Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

19/06/2025
106


Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô – một ngày lễ chất chứa biết bao mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ba bài Sách Thánh mà chúng ta vừa lắng nghe đã hé mở cho chúng ta những chiều kích sâu xa về Bánh Hằng Sống và Tình Yêu Trao Ban, mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm và sống trọn vẹn Bí Tích Thánh Thể giữa đời thường.

Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế kể về Melkixêđê, vua thành Salem, đã đem bánh và rượu đến chúc phúc cho Abram sau khi ông chiến thắng trở về. Melkixêđê không chỉ là một vị vua, mà còn là “thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao”. Hành động dâng bánh và rượu của ông là một dấu chỉ tiên báo về Hy Tế sẽ được thực hiện bởi Đức Kitô. Bánh và rượu không chỉ là lương thực nuôi sống thể xác, mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu trưng cho tình yêu thương, sự hiện diện của Thiên Chúa.

Hàng ngàn năm sau, tại bữa tiệc ly, Chúa Giêsu, vị Thượng Tế đời đời, đã cầm lấy bánh và rượu, thánh hiến chúng thành Mình và Máu Thánh Người. Người đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, hoàn tất ý nghĩa của lễ dâng bánh và rượu của Melkixêđê. Bánh và rượu không còn là vật chất thông thường, mà trở thành chính Thịt và Máu Chúa Kitô – của ăn thần linh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Điều này cho thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người, đến nỗi Ngài không ngần ngại trao ban chính Con Một yêu dấu của mình làm của ăn, của uống để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rintô, đưa chúng ta trở về với bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Thánh Phaolô đã truyền lại những lời chính Chúa Giêsu đã phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Và sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: "Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta".

Đây không chỉ là một bữa ăn thông thường, mà là một Giao Ước Mới được thiết lập bằng chính Máu Chúa Kitô. Giao ước cũ được lập bằng máu chiên bò, còn Giao Ước Mới này được đóng ấn bằng Máu quý giá của Con Thiên Chúa. Điều này cho thấy mức độ tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta: một tình yêu tự hiến, một tình yêu tự huỷ đến tột cùng. Ngài đã tự nguyện hiến dâng chính mình trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, và Ngài muốn tình yêu hy sinh đó được tiếp nối, được hiện diện mỗi ngày trong Bí Tích Thánh Thể.

Khi chúng ta ăn Bánh và uống Chén Thánh, chúng ta không chỉ đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô một cách tượng trưng, mà là đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô đang sống, đang hiện diện cách thật sự. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, được chia sẻ sự sống thần linh của Người. Đây là nguồn sống thiêng liêng, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trên hành trình đức tin, giúp chúng ta vững bước trên đường đời cho đến khi Người trở lại.

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca kể lại phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi năm ngàn người. Chúa Giêsu, khi thấy dân chúng đông đảo và đói khát, đã không ngần ngại ban cho họ của ăn thể xác. Điều đáng chú ý là khi các môn đệ đề nghị giải tán dân chúng để họ tự đi kiếm thức ăn, Chúa Giêsu lại phán: "Các con hãy cho họ ăn đi". Đây là một lời mời gọi không chỉ dành riêng cho các môn đệ năm xưa, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ nói lên quyền năng vô biên của Chúa Giêsu, mà còn là một dấu chỉ về lòng xót thương và tình yêu thương vô bờ bến của Người đối với con người, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa không chỉ quan tâm đến linh hồn mà còn quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Người muốn chúng ta được no đủ, cả về phần hồn lẫn phần xác.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình: noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở thành những khí cụ của tình yêu và sự sẻ chia. Chúa Giêsu đã bẻ bánh và trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho dân chúng. Điều đó có nghĩa là Chúa không làm phép lạ một mình, mà Người muốn các môn đệ cộng tác vào công việc của Người.

Bí Tích Thánh Thể không chỉ là để chúng ta lãnh nhận và hưởng dùng riêng cho mình, mà còn là để chúng ta được biến đổi, trở nên giống Chúa Giêsu, để rồi chúng ta cũng biết bẻ tấm bánh cuộc đời mình, biết trao ban những gì mình có cho những người đói khát, khổ đau xung quanh. Chúng ta được mời gọi sống Bí Tích Thánh Thể không chỉ trong thánh đường, mà còn trong cuộc sống hằng ngày, qua những hành động yêu thương, phục vụ, sẻ chia.

Câu chuyện về người ân nhân của Caritas Thanh Hóa mà tôi muốn chia sẻ hôm nay chính là một minh chứng sống động cho việc sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời thường. Anh Lộc Phan, hiện đang sống tại thành phố Lancaster, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng tấm lòng của anh luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh, những người nghèo khổ, thiếu thốn tại quê nhà. Anh không chỉ quan tâm qua lời nói, mà bằng những hành động cụ thể. Hằng tháng, anh vẫn đều đặn gửi những đồng tiền quý báu, những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình về để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, nhất là những bệnh nhân đang lọc máu tại các bệnh viện Đa Khoa Thanh Hoá, bệnh viện Đa Khoa Ngọc Lặc, và bệnh viện Đa Khoa Nông Cống.

Tấm lòng quảng đại của anh Lộc Phan đã trở thành nguồn sáng, nguồn hy vọng cho rất nhiều người. Mỗi khi chúng tôi trao những phần quà hay hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhân, chúng tôi đều thấy được niềm vui, sự biết ơn trong ánh mắt của họ. Đó không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là tình thương, sự quan tâm, là thông điệp rằng họ không bị lãng quên, rằng vẫn có những người đang yêu thương và nghĩ về họ.

Câu chuyện của vị ân nhân đặc biệt này chính là hình ảnh sống động của việc chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể. Khi chúng ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được Chúa lấp đầy tình yêu. Và tình yêu đó không thể chỉ giữ cho riêng mình, mà phải được lan tỏa, được trao ban cho người khác. Như Chúa Giêsu đã bẻ bánh và trao cho môn đệ để các ông phân phát cho đám đông, chúng ta cũng được mời gọi bẻ tấm bánh cuộc đời mình – bẻ ra những gì mình có: có thể là tiền bạc, vật chất, có thể là thời gian, công sức, hay chỉ đơn giản là một lời động viên, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông cho mọi người xung quanh.

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta suy tôn Bí Tích Thánh Thể, mà còn là lời mời gọi tha thiết từ Chúa Giêsu gửi đến mỗi người chúng ta: Hãy sống tình yêu và trao ban! Hãy noi gương Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, Người đã tự nguyện hiến dâng chính Thịt và Máu Người làm của ăn thần linh nuôi sống chúng ta. Hãy noi gương tấm lòng quảng đại của người ân nhân xa xứ, dù ở xa nhưng vẫn không ngừng chia sẻ những gì mình có cho những người nghèo khổ và bệnh tật.

Mỗi người chúng ta đều có những điều để trao ban. Có thể là tiền bạc, vật chất cho những ai đang thiếu thốn. Có thể là thời gian và công sức để thăm viếng người bệnh, người già neo đơn. Có thể là kiến thức, kinh nghiệm để giúp đỡ những người trẻ. Hoặc đơn giản hơn, có thể là một lời cầu nguyện chân thành, một nụ cười ấm áp, một sự lắng nghe cảm thông cho những tâm hồn đang cô đơn, đau khổ.

Khi chúng ta làm những điều đó, chúng ta đang thực sự sống Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đang tiếp nối công trình của Chúa Giêsu, đang trở thành những cánh tay nối dài của Người để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Vì "mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến". Và mỗi khi chúng ta trao ban tình yêu, chúng ta cũng đang loan truyền tình yêu của Chúa Kitô đang sống và hoạt động giữa chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến thân vì chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, ban cho mỗi người chúng ta một trái tim quảng đại, một tinh thần dấn thân để chúng ta luôn biết sống yêu thương và trao ban, làm cho Nước Chúa ngày càng hiển trị nơi trần gian này. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám Đốc Caritas Thanh Hoá