Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C
Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa qua ba bài đọc thật ý nghĩa. Từ Sách Sáng Thế, chúng ta thấy Thiên Chúa viếng thăm Abraham và Sara, ban cho họ một đứa con trai khi tuổi đã già. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê nói về mầu nhiệm của Đức Kitô trong chúng ta, niềm hy vọng vinh quang. Và cuối cùng, Tin Mừng theo Thánh Luca kể lại câu chuyện giữa Martha và Maria, khi Chúa Giêsu dạy chúng ta về việc lựa chọn phần tốt nhất.
Chủ đề chính xuyên suốt ba bài đọc hôm nay chính là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa và sự lựa chọn ưu tiên trong đời sống đức tin. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã hiện ra với Abraham dưới hình dạng ba người khách. Hình ảnh này nói lên sự gần gũi, sự viếng thăm đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Abraham đã bày tỏ lòng hiếu khách tuyệt vời, không chỉ tiếp đãi mà còn đích thân phục vụ. Và phần thưởng cho tấm lòng quảng đại ấy chính là lời hứa về một đứa con trai cho Sara, điều mà theo lẽ tự nhiên là bất khả thi. Câu nói "Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu" chính là lời khẳng định mạnh mẽ về quyền năng vô biên và tình yêu không giới hạn của Ngài. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, kể cả những điều chúng ta tưởng chừng không thể.
Đến với thư Thánh Phaolô, ngài khẳng định mầu nhiệm của Đức Kitô đã được mặc khải cho chúng ta. Đức Kitô chính là niềm hy vọng vinh quang trong mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô vui mừng chịu đau khổ vì Hội Thánh, và ngài coi đó là sự bổ khuyết vào cuộc thương khó của Đức Kitô. Điều này cho thấy tình yêu và sự hy sinh của Phaolô dành cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, và qua đó, mầu nhiệm của Đức Kitô tiếp tục được hiện diện và tác động trong thế giới.
Cuối cùng, câu chuyện Martha và Maria là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự lựa chọn ưu tiên. Martha bận rộn với công việc tiếp đãi, lo toan nhiều chuyện. Bà có một tấm lòng phục vụ, điều đó rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng chỉ ra rằng Maria đã chọn "phần tốt nhất", đó là ngồi lắng nghe Lời Chúa. Điều này không có nghĩa là Chúa không coi trọng việc phục vụ, mà là Ngài muốn chúng ta nhận ra điều gì là quan trọng nhất: việc lắng nghe Lời Chúa, việc dành thời gian cho Ngài, việc nuôi dưỡng mối tương quan cá vị với Đấng là nguồn mạch sự sống.
Vậy, từ ba bài Sách Thánh này, chúng ta có thể rút ra những bài học nào cho đời sống đức tin của mình? Trước hết, chúng ta phải tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa: Giống như Abraham, đôi khi chúng ta đối mặt với những hoàn cảnh tưởng chừng không thể vượt qua. Chúng ta có thể nghi ngờ, lo lắng. Nhưng Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: "Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu." Ngài là Đấng có thể biến điều không thể thành có thể. Hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
Câu chuyện của anh Triệu tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hoá là một minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và ý chí kiên cường. Nằm liệt 15 năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng anh Triệu không hề bỏ cuộc. Anh tin vào tương lai, tin rằng "ông trời sẽ thương anh và sẽ ban cho anh được khỏe lại." Niềm tin ấy đã hun đúc nghị lực phi thường để anh vượt qua nghịch cảnh. Anh đã tự chế một xe lăn điện để hòa nhập cuộc sống, và quan trọng hơn, để trở thành người cho đi, người truyền cảm hứng.
Đối với người Kitô hữu, câu chuyện của anh Triệu là một lời nhắc nhở sâu sắc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cuộc đời có thử thách chúng ta đến đâu, hãy luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Ngài là Đấng có thể biến điều không thể thành có thể, như lời Ngài đã phán: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (Lc 1,37).
Giống như anh Triệu đã tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta cũng hãy đặt trọn niềm tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ đạt được, không phải theo cách chúng ta nghĩ, mà theo ý nhiệm màu của Ngài. Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, biết ơn những gì mình có, và hăng hái sẻ chia yêu thương, vì chính trong sự cho đi, chúng ta nhận lại được nhiều hơn.
Thứ đến, chúng ta phải đặt Đức Kitô làm trung tâm cuộc đời mình. Thánh Phaolô đã sống trọn vẹn cho Đức Kitô và Hội Thánh, minh chứng cho sự hiện diện của Đức Kitô trong ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta cần để Đức Kitô thấm nhập mọi khía cạnh đời sống: từ công việc, gia đình, các mối quan hệ cho đến những thử thách. Khi Ngài là trung tâm, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng và sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
Mới đây, tôi đi trao xe lăn cho một cụ bà lớn tuổi bị tổn thương cột sống. Cuộc đời bà đầy đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cứ nghĩ chỉ bà mới chịu đựng nổi, nhưng điều bà nói khiến tôi vỡ òa: bà coi đó là cơ hội để kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa. Lời ấy thật ăn khớp với Thánh Phaolô: "Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô."
Đây là bài học sâu sắc cho Kitô hữu. Đau khổ là không thể tránh khỏi, nhưng nhìn dưới lăng kính đức tin, chúng ta có thể biến chúng thành của lễ. Khi chấp nhận và dâng lên Chúa những hy sinh, bệnh tật, chúng ta không chỉ chia sẻ gánh nặng với Đức Kitô mà còn góp phần làm phong phú thân thể Hội Thánh. Chính trong sự kết hiệp này, chúng ta tìm thấy sức mạnh, bình an và ý nghĩa sâu xa cho cuộc đời.
Cuối cùng, chúng ta phải ưu tiên “phần tốt nhất”: lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của lo toan vật chất, công việc và trách nhiệm xã hội. Giống như Martha, chúng ta thường "bận rộn với nhiều chuyện." Thế nhưng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm nghiệm và ưu tiên mối tương quan với Ngài qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa – đó chính là "phần tốt nhất" mà Maria đã chọn.
Mới đây, tôi có gặp một giáo dân khi tôi đến thăm gia đình chị. Chị làm việc quần quật cả ngày, nhưng mỗi tối, chị luôn dành thời gian đọc Kinh Thánh, suy gẫm và cầu nguyện. Lời Chúa không chỉ là những câu chữ khô khan với chị; đó là kim chỉ nam cho mọi quyết định, mọi hành động. Khi đối mặt với khó khăn trong công việc, thay vì hoảng loạn, chị tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Chúa. Khi có mâu thuẫn trong gia đình, chị lại vận dụng Lời Chúa để tìm cách yêu thương và tha thứ. Cuộc sống của chị không hề ít thử thách, nhưng nhờ để Lời Chúa hướng dẫn, chị luôn giữ được sự bình an và niềm vui sâu thẳm. Chị đã không để những lo toan đời thường làm mình bỏ quên "phần tốt nhất."
Vâng, trong cuộc sống đầy bộn bề và thử thách, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Chúng ta có đang thực sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa? Chúng ta có đang để Đức Kitô làm trung tâm của cuộc đời mình? Và quan trọng hơn cả, chúng ta có đang biết lựa chọn "phần tốt nhất" là lắng nghe và sống Lời Chúa không?
Ước mong mỗi người chúng ta sẽ biết mở lòng đón nhận tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, để Đức Kitô thực sự là niềm hy vọng vinh quang trong cuộc đời chúng ta, và để chúng ta luôn biết chọn "phần tốt nhất" hầu làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban bình an và ân sủng cho tất cả chúng ta. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá