BÀI GIẢNG LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM A
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh – hay còn gọi là lễ Ba Vua. Tiên tri Isaia trong bài đọc I đã kêu gọi: “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới.”
Trong khi bóng tối bao trùm địa cầu, thì vinh quang Chúa bừng sáng. Hình ảnh ngôi sao phương Đông dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một thông điệp cho mỗi người chúng ta: Thiên Chúa không bao giờ để con người lần mò trong bóng đêm. Ngài luôn đặt để những "ngôi sao" để dẫn đưa nhân loại về với nguồn cội của tình yêu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có ba thái độ hoàn toàn khác biệt trước sự xuất hiện của "Ánh Sáng" Cứu Độ. Trước hết là vua Hêrôđê. Ông đón nhận tin về Ngôi Sao lạ với sự sợ hãi và toan tính. Thay vì tìm kiếm chân lý, ông lại coi Hài Nhi mới sinh là mối đe dọa cho ngai vàng ích kỷ và quyền lực trần gian của mình. Bóng tối của lòng tham đã khiến ông khép lòng trước Ánh Sáng.
Thứ hai là các thượng tế và luật sĩ. Họ là những chuyên gia về Kinh Thánh, thuộc lòng các lời tiên tri và biết rõ Đấng Kitô sẽ sinh hạ tại Bêlem. Nhưng trớ trêu thay, kiến thức của họ chỉ dừng lại trên trang giấy. Dù Bêlem chỉ cách đó vài cây số, họ vẫn dửng dưng ngồi yên trong đền đài, không chịu bước đi để kiểm chứng và triều bái Người.
Cuối cùng là các đạo sĩ phương Đông. Dù bị coi là những người "ngoại giáo", họ lại sở hữu tâm hồn khao khát và nhạy bén. Họ không chỉ đứng nhìn trời cao, mà còn can đảm dấn thân xuống đường, vượt hàng ngàn dặm xa xôi và bao mệt mỏi để theo đuổi ánh sáng chân lý.
Bài học cho chúng ta hôm nay thật sâu sắc: Biết Chúa trên sách vở hay kinh kệ là chưa đủ. Đức tin đích thực đòi hỏi một cuộc "lên đường" nội tâm và ngoại tại. Chúng ta cần can đảm rời khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm gặp Ngài trong những biến cố cuộc đời và nơi những anh chị em nghèo khổ.
Kính thưa cộng đoàn, lễ Hiển Linh có nghĩa là Thiên Chúa "tỏ mình ra". Ngày nay, Ngài không chỉ dùng những ngôi sao xa xôi trên bầu trời, mà Ngài dùng chính những ngôi sao trong trái tim con người để dẫn lối cho nhau.
Hôm nay, tôi muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện cảm động vừa diễn ra ngay tại giáo phận chúng ta, một minh chứng cho thấy ánh sáng yêu thương có thể xuyên qua mọi khoảng cách địa lý. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, anh Nguyễn Bá Thanh đang nằm đó, chân tay co quắp sau cơn đột quỵ nghiệt ngã. Anh vốn là chỗ dựa duy nhất của người mẹ già bị xẹp đốt sống, nhưng giờ đây, bóng tối của bệnh tật và nghèo đói đang bủa vây lấy hai mẹ con họ.
Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng nhất, một "ngôi sao lạ" đã xuất hiện. Đó không phải là một vĩ nhân, mà là hai anh em nhỏ tuổi: Joe và Andy, con của anh chị Bảo Hằng từ California, Hoa Kỳ. Cách xa nửa vòng trái đất, nhưng nhờ sự kết nối của Caritas Thanh Hóa, tấm lòng của hai cháu đã tìm đến đúng địa chỉ. Những đồng tiền chắt chiu từ sự tiết kiệm và tình yêu của hai bạn nhỏ nơi phương xa đã được trao tận tay người mẹ già.
Giọt nước mắt của người mẹ ấy khi nhận quà không chỉ vì có tiền đóng viện phí, mà vì bà nhận ra mình không bị bỏ rơi. Hai cháu Joe và Andy đã trở thành những "Đạo sĩ thời đại mới", không dâng vàng hay nhũ hương vào máng cỏ năm xưa, nhưng đã dâng tấm lòng của mình vào chính những "máng cỏ" đau khổ của hiện tại. Chính qua những nhịp cầu yêu thương ấy, Chúa Kitô đã "Hiển Linh", Ngài đã tỏa sáng ngay trong căn phòng hồi sức tối tăm, mang lại hy vọng cho những mảnh đời tưởng chừng đã bị dập tắt.
Kính thưa cộng đoàn, hành trình của các nhà Đạo sĩ kết thúc bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa: họ mở kho tàng và dâng tiến lễ vật. Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi mở ra kho tàng của lòng mình để dâng lên Chúa Hài Nhi những "lễ vật" của năm mới 2026.
Trước hết là Vàng: Trong thời đại này, dâng "Vàng" không chỉ là dâng cúng tiền bạc, mà là dâng lên Chúa sự hy sinh và lòng quảng đại. Đó là những đóng góp vật chất thiết thực, là những chén cơm, manh áo hay những đồng tiền chắt chiu như của hai cháu Joe và Andy đã gửi về để xoa dịu nỗi đau của những người nghèo khổ và bệnh tật. Mỗi lần chúng ta biết chi tiêu tiết kiệm để chia sẻ cho người túng quẫn, chúng ta đang dâng cho Chúa thứ vàng ròng của lòng bác ái.
Thứ hai là Nhũ Hương: Đây chính là biểu tượng của lời cầu nguyện tinh tuyền. Nhũ hương bay tỏa hương thơm như tấm lòng chúng ta hướng về Thiên Chúa. Trong năm mới này, chúng ta hãy dâng lên Ngài những giờ kinh gia đình ấm cúng, những lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình thế giới, cho Giáo hội, và đặc biệt là cho những mảnh đời bất hạnh đang cần ơn nâng đỡ. Lời cầu nguyện chính là nhịp cầu thiêng liêng kết nối chúng ta với nguồn ơn phúc.
Cuối cùng là Mộc Dược: Một lễ vật mang vị đắng nhưng lại có sức mạnh chữa lành. Dâng "Mộc dược" là dâng lên Chúa những vất vả của công việc hằng ngày, những nhọc nhằn trong việc nuôi dạy con cái, hay những đớn đau của bệnh tật mà chúng ta đang phải gánh chịu. Khi chúng ta chấp nhận những thử thách ấy với lòng kiên nhẫn và tin kính để làm chứng cho Tin Mừng, chúng ta đang dâng lên Chúa một lễ vật vô giá.
Ước mong rằng, với "Vàng" của lòng bác ái, "Nhũ hương" của đời cầu nguyện và "Mộc dược" của sự kiên trung, cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ trở thành một lễ vật sống động đẹp lòng Chúa trong suốt năm mới này.
Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp của ngày lễ Hiển Linh một lần nữa khẳng định: Ơn cứu độ là hồng ân dành cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Thiên Chúa không ở xa thẳm, nhưng Ngài đang hiện diện ngay trong những anh chị em khốn khổ quanh ta.
Nguyện xin Chúa Hài Nhi, qua lời bầu cử của Đức Maria, chúc lành và biến mỗi gia đình chúng ta thành một "ngôi sao" nhỏ rạng ngời. Bằng đời sống lương thiện và trái tim bác ái, ước mong mỗi chúng ta sẽ trở thành nhịp cầu đưa dẫn người nghèo nhận biết tình yêu Chúa. Chúc cộng đoàn một năm mới 2026 tràn đầy hy vọng và rực rỡ ánh sáng của Chúa Kitô! Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá







