuẩn bị cho ngày được đứng trước ngai tòa Thiên Chúa.

Lòng Thương Xót không phải là cảm xúc nhất thời, mà là hành động cụ thể đáp lại nhu cầu của anh chị em đồng loại. Khi chúng ta mở lòng thương xót, chúng ta không chỉ ban phát mà còn được chữa lành và thanh tẩy chính mình.

Như vậy, ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay là lời mời gọi khẩn thiết gửi đến mỗi người chúng ta: Hãy nên Thánh! Hãy dứt khoát từ bỏ những gì cản trở chúng ta sống Tám Mối Phúc. Hãy sống trọn vẹn sự thật: Chúng ta là con Thiên Chúa. Hãy dùng chính cuộc đời thường ngày của mình – bằng sự hiền lành, nghèo khó và lòng thương xót – để dệt nên chiếc áo trắng vinh quang.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria và toàn thể Các Thánh Nam Nữ, giúp chúng ta hoàn tất cuộc đời này trong sự thánh thiện. Để rồi, một ngày kia, cùng với đoàn người đông đảo không thể đếm được, chúng ta sẽ được cất tiếng tung hô trước nhan Thiên Chúa: “Kính lạy Thiên Chúa chúng con, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên!” Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá